1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cứ ở trên này thì còn có topic tình khúc tuổi 40-50
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0

    Tuổi 80 đến 100 cũng có ấy chứ [r23)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hãy làm mọi chuyện đơn giản =D>
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    30 - vẫn đằm thắm, dịu dàng lắm!
    Đôi khi, chua chát hoặc dẩm tí thôi!
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao . đôi khi buồn đấy nhưng qua cũng mau . đi qua những ngày mưa sẽ đến những ngày nắng
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đi qua những ngày mưa lại thấy những ngày rrét. thế mới lạ
    Hê. Cùng tuổi [r2)] cái đi
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ai lôi mình ra cái đống này kô oooooooooooooooooooooooo>
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay đi làm
    Mặt trời xuất hiện
    Nắng
    Hè đang tới






    [​IMG]
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hè tới thì nóng lắm, nhưng đc cái là không bị giá lạnh của mùa đông [:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có một điều mình đành phải chấp nhận,
    Thời gian tuần hoàn, hết đông rồi sang Hè. hết trời giá lạnh mình sẽ đón được tia nắng đầu tiên ấm áp. Vòng quay tuần hoàn của tạo hóa sẽ đơn giản chậm chạp trôi qua làm con người nhạt nhòa hay sâu lắng hơn? Có một câu nói mà tôi đã nói cách đây ba năm, em không bao giò quay lại mảnh đất của anh.. không bao giờ quay lại những j làm tôi khổ sở, đớn đau. Anh hiểu điều đó, anh hiểu từ lúc đã quay lưng đi, cho qua đi sự ngọt ngào mang tên dối trá. Mình đã có lỗi khi vụt mất mối tình đầy vui vẻ thơ mộng ở cái tuổi cái j cũng bắt đầu. phải không?
    Chỉ muốn một chút riêng biệt, là của mình, tại sao ngta có mà tôi không được đòi hỏi? Chỉ biết, sau đó, như lạc bước và trôi đi một cách mơ màng.
    Mấy năm rồi anh nhỉ? Cái câu chuyện của bọn mình cũng gần như kết thúc lúc bắt đầu em và anh cảm nhận được nhau.
    Hà nội, lúc ấy nắng chan hòa và sao đẹp trong mắt nhau thế. đâu có thế này. . . Rồi thì tất cả, giọng nói anh, tình yêu anh, tình yêu tôi.. tại sao không kết nụ và nở hoa.
    Nhiều lúc, tự thấy mình đang dẫm vào cái vết hoang tàn đã cũ lâu ngày nhưng luôn làm nhói tim mình.
    Sau đó, cảm giác chông chênh luôn sở hữu.. có cái j đó chẳng bao giờ trọn vẹn, khi đã không trọn vẹn, thì tất cả chỉ là dự án dở dang theo em tới cuối đời.
    Chẳng biết sẽ có ai còn nhớ đã một thời ta là của nhau?

    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người​



    Kiếp sau em sẽ hai chồng >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] chẳng biết nữa, hè ngoài này kinh hoàng nhắm :x

Chia sẻ trang này