1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác lo đến đâu rùi, sắp hết ngày rùi mà vẫn chưa thấy hoa đâu cả.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác ấy đang bựn vớivợ tí. tí bác liên lạc lại ấy mà [:D]
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    híc, em sẽ đợi, dù còn bộ xương khô em cũng vẫn đợi
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hát bài, tôi ngàn năm đợi chờ, đợi trong hiu hắt heo may, đợi hoài đợi mãi,, đợi tình yêu đến >:)
    bác đợi bác H thật à
  5. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híc, em ngồi đợi từ sáng đến giờ.
    Thế mà bác hỏi một câu thật phũ phàng "bác đợi bác H thật à" nghĩa là sao???:((
    @} của em, >:D<của em, :-* của em???thế là thế nào?
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mỡ màng nhỉ :-"
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đã giảm được gam nào chưa? Cho anh bí quyết với. Dạo này anh cũng nặng nề quá. Cao 1,8m mà nặng tận 70kg :((
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem cũng như thế bác ah. :(( cao 1.8 mà nặng tới 70kg :(( bùn quá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tiễn khách :-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] [r32)] [r32)] [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn hỏi
    Thế tính ở lại quê luôn à bà già hâm? vào đây đi.. bla bla bla bla... tao mới có thông tin, gửi mail đi bla bla bla
    nghĩ thật là lạ..mình chẳng cảm thấy j cả. Cứ như một lời thì thầm, bay vào tai phải rồi chui vào tai trái.
    Hơi xót xa một chút, người ta nói đổi cái này để được cái kia. Nhưng mình chẳng được cái cục *** j cả :))...
    Mình chẳng cảm thấy j cả.
    Có chăng khi nhìn thấy một người giống anh, mình đã nhìn ko chớp mắt, và lòng tự nhủ thôi ko bao giờ vác cái mặt đi lê la ở quảng trường lam sơn nữa. Thôi, thề đấy ko thay đổi đâu.. sau này các bác có đi với em, em với các bác chui vào hào cà phê nhé, ở đó có anh chủ thông minh mà sì tai, ông chủ mới lấy vợ đấy :).
    mình thề là mình ko cảm thấy j cả, chỉ thấy xon xót trong lòng đúng kiểu uống cà phê đen thôi ạh.
    Mình thề là mình chỉ ngồi nhìn từ đầu tới cuối buoi nói chiện, mình nhìn thôi, nhìn cứ như nhìn ng yêu...
    mình thề đấy.
    định hỏi con bạn thân số điện thoại của anh.. vừa mở mồm ra, bị ăn quạt, bà già hâm tha cho ngta :)) dạ, vầng. lại một bài ca đi cùng năm tháng rằng thì là mình đã làm khổ một thằng con zai đã từng gọi là ko sợ đất chẳng sợ trời chỉ sợ mỗi một người là mình thôi á :)) dạ vầng..em xin lỗi mày, mày lắm mồm vừa thôi nhé. thì tao lên cơn, chẳng nhẽ tao ko nói chuyện được voi ai cả :))

    Mình thề là mình chẳng có vị j với anh nữa đâu.
    Vì lời chia tay là mìn nói mà :) mình muốn mà, mình muốn thật mà :).. mình bị mang danh là kể ko biết tôn trọng ng yêu mà..nhưng ai là người có lỗi trước nào, mình vẫn đành hanh như một con khỉ già gắt gỏng. Ừ, mình muốn chia tay, còn anh muốn lấy vợ. thì mình đã dc chia tay và anh đã được lấy vợ, mội ước mơ đã kịp hoàn thành..nhưng mình thề, mình xót xa như uống cà phê khi chưa ăn sang đấy.
    Thậm chí, cái mặt câng câng vớ vỉn của mình đã không mang một giọt nc mắt nào khi chia tay voi anh, khi gặp anh. ..mình là ng kiểu j nhỉ :)). ừ thì, cứ cho anh chẳng sợ cái quỉ j ở trên đời lại mang tiếng đã khóc vì một đứa con gái đành hanh kinh khủng.. sao mình ko biết cảm động nhỉ :)) mình trách anh không bản lĩnh như mình muốn..
    mà mình thề, mình ko biết mình muốn j cả :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rất nhiều người bảo, rất rất nhiều người bảo, khi phụ nữ khóc vì zai, thì zai đó nhũn ra như con chi chi.. thế mà mình ko khóc khi gặp anh nhỉ, lạ thật đấy........ mình chưa bao giò bỏ một giọt nước mắt khi gặp anh..gặp anh mìh là một đứa con gái khác.. not me..
    thế nhưng..
    lòng em cứ xót xa như uống cà phê khi chưa ăn j :) .

