1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uống hết 1 vỉ decolgen rồi mà chưa khỏi. Hôm nay bỏ cả làm về nhà dưỡng sức =((. Chán thật. Thử ngậm vài thìa muối xem có đỡ ko, thanks :yeu: [:P]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kiểu nay là đã biết đau ròi còn đâm đầu vào, thôi thì bác cố gắng uống thuốc đê3 nhanh khỏi lân nay2, sau đấy cố gắng ko xay ra tình trạng tương tự nhé :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giống em thôi ạh, dần dàn chẳng thic j nữa rồi :) công vc cứ tằng tằng, yêu đương thì ngớ ngẩn, thi thoảng tiếc những j mà mình đã vuột mất..
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ÔI bạn phải pha nhạt thôi, súc miệng ý, chứ ngậm cả thìa không tốt đâu.
  4. casper2602

    casper2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừm, con người là vậy thì phải, cho đến khi mất đi một thứ gì đó mới cảm thấy tiếc nuối....Mình đã để mất quá nhiều thứ
    Mình mắc bệnh chán ghét mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình, tệ thật, đang cố gắng để yêu bản thân mình hơn chút, chăm sóc bản thân mình hơn chút...càng ngày càng thấy mình tả tơi...
  5. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    :((. Sao không nói rõ ~X. Làm mình ngậm liền 2 thìa muối hột to đùng tí nữa thì rách cả cuống họng :-??
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác có quyền ghét mọi thứ trừ bản thân bác :) xấu thì sửa chữa bác ạh. VD như em, em có rất nhiều điều phải sửa chữa, gần ba chục em mới nhận ra đấy bác ạh :) Nhưng ko sao bác nhỉ
    Thế lễ lạc bác có đi đâu chơi ko ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác ý cần nữ y tá bác ạh
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở chỗ khi mất 1 thứ gì đó quan trọng thì phải nghĩ rằng mình còn nhiều thứ khác quan trọng cũng không kém để sống tốt hơn. Thông thường người ta hay gặp vấn đề tình cảm nam nữ ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành và thường quan trọng quá mức mối quan hệ đó, cảm giác như nó chiếm toàn bộ cuộc sống của mình. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Mối quan hệ tình cảm nam nữ ở giai đoạn này chỉ là 1 thành phần không đến nỗi nhỏ trong cuộc sống mỗi người :D
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đọc kĩ hướng dẫn trc khi sử dụng mà bác :) khổ thân, ốm đau thế này thi đi chơi kỉu j?
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    30-4 được nghỉ có 2 ngày thì chơi bời gì :|. Về thăm thầy bu với chơi với 2 thằng quỷ con bà chị là hết rồi :((. Sao lại bận rộn đúng lúc này cơ chứ :(.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chưa hiểu rõ ý của anh, thế nhưg theo quan niệm của em ở mỗi giaii đoan cuộc đời của con người đều có một công viec phải hoàn thành được anh ạh.. nếu ko làm dc thì cũng xem như trái với qui luạt tự nhiên, mâu thuẫn với những điều đã tồn tại hàng ngàn năm nay .. chính vì thế gây ra những điều lấn cấn trong lòng. anh cứ nghĩ đi, nếu tầm tuổi hoc nhưng anh chơi bời chắc hẳn anh sẽ mất rât nhiều thứ trong đời cả về iện tại lân sau nay. em muốn viết nhieu lắm nhưng ngại quá ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    toàn là đi chơi em có thấy bận j đâu ạh???

Chia sẻ trang này