1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc Ngô Thụy Miên

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lamthanhthuy, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích nghe Tuấn Ngọc, cảm giác mỗi câu mỗi chữ đều da diết cảm xúc
    Liên khúc Lê UYên Phương nghe cũng hay lắm
  2. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hic, mình cũng thích giọng Sĩ Phú vì chất giọng nhẹ nhàng và du dương rất hợp nhạc NTM.
    Lê Uyên Phương với Lời gọi chân mây và Nguyễn Trung Cang với Còn Yêu em mãi là tuyệt cú mèo roài.
    Còn nhạc TTT thí nghe sâu sắc lém, ai mà ko quen thì đau hết cả thủ cấp
  3. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ...Một lần gặp gỡ đã như quen thủa nào....
    tui cũng đang xúc động nè
  4. EscadaChic

    EscadaChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hihi xí xọn nói xíu về Nguyễn Trung Cang cái nhỉ. Có lẽ Phượng Hoàng là nhóm nhạc Việt Nam mà mình thích nhất, nghe mà mê luôn mặc dù lúc họ tan rã thì mình còn chưa ra cả đời :D. Mình thì không thích Elvis Phương lắm, nhưng mà giọng của Elvis Phương với nhạc của Phượng Hoàng thì cứ như là Santa với Clause, như Eric với Cantona, như Milli and Vanilli vậy :D, nó hợp kinh khủng khiếp. (Hôm bữa vô tình coi trên tivi thấy ông Elvis hát cái bài gì mà chả buồn nhớ tên, ổng ngồi trên cái xe buýt rùi hát "anh nhớ em anh yêu em" gì gì đó... mà thấy buồn thỉu buồn thiu. 1 giọng ca thượng thặng như vậy mà đi hát mấy cái bài rẻ tiền của mấy cha nhạc sĩ cóc nhái ễnh ương mới lớn của VN, thấy oải dễ sợ. Uhm... sorry, no defend ở đây, đây chỉ là nhận xét cá nhân thôi nhé!).
    Nguyễn Trung Cang tuy chí cốt với Lê Hựu Hà nhưng 2 người này hoàn toàn khác biệt, trong khi nhạc của Lê Hựu Hà đa số là vui tươi yêu đời, lúc nào cũng bạn thân ơi bạn thân hỡi... thì Nguyễn Trung Cang lại nhìn đời bằng 1 con mắt rất là... Nguyễn Trung Cang, rất là bi thảm và u uất, không tin tưởng vào con người. Trog khi Lê Hựu Hà là "Hãy vui lên bạn ơi.. cuộc đời chẳng có bao lâu, sao ta cứ mãi u sầu. Hãy mỉm cười với tất cả mọi người, tự nhiên ta sẽ thấy đời thêm vui... " thì Nguyễn Trung Cang lại "Hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người, hãy nhìn xuống chân những gông xiềng vừa nhuốm máu... ". Khi Lê Hựu Hà là " Cuộc sống có lúc như mật đắng, vì thiếu bóng mát tên đường vắng. Một chút quý mến như làn mây, yêu thương như vòm cây, xua tan ưu phiền thay" thì Nguyễn lại là "Mặt trời đen quá đen đen như đời ta... Sao ta vẫn thấy mặt tời đen như mực, mặt trời đen đen như đen ma quái há ha ha ha hà...." :D. Thế mà Elvis Phương kết hợp lại cả 2, góp phần đưa Phượng Hoàng lên đỉnh cao chót vót của những năm cực thịnh của nhạc trẻ miền Nâm trước 75.
    Cỡ vài năm về trước, mình có đọc 1 bài viết khá hay của Trường Kỳ - à ông này hồi đó cũng nổi đình nổi đám lắm nghen, ổng cùng thời với Jô Mạc-xen, Nam Lộc, Elvis Phươg... Ổng dịch nhiều bài hát ngoại sang lời Việt hay lắm - về Nguyễn Trung Cang. Tiếc là đọc xong vô tình để tờ báo mất tiêu, mình mới hí hoáy i meo cho chú Trường Kỳ nhờ ổng gửi lại bài viết, mà chú Kỳ kỳ quá à, chẳng trả lời lại cháu gì hết hichic. Nhưng cũng nhớ mang máng chú Kỳ nói rằng nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang không gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nên ổng mới sáng tác nhạc như vậy. Thế nên ổng cũng đai nhanh lắm, trước Lê Hựu Hà cả gần 2 chục năm. Bạn nào có được bài viết nào về Nguyễn Trung Cnag thì share với Chic với nhé. Có thể nói đây là nhạc sĩ VN mà mình thích nhất đó. Bạn nào mà chưa có "diễm phúc" nghe mấy bài hận đời đen bạc (nhưng hoàn toàn chẳng rên rỉ tí ti nào) thì uổng mất 3/4 cuộc đời rùi :P.
