1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hi, ngồi trong công ty mở cửa sổ ra tiếng xe cộ ào vào thích nhỉ :D. Có khi phải chuồn ra Bờ Hồ ăn que kem cho tỉnh người. Dạo này thời tiết nửa đực, nửa cái. Âm khí bao phủ tứ phía. Hôm nay mới có tí nắng sưởi ấm tinh thần :P. Đi ăn kem thôi bà con ;))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cứ tháng tư về, mình lại nghe lại ca từ đã thuộc về xưa cũ của nhân gian. từng câu từng câu cứ thế theo đuổi nhau chậm chạp, cứ như mải miết để lùa nhau trôi vào tim mỗi người.
    Đã có rất nhiều rất nhiều thế hệ nghe nhạc TCS, có lúc chê, lúc nâng ông lên tầm cao và cao cao cao mãi :). Tuy nhiên đối với mình nhạc Trịnh là một miền riêng nhẹ nhàng.. mình thic nhạc Trịnh, mình yêu ca từ đẹp của ong vì ông có khả năng hình tượng hóa từng giọt nhạc thành những bức tranh đầy mầu sắc. Có buồn thê thảm, buồn hoang tàn, buồn như chưa từng được sống, buồn ngự trị mọi lúc mọi nơi, nhưng hết buồn sẽ vui.. Tình yêu của ông mang chất thơ lãng mạn, cứ như những tâm hồn nhạy cảm sẽ không bao giờ hết yêu..
    Từng khhoảnh khắc của trái tim đến với người thương ông đều nhặt nhạnh và để thành những bài tình ca rồi sau này, các lớp người hết ca tụng và tranh cãi.
    Ca từ đẹp.
    Buồn.
    Và đầy mầu sác
    Nhưng không phải tự nhiên mình thich những bài hát của ông đến thế >:)
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    TCS là ai thế kưng? Nghe quen quen :-"
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đấy. biệt danh của em là tờ cờ sờ mà [:D]
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hững hờ...
    Em có vẻ thích TCS nhỉ, tặng em bài này nè, vặn nhỏ loa thôi, âm thu ko dc trong lắm:
    http://www.youtube.com/watch?v=xoDDXIvdKvE
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he.. nếu bác ở HCM chắc bác cũng biết cái ava em chụp ở đâu.
    Là nơi năm nào vào ngày cá tháng tư cũng có một chương trình về nhạc Trịnh Công sơn :)
    Bác hát hay ai hát thế ah??
    thanks bác nhiều :). lâu lâu có dịp nghe thì thấy mình như bỏ qua vài thứ j đấy, không biết là sạn hay kim cương :)
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khi ta 30 là đang ở cuối mùa Hạ roài.
    Hnay trời nắng, hanh, khô... mọi người cẩn thận củi lửa.
    Tốt nhất bây h là lững thững ven hồ, đi bộ ra Tràng tiền ăn Kem :D =D>
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thu hà nội đẹp mà. lô giề :)..
    Cuối Hạ sang thu là ngày đẹp nhất :)
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đất ở Hà Nội đẹp thật :D
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chẳng thấy thế :)) ..
    Trước mẹt em có em gái HN chân dài này :x
    Sắc đẹp Hà nhội :x

Chia sẻ trang này