1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay em gọi tôi.

    Còn nhớ cách đây ba năm, tôi và em cùng làm trong một chương trình nhỏ, em sở hữu một đôi mắt buồn. Ngược lại với tôi. Đến nỗi, em phải thắc mắc"tại sao lúc nào chị cũng tươi được" . khác nhau về cách biểu hiện như thế, nhưng tôi và em nhanh chóng trở thành những người bạn..
    Thời gian cứ trôi qua như vậy, tới một hôm, em gọi tôi vào cái ngày hè oi bức của sài gòn. hẹn hò nhau trên cầu. em khóc.em khóc vì bản thân em có sự nhạy cảm tới mức không cần thiết để bước vào đời.. Em đã sống trong một gia đình trọn vẹn về mặt cơ hoc nhưng không có tình cảm. Tôi nhận ra mình ở trong em.
    Nhạy cảm quá mức cần thiết, tôi đã nói vậy với em. tôi kô cho em kể lể bai bải những thứ đã gọi là quá khứ, không thể đấm tương lai hay hiện tại bằng những việc mà bản thân mình không thể thay đổi. Sự giận dữ của tôi là em thấy kinh ngạc, và em cũng không ngờ có biểu hiện thái quá như vậy. vì tôi dặn mình không dc thấy tôi trong những câu chuyện của em.
    Với cương vị là một người chị, ra sức bảo ban, ra sức nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
    "Em thấy không? sài gòn đứng từ đây mà nhìn về phía này, SG đẹp bởi những ngọn đèn giăng giăng, mờ ảo, tấp nập. Nhưng thử xem đi, em nhìn về phía khác, nó tối hù như địa ngục, khác hẳn với bên kia, một bên là xa hoa hư ảo, bên kia lại khác, là dập dềnh hoa tím trôi.. là gió lộng."
    Nếu cứ nhìn về hướng đó, có lẽ đời em cũng chỉ trông thấy một hướng. Khônglối thoát. và tự mình gít mình.
    Trở thành một ng bnạ đúng nghĩa.
    Có đôi lần, em than khóc về chàng trai không yêu thương em như em muốn, em lại lôi chuyện gia đình để dằn vặt, cuộc sống lúc nào cũng sẵn sàng trở mặt với cô bé của tôi.
    Em yếu đuối quá, nhạy cảm quá, nhẹ nhàng quá, cứ tưởng như không ai có thể làm em đau.
    Thế nhưng, cuộc sống thì lắm trò mà em thì ngốc ngếch.
    Cho nên. Tôi nhìn em để thấy mình, và em có cảm giác tôi là một người để dựa dẫm về tinh thần, chỉ không ngờ tôi chỉ là một đứa bé như em và cũng cố gắng mà vứt mọi thứ sang một bên để trở thành khác hơn.

    Hôm nay, em báo tin. em sẽ lấy chồng.
    Tôi chúc em đã tìm được người bù đắp cho miền riêng yêu thương cho những cô đơn luôn hiện hữu. Tôi chúc em thật hạnh phúc, cái điều em phải có từ lâu..
    Tôi chúc cho em những khi khó khăn hay vấp ngã sẽ có chồng ở bên cạnh. Tôi chúc cho em hết đau đáu khi nhìn về gia đình mình một cách khổ sở.
    Tôi chúc em sẽ coi những điều không may mắn em phải vấp phải là chuyện bình thường ở đời.
    Tôi chúc em cứng rắn hơn. yêu thương bản thân, nâng niu những j mình có.

    Đôi khi, tôi nhìn thấy tôi trong mắt em... buồn cứ gọi là
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi nhanh quá , chẳng mấy mà giữa năm . Đã làm đươc những j , đã có được những j đây?
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay nhận được một tin nhắn thấy thật ơ hờ
    nhớ nhung.
    Mường tượng.
    Và có cả cái ôm

    Lòng tôi lại chùng xuống tới đấy của cảm xúc.

    Suốt đời ko thể quên được câu chuyện tình yêu đã không bao giờ bắt đầu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hí. hai tháng nữa cậu ạh
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em xin lỗi vì em thic sự phụ ạh. hí hí.. sư phụ ơi su phụ cố gắng chạy xong em voi su phụ nhậu một bữa chết bỏ luôn nhé :x
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hômnay gió mùa đông bắc lại về. hầu như ko thể lam j hơn là ngồi nhà lên đồng cho qua thời gian. :)
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tự sự của chị Cò đây ạ?[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chị Cò đang ở đâu ạ? HN, SG hay TH?
    Chúc chị buổi tối ấm áp, yêu thương nhé![r32)]
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị ý đang ở ngôi nhà của những người độc thân em ạ :)).
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    úi trùi ui. cho em một vé vào cổng đi bác. bấy lâu nay em toàn ở hội chị em chúng mình cả :)
    Bác không b hội kín đó đâu :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hiii chị củm ơn nhé.
    Chị đang ở quê em ạh
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Anh - Hồ Quỳnh Hương
    Đóng góp: ghibli

    Một lời em không muốn nói, là mai 2 ta không cách xa.
    Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách.
    Nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào.
    Dù lòng mình phải quên để bước tiếp.
    Và cuộc sống bên em không có anh. ... See More
    Thế nghe sao thật khó, và em đã mỏi mệt.
    Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh.
    Làm sao em ru nỗi những đêm dài.
    Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng
    Chỉ mong anh đừng để tim lạnh giá.
    Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
    Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
    Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ.
    Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ.
    Cho vơi đi những khát khao trong lòng.
    Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng
    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
    Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn.
    Giấu hết đi tình yêu xưa bỏng cháy
    Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
    Với em giờ này có những điều quan trong hơn cả sự lừa dối.
    Là yêu anh
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bản Tình Ca Cho Em


    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ nét mặt bờ môi
    Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thắm anh
    Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
    Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
    Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ

    Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết ca trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
    Giờ đâu còn nữa tình yêu đã hết tình ta đã chết

    Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
    Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
    Một ngày nào đó dẫu tính ta đã tớ
    Anh ngày nào đó ta vẫn yêu người mà thội

Chia sẻ trang này