1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Một đêm rất dài sau một ngày cũng rất dài, quá nhiều chuyện, quá nhiều nghĩ suy và tính toán, vô nghĩa.. Chỉ thấy tỉnh lại tê tái hết cả người. Cảm giác mơ hồ như giọt mưa rơi xuống vỡ tan, như lúc ngồi một mình bên hiên nhà và ngắm mưa rơi.

    Mọi thứ trái ngược và hỗn tạp. Phố rộng mà thưa người. Khu chợ đông người, ồn ào và ngõ nhỏ tĩnh lặng, nắng hắt hiu mà người cứ lạnh tê dại đi. Những cơn mưa cứ nối đuôi nhau mà rơi xuống phố, người cũng theo thời gian mà đi…

    Người đi… đi rất xa…

    Có đôi lúc trái tim lỗi nhịp, nhiều khi cũng chẳng biết bản thân còn lại được điều gì nguyên vẹn.

    Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời vẫn rất xanh…

    Con đường tối và những quầng sáng cứ theo nhau trôi tuột lại phía sau không chút dấu vết. Ô cửa mờ thấm qua chút hơi lạnh của phố, của điều hòa. Không gian chật chội dù nỗi nhớ nhung quá rộng đến trống trải vô chừng. Không có gì vội vã, chỉ là chờ đợi và nghĩ suy.

    Người bán bánh mì đi ngang phố. Phố đêm dài và vắng, tiếng rao văng vẳng và lạc lõng. Người đi rồi mà âm thanh như vẫn còn lẩn quẩn vương vấn đâu đó ngoài cánh cổng sắt lâu ngày đã hoen rỉ. Như những mùi hương chạm vào nhau, vỡ òa và tan đi mất….

    Lại nhớ tới câu nói mà mình rất thích: "Đời người đi qua mùa theo một vòng xoáy ốc, vĩnh viễn không bao giờ quay lại được điểm khởi đầu, vòng đời càng đi càng nhỏ lại...." Đôi khi, ngồi đếm thời gian cũng là một cách để quên...
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nem dài dài giờ 3k/cái, tính công vận chuyển, công chọn cửa hàng, công người mang vác. vị chi là 4k/cái.. bác mún bi nhiêu ợ [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em pm bác chek dùm em mật thư nhé
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu gì cả. nguời ta gọi mềnh = chị trong khi mềnh trẻ = người ta ====> Mềnh rất là trẻ, hiểu chưa?
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:P] [:P] khổ quá thôi [:P] [:P]
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    hê hê, khổ bình thường
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    già thì muốn trẻ , mà trẻ lại muốn trải ngiệm.. hay thật :-ss :-ss :-ss :-ss
    Bác ơi :(.. em đang sợ vài thứ pác ạh
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    thì đúng roài, trải nghiệm xong mới ước mềnh còn trẻ và trẻ mãi ;))
    Sợ giè thế em? Già, xấu, béo hay........ế ;))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thất ngiệp ạh [:D] thất ngiệp dẫn tới ko có tiền, ko có tiền dẫn tới ko có điều kiện chăm sóc bản thân ko có tiền đồng nghĩa ko đi tập tành, ăn uống sẽ thả phanh vì chán nản.. dẫn tới ế... tiềm năng ế rất nhớn [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    iem sợ ế
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Con muốn bố mẹ li di. me ko phải chịu đựng những j mấy chục năm mẹ phải hi sinh cho bọn con. Con mẹ sống nốt tuổi gia với một con người khôn nạn, vô trách nhiệm, vô lý, vô học để ông ấy mang đứa khốn nạn nào về thì về. Dù mẹ có nhẫn nhin hàng ngàn lần thìi ông ấy cũng chỉ là một con người ko suy nghĩ cho mẹ..


    Li di quách cho xong.
    Con chỉ tiếc nếu con đã thông minh hơn, vững vàng hơn con đã có thể để mẹ vào SG ở với con chứ ko phải chịu như thế này. Nếu mẹ muốn con sẽ tìm luật sư, giúp mẹ trong thủ tục. Mẹ ko cần phẩi chịu đựng thêm nữa,, một con người của sự khốn nạn thì cả đời cũng chẳng bao giờ thay đổi.

    Con là đứa con ut bất hiếu con ko đủ sức nuôi mẹ già và để mất một số thư ở cái nơi đáng lẽ phải kiếm ra tiền, con sống ich kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Con là đứa chẳng ra j cả. .
    Con hận ông ta. loại người ngu xuẩn.

    Mẹ li di đi, mẹ đừng sợ con hư hỏng, nếu con là đứa hư hỏng như ong ấy thì con đã thành người không ra j, nhưng con chưa từng yêu lăngnhăng, chưa từ làm khổ ai, chưa từng là một đứa ko xứng đáng với mẹ. mẹ yên tâm, dù có chết con ko bao giờ là ng như thế. Con chỉ mong mẹ li di ngay lập tức ..
    Cho lão muốn làm j thì làm, đưa con khốn nạn nào về thì về, cho lão chửi suốt ngày.

    Đàn ông thật hết thuoc chữa
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em vẫn theo dõi topic này của chi cohuong nhưng mà chỉ dám đứng cổng thoai :-@.NOte: em chưa đủ tuổi để vào cơ mà hôm nay đọc bài này của chị xong em phải vào chị :-sschị nghe em chị phải bình tĩnh. dù sao thì "ông" ấy cũng là người sinh ra mình mà chị. chị phải bình tĩnh để còn làm chỗ dựa cho mẹ chứ @};-

Chia sẻ trang này