    Nói về Trầm Tử Thiêng 1 chút... Hồi cỡ 5-6 tuổi, nghe bài Kinh Khổ mình cứ tưởng đó là của... Trinh Công Sơn :D, vì bài hát hay quá, mà mình thì nghe nhạc trước tiên là cái nhạc đã, còn lời thì tính sau đi. Hồi đó tí ti thôi mà, có hiểu gì đâu, cứ nghe mấy anh chị mở tới mở lui mà nói chuyện với nhau cứ hay "Trinh Công Sơn" nên mình cứ thấy bài nào hay là mình đều nghĩ của Mr. Sơn hết trơn (trong khi lớn lên thì lại chẳng thích Mr. Sơn tí nào, vì có nhiều người thích nhạc của ổng quá rồi nên đi thích mấy người khác cho nó cân bằng :D). Công nhận Trầm Tử Thiêng có nhiều bài hay quá xá, mà ngoài Tưởng Niệm thì còn phải kể đến mấy bài hợp ca... ********* (hehe, tui thuộc phi đội tả pí lù, nhạc gì cũng xơi miễn là thấy nó hay). Ngoài ra cũng có mấy bài dễ thương, nhẹ nhàng như Thầm Thì (Khánh Ly - Elvis Phương), Xin Thời Gian Qua Mau, Em Có Còn Trở Lại...
    Cách đây cũng 3-4 năm, Thúy Nga có ra DVD Trần Trịnh - Nhật Ngân - Ngô Thụy Miên, rất hay, trong đó phần nhạc của Trinh Lâm Ngân là chủ yếu còn Ngô Thụy Miên chỉ là... thứ yếu (vì đã có lần làm cả chương trình về NTM rồi). Chắc các bạn ở đây đã coi hết rồi ha...
  5. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ...Một lần gặp gỡ đã như quen thủa nào....
    tui cũng đang xúc động nè
    [/quote]
    Làm sao mà bác xúc động thế ạ
    ...Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng...
    ...Em như giọt rượu nồng, dìu ta vào cuộc mộng...
  6. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có vẻ như có xúc động theo dây chuyền à, làm mình vào đọc bài mà nó lan sang cả mình rồi
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời của 68 bản tình ca Ngô Thuỵ Miên (tính đến năm 2005), trong đó có ... đầy tác phẩm e chưa được thưởng thức. Hix, rõ tiếc...
    http://www.box.net/shared/qr1c7ov5m8
    Các bác đựơc nghe mấy tác phẩm từ năm 2000 - 2005 chưa nhỉ? Không biết giai đoạn này âm nhạc của Ngô Thuỵ Miên có gì khác lạ so với trước không?
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nghe dở hơn nhiều :)
  9. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể share cho mình nghe thử 1 vài tác phẩm không, nghe sao mà ... hix hix...
  10. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Niem khuc cuoi thi hay roi, nhung co'' ba`i na`y mi`nh cu~ng rat thich, co'' ban nao co'' hop am thi gui cho minh de phap phu`ng dan hat ti'' cho vui:
    Paris co'' gi` la khong em
    Mai anh ve em co'' co`n ngoan
    Mu`a thu hoa la'' vuo*ng đầy ngo~
    Em co'' ho`n, anh tung ca''nh chim
    Paris co'' gi` la khong em
    Mai anh ve giua ben song Sen
    Anh ve giua mot giong song trang
    La` ao suong mu` hay ao'' em
    Anh se~ cam lay doi ban tay
    Toc em anh se goi la may
    Ngay mai hai dua minh xa cach
    Anh van duoc nhin may trang bay
    Paris co gi la khong em
    Mai anh ve mat lap la''nh de`n
    Van hoi long mi`nh la noi ay
    Chang biet tay ai lam la'' sen
    Tang cac ban bai na`y
    Còn Yêu Em Mãi
    Nguyễn Trung Cang
    SlowRock
    Lấy tông nốt:
    rê rê đô rê bsi (bsi=si giảm)
    yêu em như thưở nào
    (có thể chuyển tông từ Bb xuống A )
    Đoạn 1:
    Yêu em (Bb) như thuở nào (Gm),
    tình yêu (Cm) còn biên đầy trang giấy (F7),
    Yêu em (Dm) như thuở nào (Gm),
    Tình yêu (Cm) còn đong đầy trang sách (F7).
    Dù biết (Bb) trái tim đã già (Gm),
    Mà những (Cm)thiết tha chẳng nhòa (F7),
    Tình cũ (Bb) vẫn nghe ấm nồng (Gm),
    Gọi tên (Eb) nhau lúc cô đơn (Dm),
    Để nghe (Fb) sưởi ấm tâm hồn (Bb).
    Đoạn này tương tự:
    Em ơi đây tiếng đàn,
    Lời ca dệt ân tình năm tháng,
    Câu ca hay khúc nhạc
    Tình yêu còn đong đầy khao khát,
    Dù có cách xa mỏi mòn,
    Mà những dấu yêu mãi còn,
    Sưởi ấm xác thân héo gầy,
    Tình yêu như gió đem mây,
    Gọi mưa giăng kín khung trời.
    Điệp khúc:
    Này (Gm)em hỡi(Cm),
    ta mơ ngày (F7) sẽ tới (Bb),
    khi tương phùng (Eb),
    em khóc (Cm) cho niềm vui (E7) vì hạnh phúc (Bb).
    Ngọt (Gm) hay đắng (Cm),
    trong cuộc đời (F7) mưa nắng (Bb),
    ta luôn cười (Eb) trong giấc (Cm) mơ hạnh phúc (F7) xưa tuyệt vời (Gm) (F7)
    Đoạn này tương tự đoạn 1:
    Riêng ta nơi núi rừng,
    về đêm càng nghe hồn băng giá,
    câu ca hay khúc nhạc,
    càng thêm sầu cho tình tan nát.
    Dù biết cách xa với đời,
    dù biết thủy chung chẳng rời,
    mà vẫn xót xa tháng ngày,
    chờ ta chi nữa em ơi,
    còn đâu giây phút tuyệt vời.

Chia sẻ trang này