1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc Ngô Thụy Miên

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lamthanhthuy, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Giáng Ngọc
    (Nhạc và Lời: Ngô Thụy Miên)
    Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
    Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm
    Gót bước nhẹ vương ý thơ
    Tình yêu nào vương mắt ngọc
    Mơ ước vẫn chưa phai nhòa
    Và một lần thôi xin mắt em cay
    Xin hết đi hoang những chiều buồn say
    Và xin rằng mưa vẫn bay
    Tình yêu nầy dâng mắt ngọc
    Son phấn xin đừng ướt mi
    Chiều buồn mưa bay gió lay
    Một mình cô đơn bước chân âm thầm
    Và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng
    Mộng mơ giăng kín nét mơ thiên thần
    Nhạc chiều lang thang rũ say
    Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
    Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
    Và tình yêu đó xin ngừng bước chân
    Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu
    Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say
    Tình yêu đành thôi ước mơ
    Tìm quên bằng men ý nhạc
    Duyên ước xin đành kiếp sau
    Link Download: (Ngọc Lan, Kiều Nga, Tuấn Vũ)
    http://www.box.net/public/c0njvt2tpb
    Không biết bản ghi âm nào hay hơn nhỉ? Bài này nghe giọng nữ trình bày có lẽ hay hơn cả í!
    -----------------
    À, các bác có biết thông tin gì thêm về Ngô Thuỵ Miên không nhỉ? Nhạc sĩ hiện đang sống ở đâu mình cũng chẳng rõ nữa cơ...
  2. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh ngày 26-9-1948 tại Hải Phòng.
    Ông là con thứ nhì trong một gia đình có 7 người con. Ngô Thụy Miên lớn lên với sách vở, thơ văn, gia đình ông điều hành nhà sách Thanh Bình ở Hải Phòng và sau đó ở Sài Gòn, trên đường Phan Đình Phùng. Thời học sinh, ông có học nhạc với các nhạc sĩ Chung Quân và Hùng Lân tại Trường Trung học Nguyễn Trãi. Sau đó ông học ở Đại học Khoa học Sài Gòn. Trong thập niên 1960, Ngô Thụy Miên có theo hoc vĩ cầm với giáo sư Đỗ Thế Phiệt và nhạc pháp với giáo sư Hùng Lân tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Thời gian học ở đây, Ngô Thụy Miên quen biết với Đoàn Thanh Vân, con gái của diễn viên Đoàn Châu Mậu, và hai người có một mối tình.
    Từ năm 1970 đến 1975, Ngô Thụy Miên làm kiểm soát viên không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất. Cũng khoảng thời gian đó, ông là trưởng ban nhạc Luân Phiên tại Đài phát thanh Quân đội.
    Bắt đầu sáng tác từ năm 1963, tác phẩm đầu tiên của ông - Chiều Nay Không Có Em- đến với công chúng năm 1965, sau đó là Mùa Thu Cho Em và những nhạc phẩm phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa như Paris Có Gì Lạ Không Em, Tuổi 13... Trong thời gian theo học đại học, ông đã nhiều lần trình diễn và phổ biến những sáng tác của mình tại các hội quán văn nghệ, các trung tâm văn hóa và giảng đường đại học. Năm 1974, Ngô Thụy Miên thực hiện băng nhạc đầu tay Tình Ca Ngô Thụy Miên gồm 17 tình khúc đã được viết trong khoảng thời gian 1965 - 1972. Với sự góp mặt của các ca sĩ Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Châu Hà, Thanh Lan, Xuân Sơn, Sơn Ca, Duy Trác, Duy Quang, Kim Tuấn cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Văn Phụng... cuốn băng đã tạo được thành công rực rỡ.
    Khi sự kiện 30-4-1975 diễn ra, Đoàn Thanh Vân cùng với toàn gia đình di tản sang Mỹ trong ngày đầu tiên. Tháng 10-1978, Ngô Thụy Miên rời Việt Nam, vượt biên đến Mã Lai, sau đó qua Montréal, Canada và gặp lại Đoàn Thanh Vân. Cuối 1979, hai người thành hôn và năm 1980 sang định cư tại tiểu bang California (San Diego, Orange County). Năm 1981, Ngô Thụy Miên tốt nghiệp BS về Computer Science và hiện nay ông làm việc tại thành phố Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington.
