1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thử thách trong tình yêu [:D]
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thứ như thế thì thánh mới tin bác nhỉ. Nhẹ lòng quá.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em muốn nhẹ theo [:D]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tình hình rất muốn lấy chồng lại.
    Ai có dư duyên cho em một ít, em đầu cơ Nhâm Thìn tương lai
    Tình hình là lại sốt sình sịch
    tình hình là đau lưng muốn có người đấm lưng :))
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :"> Cười tủm tỉm.. Em hơn 30 có vào chơi được không?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em tưởng bác gia nhập đội zai mới nhớn của bác thuốc là với bia bọt.
    >:) >:)


    Zai mới nhớn thì vào chỗ đó, chỗ này em dành tuyển trồng ạh \:D/
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân, bị hắt hủi. Lững thững đi ra..
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    zai mới nhớn làm j mà tự kỉ thế >:) >:)
    Em có phương thuốc làm tăng trưởng nhanh này bác ah, em mới xin dc người ở trển >:)
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tôi là người dễ dãi.
    Trong tình yêu, tôi khẳng định là người dễ dãi.
    Hãy để trái tim cùng nhịp đập
    Và để tâm hồn hòa tan vào nhau.​
    Tôi là một người dễ dãi và mơ mộng.

    Cứ mơ mộng về một chuyện tình chỉ có tình rồi sẽ có ngày chết vì điều đó. [:D] .
    Đến bao giờ tôi mới thôi hi vọng?
    Tôi hiểu và thông cảm, rất hiểu rất thông cảm, thế nhưng đổi lại là được j?
    Có lẽ sống trên đời bớt thương sẽ được nhớ, bớt yêu sẽ được tình..


    Đã rất nhiều người nói với tôi, đừng trông đợi lấy chồng hay có người yêu sẽ thay đổi cuộc sống.. tôi biết, dù tôi có lấy một người là đại gia về tiền bạc hay đại gia về tình cảm, tôi cũng phải đi bằng hai chân, cơm ăn ba bữa, quần áo lúc mặc lúc kô? tôi ko mơ mộng này nọ. thế nhưng

    Đường đời ko tri kỉ thật là miên man

    .....
    có câu nói rằng, lập gia đình cứ như một toalét ko xả được, người trong thì muốn ra mà người ngoài thì muốn vào vì " bấn" quá đi mất [:D].
    Tôi chưa bao giờ sơn mầu hoồng cho những mối lương duyên hay gia đình của tôi.. nhưng tôi nghĩ, có một ng theo mình trong một giai đoạn dài dằng đẵng nào đó thì thật là có phước.
    Tôi tin mình sẽ làm tốt là một người bạn, một người tình nghĩa nhưng có thể ko là một bà vợ tâm lý.

    Tự dưng rất muốn lấy chồng.

    Chồng ơi, anh ở đâu :) Tin em đi, e sẽ tập dịu dàng, học cách làm vợ , tin em đi những j em thiếu em sẽ học.
    Chồng ơi, mau về với em.
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cho iem hỏi chút, thơ hay văn xuôi đó ạ?
    iem ko biết đọc như thế nào để đúng với mạch cảm xúc của tác giả;))

Chia sẻ trang này