1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khó cổ điển: Người ấy đi du học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HappyKnil, 26/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HappyKnil

    HappyKnil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Chuyện thì cũng dài các bác ạ. Chuyện bắt đầu cách đây cũng 1 năm rồi. Chả là hè năm ngoái, em thích một cô gái cùng lớp dù không quen[r23)]. Ngoại hình cũng được, thông minh chăm chỉ (con nhà giáo viên). Dưng mà sau đó thì cô ấy quyết định đi du học. Thế là e làm quen qua chat (trên lớp chả nói chuyện bao giờ). Tính người đó cũng thật thà không nói dối quanh co. Rồi một ngày cô ấy đi sang nước ngoài mà còn 1 món quà em chưa kịp gửi . Sự thật là em chỉ chat được vài lần thôi còn đâu nhiều lúc không chat được, có lúc ẩn nick. Hôm chat có lúc cô ấy bảo học ở đó cũng vât vả, bận. Nhưng từ lúc đầu năm cô ấy lai ẩn nick luôn với em. Lần này thì e chả hiểu chuyện gì nữa gọi không được.:-ss.
    Giờ em biết cô ấy về nước nghỉ hè rồi nên có qua nhà gửi lại 1 món quà năm ngoái chưa gửi được. Cô ấy không dám nhận nên kêu là chưa làm được gì không dám nhận. Nhưng em chả biết nói gì cả đặt món quà vào nhà cô ấy rồi chỉ về luôn:((. Giờ em không biết làm sao cả chứ người ấy im lặng thì e cũng chỉ biết im lặng sợ làm phiền ấy. Nói gì chứ tầm chục ngày nữa là người đó hết nghỉ hè lại bay tiếp có muốn gặp phải đợi 1 năm nữa.^:)^ Các bác cho em lời khuyên nhanh nha chứ chỉ còn 1,2 tuần nữa thôi!
    Các bác giải thích cho e hiểu chuyện gì đang xảy ra với em vậy. Em không biết là người đó có người khác hay em ăn nói không khéo hay có chuyện gì đó? Em định hoặc qua nhà 1 lần nữa (chả biết làm gì đây?) hoặc gọi điện thoại (chưa chắc số cũ đã còn dùng được) mà e chưa gọi bao giờ cả. E chỉ muốn có 1 buổi nói chuyện gì đó thôi chứ thời gian có hạn cũng không làm được gì nhiều. Dưng mà lại ngại vì sợ bị từ chối? Tinh e là ít yêu mà đã yêu thì đến chết mới thôi (chết trong lòng ấy (lúc hết hi vọng) không phải chết thật)
    Em vốn ít kinh nghiệm nên các bác giúp em nha. Em nghĩ là hoàn cảnh khó khăn quá nên liều thôi không được thì cái số nó vậy rồi. Mà yêu sơm quá chưa chắc tốt vì cả 2 còn học (sinh viên[r2)]) chưa xong, mà em thấy yêu lâu gặp thường xuyện có khi lại nhàm chán dễ chia tay hơn. Ý e là cứ làm bạn thôi để 2,3 năm nữa gặp xin 1 cơ hội xem sao.

    Thực ra là trước e bị 1 người lừa dối tình cảm nên giờ trong lòng còn cái gì đó lo lắng quá khứ lặp lại.=((
    Một năm rồi dẫu có chờ 3 năm nữa cũng không sao chỉ sợ lòng người không đó không bền chứ e cũng quen biết ít ^:)^. Vấn đề khó tiếp là mai mốt chắc e cũng du học nốt có khi cô ấy học xong trước cả em [r32)]. Có lẽ là thử thách khó nhất từ trước tới nay[:P]
    E không biết phải làm gì nữa??~X
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Dòng đỏ: tình yêu trẻ con, không có bản lĩnh, ảo mộng.. Nói riêng về việc tặng quà, tặng quà đứa nào chẳng thích.. nhưng có câu: "quà tặng không bằng cách tặng".. cách tặng của chú mặc nhiên khiến gái nghĩ chú muốn hối lộ gái, muốn mua chuộc tcảm của gái.. kết quả của những cách tặng quà này sẽ chia làm 2 trường hợp: 1 là từ chối thẳng thừng, 2 là sự lợi dụng từ gái (chứ đừng hi vọng có ty) .. còn cách tặng thế nào thì mỗi trường hợp, mỗi món quà mỗi khác, cơ bản là phải show vào đó 1 lời dẫn dắt, phát biểu như khai mạc Olympic ấy, có thể chân thành, hay funny tùy cảm hứng.. nhưng bắt buộc phải có.

    Dòng xanh:
    chú đã được gái đưa vào blacklist: gà, nhàm chán, làm bạn cũng chưa chắc có cửa, đừng hi vọng đến lựa chọn, hay quyền ưu tiên...

    Tím: đã xác định được thế thì cứ thế mà làm.

    Thuốc: trong thời gian vắng gái cứ yêu, tán tỉnh chán chê mê mỏi các em gái khác.. Mục đích: tích trữ nội lực, upgrade LV.. thì mới mong có ngày thành công được. Còn với nội lực hiện tại chú chưa qua nổi stage 1 đâu.. đừng mơ đến end game. [r2)]
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ca này gọi là tình yêu trẻ con. Giống hệt mình cách đây hơn chục năm, ve gái từ hồi lớp bảy, chỉ khoái liếc chộm gái, đềm về sướng không ngủ được. Tặng quà không dám tặng thế mà cũng dai dẳng tới gần chục năm. Idol gái quá đến nỗi gái nào mon men tới mình là mình đá tung đít. Ra trường được năm thì phải về ăn cưới gái. Uống rượu vui tới bến.
    Ca của chú anh không nhìn thấy tương lai ở đâu cả. Cho dù gái có yêu chú bây giờ nhưng rồi sẽ đường ai lấy đi thôi.
    Tình yêu giờ đâu phải chỉ là cho nhau mấy lời hẹn ước, mà còn có cả sự tính toán và một chút thực dụng nữa. Dù sao chú cũng là người biết coi trọng tình yêu, nhưng sự thật là ca của chú thì trong diễn đàn này không ai có thể giúp được chú cưa nổi em này.
  4. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chú còn mơ mộng gì ở đây nữa, tưởng là đã yêu nhau gái chuẩn bị đi du học thì còn có cái mà vấn véo chứ:)), đằng này chú và gái đã yêu nhau quái đâu
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cố đấm ăn xôi làm giề hả chú gà.
    Gái quanh chú không ve ,lại đi chơi trò thả mồi vờn bóng .
    Anh nói thiệt nhé . Xôi ,oản thì có thể khác ,nhưng khu phụ thì như nhau cả thôi.
    Nhìn em Thuý ,em Thủy ,em Trinh... thì phừng phừng thế thôi .Chứ bập vào ba bưã là lại ngấy như chén thịt ba chỉ mà thôi.
    Chú tình yêu đẹp ,nhưng mà em đó qua bên âý là thằng khác nó đớp ngay chứ làm gì nó để cho em nó có cơ hội ******** qua Fick bốch hay Yahơo với chú.
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    quên khẩn trương, đảm bảo với chú là em nó có bồ vòng chưa đầy 1 năm. SV du học toàn trai, thấy gái như hổ đói vồ mồi. Tất cả các cô gái anh quen đều kết thúc là có bồ Tây trong vòng 1 năm
  7. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này