    - Năm 1982, nhạc sĩ Ngọc Chánh thực hiện cuốn băng Tình Ca Ngô Thụy Miên 2, gồm một số tình khúc được sáng tác ở hải ngoại như Bản Tình Ca Cho Em, Nắng Paris Nắng Sài Gòn, Dốc Mơ, Mùa Thu Xa Em? và một tình khúc duy nhất viết tại Sài Gòn sau năm 1975 là Em Còn Nhớ Mùa Xuân.
    - Năm 1993, trung tâm Thúy Nga thực hiện CD và video Tình Ca Ngô Thụy Miên gồm những sáng tác viết trước 1975 và trong hai thập niên 80-90 như Bản Tình Ca Cho Em, Em Về Mùa Thu, Tình Cuối Chân Mây?
    Đầu năm 1997, trung tâm Thúy Nga phát hành CD Ngô Thụy Miên & Những Sáng Tác MớI và thu video một số tình khúc được viết trong thập niên 90 như Riêng Một Góc Trời, Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng, Cần Thiết, Dấu Vết Tình Yêu, Miên Khúc, Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ, Một Đời Quên Lãng?
    - Năm 1998 nhà sách Văn Khoa đã phát hành một tuyển tập nhạc tình ca với tựa đề Góc Trời Ngô Thụy Miên.
    Tác phẩm:

    Ái Xuân
    Áo Lụa Hà Đông
    Bài Tình Ca Cho Em
    Bản Tình Cuối
    Biển Và Em
    Biết Bao Giờ Trở Lại
    Bốn Mùa Quạnh Hiu
    Cần Thiết
    Chiều Nay Không Có Em
    Chiều Xuống Paris
    Dấu Tình Sầu
    Dấu Vết Tình Yêu
    Dốc Mơ
    Em Còn Nhớ Mùa Xuân
    Em Vê? Mu?a Thu
    Giã Từ Em Cali
    Giáng Ngọc
    Giọt Buô?n Mu?a Đông
    Giọt Nắng Hồng
    Giọt Nước Mắt Ngà
    Gọi Tên Anh
    Hát Cho Người Ra Đi
    Lời Cám Ơn
    Lời Tình Cuối
    Mắt Biếc
    Mắt Thu
    Mây Bốn Phương Trời
    Miên Khúc
    Mở Cửa Ra Em
    Một Cõi Tình Phai
    Một Đời Quên Lãng
    Một Lần Là Mãi Mãi
    Mùa Đông Công Viên
    Mùa Thu Cho Em
    Mùa Thu Xa Em
    Mưa Trên Cuộc Tình Tôi
    Nắng Paris, Nắng Sài Gòn
    Ngày Mai Em Đi
    Người Em Sáng Trong Cô Độc
    Nhớ Xuân
    Niệm Khúc Cuối
    Nỗi Đau Muộn Màng
    Nỗi Đau Từ Đấy
    Ở Nơi Nào Em Có Biết
    Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ
    Paris
    Paris Có Gì Lạ Không Em
    Riêng Một Góc Trời
    Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn
    Tháng Giêng Và Anh
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Thu Khóc Trên Ngàn
    Thu Sài Gòn
    Thu Trong Mắt Em
    Thu Tưởng Nhớ
    Tình Cuối Chân Mây
    Tình Khúc Buồn
    Tình Khúc Mùa Xuân
    Tình Khúc Tháng Sáu
    Tình Vẫn Còn Đây
    Tình Vào Thiên Thu
    Trong Mắt Em Là Biển Nhớ
    Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
    Từ Giọng Hát Em
    Tuổi Mây Hồng
    Tuổi Mười Ba
    Được toivanthayemnhungaynao sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 29/09/2006
  3. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Từ sau khi ông ra nước ngoài rồi có viết thêm tác phẩm nào nữa không nhỉ? Các bác có biết không?