    Có thể em là người tham lam khi muốn ở anh một chữ Bản lĩnh, hoặc cái bản lĩnh mà anh sở hữu ko như em muốn. em muốn nó mạnh mẽ hơn, kiêu ngạo hơn, và kinh khủng hơn. :)) một người tham lam như anh luôn nói về em như thế :)

    E ko yêu cầu anh một thứ j thuộc về vỏ bọc bề ngoài. e yêu cầu anh thứ khác, cái thứ mà trước khi chúng mình chính thức là một đôii anh đã rõ :). em như một người khhông biết mình là ai :)... Em mất anh cả đời cả kiếp này dù bọn mình có gặp nhau, em cũng xem anh như vô hình,không là j hết, hoàn toàn ko là j hết. với em, anh đã biến mất roài anh nhỉ..

    "Hãy yêu anh như yêu lần đầu" đấy là điều anh muốn ở em ... thật là vui, yêu như yêu lần đầu.. em có cơ hội ko anh??

    em có cần j ở anh đâu anh nhỉ, một điều duy nhất là sự bản lĩnh để em có thể thành con chim cun cút :)) chạy theo anh như con chạy theo bố, em chỉ cần thế ... :)) em ko cần anh yêu em nhiều vì yêu càng nhiều thì sự thất vọng càng lớn... thế nhưng, anh ko làm dc :)) anh ko thê suy nghĩ khi anh yêu em, ngta gọi là j nhỉ là oằn tà là vằn.. còn em, em trông đợi quá nhiều về một tính cách mang tên Bản Lĩnh ..
    em thề em ko còn cảm thấy j ở nơi anh đâu nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thực ra, cả tối hôm qua em đã khóc .. em nhớ anh, thương anh vô cùng. em thương thân em, thân anh, thương mối tình của chúng ta.
    Thương bố thương mẹ của em cũng như của anh.
    Em từng nghĩ em bỏ qua bố mẹ để đến với anh, chỉ cần anh bản lĩnh hơn.
    em biết mình chẳng là cục j cả, em đòi hoi hơi quá thế nhưng, nếu ko đòi hỏi, thì anh và em sẽ ko là j ở xã hội này cả ..... em cứ tưởng anh và em sẽ vượt qua cái núi đầu tiên đó,, nhưng ko dc :)).. ko bao giò được :)) nhỉ :))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Khi em gặp lại anh, trái tim em tưởng như đã hóa đá, em hoàn toàn ko để ý tới đàn ông hay người nào mang nhiễm sắc thể XY, em hay đùa, chắc tao là les với bọn bạn. Thế nhưng, chẳng hiểu bằng cách điên rồ j đấy anh bước vào đời em với hàng đống vấn đề để giải quyết nhưng kogiải quyết được, em lựa chọn con đường sỏi đá để đi và thất bại.
    Và rồi một lần nữa, em hoang mang với sự thật là mình chẳng bao giờ vượt qua được số phận :)).. em chỉ là một con bé ngu xuẩn mơ mộng ở xã hội đầy bon chen xã hội đên này nhỉ.
    Anh ơi, em muốn quyền lực :)) em muốn mình giầu thật là giầu.em muốn con cái em ngưỡng một về người bố biết đứng bằng đôi chân, biết sống để người xung quanh khi nhắc tới là yêu thương và nể phục. anh ơi em muốn anh là cái cây cổ thụ, em chỉ có việc ăn theo nói leo thôi. em muốn chăm sóc tất cả ai liên quan toi anh và em :)) em muốn mớ nhà trẻ em mồ côi :)).. em muốn chăm sóc những đứa trẻ ko nơi nương tựa :)).. em muốn được đi lang thang cùng người của em :)) em muốn tất tần tật =))

    Còn nhớ một chuyện, với anh là bt nhưng với em là một chút j đó gọi là khác xa voi điều em đang sống.Qua điều đó, em nhận ra anh ko biết chăm sóc bản thân mình, và em lại muốn :-* .
    Em nhớ anh lắm. nhớ điên lên được, nhớ cả lúc anh hằm hằm sát thủ, nhớ cả lúc anh đá mắt với em, em nhớ cả lúc em phát hiện anh lien lac với con bé gần nhà anh :)).. lúc đó em tỉnh ngộ, anh chỉ là thằng đàn ông. mà đàn ông thì luôn là vậy :)) từ lúc đó em cũng bớt hi vọng anh là một người j đó ko như em muốn.

    Dạ vầg, i miss u so much ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    crazy in love :)
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và yêu bác nhiều nhiều!

Chia sẻ trang này