1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em nhìn thấy anh quen quen vì có vài lần em ra hà nội, em ở Trung tự.. he he.. mà anh là quen kinh khủng, chắc người giống người ạh. .
    Em cảm ơn anh nhé, dù j cũng phải học tập thôi ạh, học để dành cả đời cho một người nữa mà ;)) ;)) . Mỗi anh nói vấn đề giao tiếp của em ổn, còn lai là nói em chẳng biết loằng ngoằng ạh :-w . Tuy đi học muộn nhưng em hi vọng sẽ bắt kịp các bác Gái ngoài này để còn làm vc khác nữa ạh :)
    Chúc anh một ngày vui vẻ [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mún trẻ mãi mà lại đòi làm chị. khổ quá đi..... ^:)^ ^:)^ chị trẻ trung xinh gái thế, thì gọi em bằngbạn đi may ra trẻ mãi ko rà ^:)^
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Đọc topic, lại nghĩ về mình...Sang năm là mình 30 tuổi rồi... [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhớ nhiều về kỷ niệm đã qua, ngồi đếm những ngày nắng và cả những ngày mưa đã qua trong cuộc đời…[/FONT]

    [FONT=&quot]“….Ngày mưa, cả buổi sáng ngồi nhà nghe nhạc Trịnh và trêu em gái. em xì sụp ăn mì, anh xì sụp ăn cháo.Răng đau, được ăn mà như mếu…[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày mưa, bên cửa sổ ríu ran tiếng cười, tiếng chim sâu lích rích ngòai hiên, cành bàng có trồi non xanh biếc và những kẽ lá khi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mây trời một màu thơm biếc…
    Ngày mưa, em ngủ vùi trong giấc mơ, trong ngọt ngào chăn ấm, anh tìm bên giá sách… những vần thơ đi ngang cuộc đời…

    Ngày xưa, 17 tuổi, áo trắng ngòai phố đông. Ngày xưa 17 tuổi, nhìn mây chỉ màu hồng…
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Này là thơ mình viết, vừa ngố lại vừa hâm… [/FONT]

    [FONT=&quot]"Tháng sáu mùa chia tay lặng lẽ[/FONT]
    [FONT=&quot] Biết gửi ai đây, một đóa nhài[/FONT]
    [FONT=&quot] Hàng cây ngày nào nay bỗng lạ[/FONT]
    [FONT=&quot] Ra trường rồi ai có nhớ ai...."[/FONT]

    [FONT=&quot]Ơ hay, 17 tuổi, đã qua từ bao giờ? hôm nay ngồi nghĩ lại, bỗng thấy mình ngẩn ngơ….[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Với thời gian, mình lúc nào cũng như một đứa trẻ khờ khạo, khao khát được chăm sóc, khao khát những ân cần, những kỉ niệm, những ngọt ngào dịu dàng hơn nắng ấm…[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Có thể bây giờ, mình đã quên những buổi chiều, mỗi lần tan trường lại cùng lũ bạn đạp xe lang thang hết con đường, cho hết cánh đồng , cho hết mùa đông, hết những hoàng hôn để một ngày nắng tắt. Đôi khi, chỉ cần đi bên nhau trong vô thức, chẳng với mục đích gì… chỉ cần ở bên nhau, nhiều, nhiều hơn 1 chút. Như thế thôi,cũng đủ để thấy hạnh phúc, đủ để thấy trọn vẹn một niềm vui rồi…
    Bây giờ, có khi nào làm một điều gì đó lại chẳng cần mục đích không nhỉ? cuộc sống làm ngta quên hết, những điều giản dị, những nỗi vô nghĩa đôi khi lại rất có linh hồn…
    [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Chỉ khi nào, bỗng thấy đôi chân mệt mỏi, bỗng thấy cần một chỗ nghỉ ngơi, ngta lại trở về cái nơi mà mình đã bắt đầu, trở về những điểm dừng vô định . Thèm khát nó, nhớ mong nó, nhưng rồi sẽ lại đi
    …Nếu cứ có một khoảng thời gian xa cách, làm con người ta nguôi ngoai và quên hết đi như thế.Thời gian quả là một điều đáng sợ. Nó làm mình không níu với nổi những tháng ngày đã qua và không trông mong gì tương lai đang đến…

    Giá như có thể ngưng đọng được thời gian, để được nhìn tất cả trong như pha lê , trong như sương hồng của một mùa đông trắng…

