1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chẳng nhẽ lại tiếp tục cái đường mà mình muốn tránh xa từ vài lăm trươc????

    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />)
    Mình cố để làm cái j ??? ? ?
    Thi thoảng hai con bạn chiến hữu vẫn vác nhau đi biẻn Sầm sơn một cách ko hệ thnống, nói nmột chuyện một hồi đê cùng nhau tự kỷ. .Giờ mình mới biết chuyện kia cũng đem ra làm thước đo trong tình êu nhé
    Một ngày. đi . biển. nhưng. vắng. anh . . .
    Năm ngoái chẳng biết cái người đã đi cùng mình một chặng đường ngắn trên đời nhưng đủ cho mình biết thế nào là tình yeu của hai tâm hồn đồng điệu.. chẳng biết ng ấy còn nhớ ko nhỉ.

    Là một ngày trời mưa :x. Mình luôn thic những ngày trời mưâ. luôn là trời mưa,..em vẫn còn nhớ.Sâm sơn mưa, sầm sơn bão bùng mình và anh uot sũng. . . em còn nhớ sự bất thường của em anh ạh :)) . bất thưởng khó kiêm soát, lúc thì tình cảm dạt dào, lúc thì lạnh như con thạch sùng, lúc yêu lúc bất chợt thành ng xa lạ :)) em như nắng mưa sài gòn anh nhỉ.
    Mình chẳng hiểu sao mình mất anh .........Sầm sơn. tình yêu đã qua



    Em sẽ chẳng gặp ai như anh 1 lần nữa..hài thật.

    Hình như có lần anh nói, e làm vợ anh nhé.. lúc đó em hoang mang, em chẳng nghĩ j cả chỉ biết ngồi im và khóc sau đó em biết mình sợ hãi ko dám nói thẳng với anh là em ko tin vào tương lai :) em sợ hãi gia đình em nên em sợ hãi anh. . nhưng cái kiểu từ chối cổ điển chỉ là khóc, khóc như trẻ con bị ai đánh. . kịch đấy anh a5h :)) em là kẻ ko tốt nên anh nói em như thế ko sai đâu. em ko trách anh nữa.

    Cái hôm SS mưa gió, hai anh em mình lôi nhau đi :)) chẳng hiểu sau anh với em cứ thic cảm giác mình sẽ làm dc nếu mình muốn nhỉ :x..mơ mộng quá đi :x.

    Em vẫn nhớ hè năm ngoái, như in.. nó đã khắc sâu vào đời em rồi anh ah. Em sẽ luôn nhớ, mãi mãi.. dù như thế nào em cũng vẫn mãi nhớ anh, một ng tri kỉ, một kẻ lập dị, một kẻ hoang đường bản lĩnh tài năng, một đàn anh mà em luôn tự hào vì em đã gặp được anh dù bọn mình ko có nợ lẫn nhau..dù em đã hận anh ntn thì em vẫn yêu anh. . .

    Mong gia đình anh hạnh phúc, con cái khỏe mạnh..

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thôi anh ah em sợ gặp anh em yêu anh lắm :x
  2. theperfectman

    theperfectman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cho tôi hỏi avatar của bạn là hoa gì vậy? Cám ơn :)
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ko biết hay là hoa Tú Cầu phải ko ạh :-??
  4. theperfectman

    theperfectman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hình như là cẩm tú cầu. Vừa google :D
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hơ, tra bằng ảnh dc ạh bác ??
  6. theperfectman

    theperfectman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chủ top nhắc đến tú cầu đấy. Tra ra thì có cái gọi là cẩm tú cầu .Chắc đúng rồi :)
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ zậy ta? Anh cũng yêu em thì sao, mà anh nghĩ có thể lắm ý. :x
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đang ko muốn yêu mà em lại yêu anh hóa ra lại mâu thuẫn, dư thế ko tốt. lúc nào em học xong em sẽ săn sàng tiếp chuyện anh [:D]
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ em học xong?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cả đời ạh. bài học này em phải học cả đời ^:)^ tới lúc nào cảm thấy ổn thì mới bắt đấu yêu được.. ko học thì yêu nhau kiểu j mà chẳng chia tay, em sợ lại có ng yêu cũ một lần nữa ::))

Chia sẻ trang này