    ---------------
    CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM
    Link Download:
    http://www.box.net/public/k9ksqjl5sj
    Chiều nay mình lang thang trên phố dài
    Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn
    Không có em đường xưa giăng mắt mây trôi
    Chiều nào hai đứa chung đôi
    Lặng nhìn mùa thu lá rơi.
    Dù mai tình lên khơi như sóng gào
    Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò
    Không có em mùa thu thôi lá vương bay
    Mùa đông buốt giá qua đây
    Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi.
    Đ.K.:
    Không có em đời mình, sao vắng vui cuộc tình,
    như lá khô mộng mơ cơn mê chiều.
    Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ,
    Xin cho nhau lời vỗ về,
    sao đành quên đi ngày tháng đó.
    Không có em một mình, ta với ta ngày dài,
    thôi chóng qua tuổi hoang trôi vai gầy.
    Như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò,
    xin cho nhau 1 lời rồi,
    xin tình yêu hãy lên ngôi.
    Rồi mai mình em thôi trên phố người
    Sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ
    Không có em còn ai thương lá thu bay
    Còn ai vương vấn cơn say
    Đời gian dối cô đơn mình ta.
    ---------
    Bản này hay cũng không kém gì các bác ạ!
    Các bác thích bản nhạc nào khác nữa không, share cùng mọi người đi Mình sôlô vậy hoài mệt lém
  4. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    lamthanhthuy cho Ara hỏi tên bài này chút: Chiều nay mình lang thang trên phố dài, ko có em biết lấy ai giận hờn. Ko có em mùa thu ko lá thu rơi.....đời fiêu lãng cô đơn mình taTớ nghe trong LK Ngô Thuy Miên của trung tâm ThuýNga Paris, đoạn này do Duy Quang hát, nghe fê dã man luôn. Nhưng tìm khắp nơi cũng ko biết nó tên gì
  5. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    Chiều Nay Không Có Em
    Ngô Thụy Miên
    Chiều nay mình lang thang trên phố dài
    Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn
    Không có em đường xưa giăng mắt mây trôi
    Chiều nào hai đứa chung đôi
    Lặng nhìn mùa thu lá rơi.
    Dù mai tình lên khơi như sóng gào
    Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò
    Không có em mùa thu thôi lá vương bay
    Mùa đông buốt giá qua đây
    Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi.
    Đ.K.:
    Không có em đời mình, sao vắng vui cuộc tình,
    như lá khô mộng mơ cơn mê chiều.
    Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ,
    Xin cho nhau lời vỗ về,
    sao đành quên đi ngày tháng đó.
    Không có em một mình, ta với ta ngày dài,
    thôi chóng qua tuổi hoang trôi vai gầy.
    Như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò,
    xin cho nhau một lời rồi,
    xin tình yêu hãy lên ngôi.
    Rồi mai mình em thôi trên phố người
    Sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ
    Không có em còn ai thương lá thu bay
    Còn ai vương vấn cơn say
    Đời gian dối cô đơn mình ta.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Giáng Ngọc với Bản Tình Cuối tớ thích nghe Lệ Thu hát. Có 1 cái album Tình khúc Ngô Thụy Miên năm 74, âm thanh hơi rè, chất lượng kô cao, nhưng nghe vẫn thích.
    ''Paris có gì lạ không em'' thì chưa thấy ai hát hay như Thái Thanh được. Thêm bản ''Tuổi 13'' nữa
    Tháng 6 Trời Mưa thì đi liền với giọng hát Khánh Hà. Nghe mấy câu ''Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng. Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân. Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân. Vì anh gọi tên em là nhan sắc'' tình kô chịu được.
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái Lệ Thu hát Giáng Ngọc là trong băng năm 1974 này phải không?