    Đôi khi thấy lạ,thấy lòng nhẹ đến nao người, không một chút gì bâng khuâng để nhớ…
    Đôi khi thấy lạ, bởi những khoảng trống còn có lúc vui buồn… mình thì thế nào cũng cười được…thật hay không thôi…
    Sẽ…
    … là một góc trời, dấu mình với những cơn mưa…
    …Là một góc trời, dấu mình với nụ cười êm ấm…
    Sẽ…
    …Là một khoảng thời gian dài để nghĩ,dù có triền miên và mênh mang đến vô tận , đến không có điểm dừng, thì sẽ vẫn đi thôi. Đôi lúc thấy, đâu còn gì để nghĩ, mọi chuyện đã cho qua rồi,những phù du cũng đi rồi,chỉ còn nỗi bền lâu là cần phải giữ…
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Một ngày nào đó, khi trở lại nơi này, sẽ thấy tiếc những dòng mực tím luyến lưu thời áo trắng, rạo rực lòng mình khi nhìn đường phượng bay… hoa phượng của một chiều tháng năm xa mãi mãi… hoa phượng của một ngày chia tay ép đầy trong trang giấy… bàn ghế xưa… chỗ ngồi xưa… khác rồi, bụi phấn của thầy đi theo cùng năm tháng…

    “Điều không thể nói là điều không thể dấu
    Từ biệt nhé, nắng mịn màng tháng chín
    Soi nghiêng bài học đầu tiên
    Ta vẫn biết có ngày chia xa mãi
    Đành dặn lòng lặng im

    Từ biệt nhé, những tháng ngày lãng đãng
    Một giọt ngâu đủ ướt tận đáy lòng
    Phố mong manh chìm trong chiều Hòang Điệp
    Ta đứng đợi một điều vẫn chưa đặt tên xong

    Từ biệt nhé, khúc mưa người thiếu nữ
    Ai ngang tàn để một nét mím môi
    Ai bí ẩn mắt nhìn xa thăm thẳm
    Ôm ghita lơ đãng tựa mây trời

    Từ biệt nhé, nhớ thắt lòng Hn
    Ta đã xa chưa kịp nhận một lời
    Năm tháng ấy cất giùm ta một nửa
    Tưởng tượng chiều hoa vàng
    Ai trở lại giảng đường hát trả nợ nắng hai mươi…”


    Có quá nhiều thứ mình cần, điều gì là quan trọng nhất để mang theo trọn cuộc đời này?…”
    [/FONT]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cảm ơn chị :)
  4. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng thôi,tình khúc gì nữa ở tuổi 30,tuổi này người ta hát bài Mẹ ru con rồi :)) !
  5. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về :))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đang học mà bác lấy tầm này là hỏng hết bánh kẹo [:P]
    @van khúc mắc. ai chấp nhận vợ béo thì pm em :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    quay về đi quay về đi choa em hết đợi chờ :x
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Uh, chắc do anh giống Prad Pitt hay Tom Cruise nên em thấy quen quen cũng đúng thôi.^^. Ơ thế em là người ngoài này nhưng làm trong Nam à? Hay em là người trỏng.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu có một mai ta lại quên ngươi đê bước vào cuộc phiêu lưu mới??
    Mới vừa thôi,, cứ như ngay ngày hôm qua, cứ hoạch định cho một tương lai ko xa của chi1h mình, cứ như tương lai nằm trong tay chứ ko ảnh hưởng bởi ai. Cứ như khi có nhau chẳng có j là ko làm đươc . .
    Mới vừa đấy thôi, trẻ con quá nhỉ . . .
    Và giờ đây, hoang mang ko nắm rõ ngày mai mình sẽ còn có j trong đời? ?

    Tình yêu ư? đã từng yêu đã từng được gọi là sự thông cảm giữa hai người, đã từng hứa với nhau đi hết đoạn đời mệt nhọc, đã từng yêu đến tưởng ko có j ngăn trở, đã từng nghĩ tương lai là trong tay mình.. . . kế hoạch thì tôt mỗi tội phương thức hoạt đông sai. Ta mất nhau mãi mãi để lại cho nhau những vết thương ko biết bao giờ mất. . .để lại nỗi hoang vắng cho người đi sau, và ta mất nhau . . .

    Mỗi ngày là một ngày mệt nhọc để tiếp tục sống cuộc sống ko phải của mình, mệt nhọc quá người xưa ơi . . còn đâu giấc mơ của em hả người . .

    Chết đi. tình yêu

    Đến khi nhắm mắt lại, ta sẽ còn đưoợc j? thân xác ta trả lại cho đất mẹ, tình yêu ta vương vãi chốn nhân gian, kí ức về ta sẽ phai nhạt như chưa hề tồn tại.. tình yêu tình người chỉ là phù du mà thôi.

    Mệt quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em người Thanh hóa ạh, hiện tại em ở quê, còn tháng nữa em đi nơi khác :P
  9. theperfectman

    theperfectman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chủ top khi nào gửi nem ra HN nhé. Mình xin :)
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Xạo à, top kia em bảo là em đang ở HN mà.

Chia sẻ trang này