    Em đang tìm bản Lệ Thu hát Giáng Ngọc sau 75 nhưng không có
    Giáng Ngọc hay thế mà sao ít người hát quá nhỉ, em chỉ có Kiều Nga và Tuấn Vũ hát, mới down thêm được cái Ngọc Lan
    Mà chú TV hát mấy cái này thì xong luôn, hic
    Còn Bản Tình Cuối thì trước đây em có nghe được Lệ Thu trong 1 VCD, giờ hư mất rồi, Kiều huynh gửi cho em bản mp3 bài này đi
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người nhầm bài này thế nhỉ
    Lần trước trên báo Tuổi Trẻ nó cũng nhầm bài Tháng Sáu Trời Mưa là của Ngô Thụy Miên
    Thực tình là:
    Nguyên Sa có 1 bài thơ tên là Tháng Sáu Trời Mưa, được Ngô Thụy Miên phổ nhạc từ trước 1975, nhưng Ngô Thụy Miên đặt lại tựa đề là Tình Khúc Tháng Sáu
    Đến năm 1987, làng nhạc hải ngoại xuất hiện thêm 1 cái tên nhạc sĩ mới với các tuyệt phẩm: Đời còn vắng bước chân em (Lệ Thu), Đêm tha hương (Khánh Ly), Trả lại thoáng mây bay (Elvis Phương)... và đặc biệt nhất là bài Tháng Sáu Trời Mưa, đó là nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, lúc đó định cư tại Úc Châu.
    Chính bài của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm mới có các câu: Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng... mà Kiều huynh nhắc ở trên, bài của Hoàng Thanh Tâm sau này còn nổi tiếng hơn bài của Ngô Thụy Miên nhiều vì những giai điệu vồn vã, thể hiện sự đam mê của đôi tình nhân, không chậm rãi như bài của Ngô Thụy Miên!
    Tháng Sáu Trời Mưa được thể hiện với rất nhiều giọng ca Khánh Ly, Khánh Hà, Ý Lan...
    Mới đây các ca sĩ trẻ trong nước Thụy Vũ, Xuân Phú, Vĩnh Tâm (guitar) đều có phát hành lại bài này, để tên đúng là Hoàng Thanh Tâm.
    Các bác muốn biết thêm về tác giả thì có thể đến quán cafe của Hoàng Thanh Tâm (về định cư tại Saigon 2 năm nay), quán tên là Tháng 6, nằm ngay ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ!
    PS: Cũng như kiều huynh, em nghe tới 4 câu hát đó thì chịu không nổi
    Thêm 2 cái link lời bài hát để tham khảo
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=WwkNskoFXghG%2f4hdkGOCDA%3d%3d
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=%2fqqRVtQtzLzG1C7OsowlRA%3d%3d
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 20/10/2006
  9. hulkie

    hulkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Thái Hiền hát bài "Tháng Sáu Trời Mưa" của Hoàng Thanh Tâm nhất.
    Nhạc của Hoàng nhạc sĩ tuy ít nhưng bài nào cũng "đáng".
    Wow, Hoàng nhạc sĩ đã về VN ở rồi nhỉ? Lúc sau này, ko biết Hoàng nhạc sĩ có sáng tác thêm bài nào nữa ko?
    Lúc trước, có xem bài báo ở Cali phỏng vấn và in hình của Hoàng Thanh Tâm, nhìn anh rất nghệ sĩ và "bụi" với mái tóc dài lãng tử. Hình như trong thời gian đó, anh hay chiếu cố cô ca sĩ có tên là Lan Anh (or something Lan...???). Thấy họ hay chụp chung trên các trang báo ở hải ngoại thời ấy.
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cái hình tóc dài đó là lúc anh còn trẻ, trông rất nghệ sĩ, tôi có tấm hình đó khổ lớn, để khi về lại SG sẽ up lên cho bà con xem (Mặc dù đây là topic NTM )
    Hiện nay khi tuổi đã ngoại tứ tuần, trông anh không còn giống trong hình đó nữa, tóc ngắn, mũm mỉm và phát tướng. Nếu bạn có thể thì tới quán thăm và nói chuyện với anh, anh rất hiếu khách.
    Email: hoangthanhtam6@yahoo.com.au
    Hiện nay anh về nước và làm kinh doanh, ít sáng tác, sau 21h đêm thì về quán của mình để vui vầy cùng bạn bè
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 21/10/2006

Chia sẻ trang này