1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi cô đơn anh gọi tên em :x

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-1XjGZEgjQ

    Nắng mai tràn về
    **** hoa cười đùa
    cùng sánh bước bên nhau
    dưới con phố dài

    Đến trong mộng rồi
    đến trong cuộc đời
    lòng ngất ngây bên ánh trăng mơ màng

    Đường về cô đơn em luôn mãi nhắc tên người
    tình này em trao cho anh đắm đuối tuyệt vời
    nguyện trọn dâng anh tình yêu đầu trong sáng
    người có chăng trao tình em

    Người yêu dấu có yêu em không chàng hỡi?
    đừng dấu diếm cõi lòng đã yêu em rồi
    đời sẽ ấm khi đêm đông anh lạnh giá
    khi cô đơn anh gọi tên em
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe nhưng đoán bài hát chán lắm :| [-X
    11h rồi. Ma ma anh dặn phải ngủ trước 11h để còn giữ gìn tuổi trẻ [:P]. Anh đi ngụ đây :)>-
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, anh nghe thử đi, bài này nhạc của Nhật ạh. :).. em thic mà he he he..
    Đều đều, tình cảm, đáng yêu.. khi cô đơn anh gọi tên em, chỉ thế thôi là đủ :) :)>-
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trước khi mình chia tay.. cái lúc mà bọn mình đang cùng xây dựng giấc mơ hồng. Em còn nhớ anh nói nếu ... thì .. . Chẳng biết anh nói thật ko anh nhỉ. Càng vào hè em càng cảm giác mình ko phải đang sống mà em đang đi vào ngõ cụt. :)..
    Cứ cười, cứ khóc ròi ngao ngán thở dài. Em ko muon bước tiếp nữa anh ạh, có những điều thật khó khăn. . Em cảm giác nặng nề, em ngại phải hiểu. . hay thông cảm, hay tìm tòi, hay bào chữa... hay em ngại mình phải chứng tỏ.. em chỉ muốn dừng lại ở bên anh. Có thế thôi. .
    Thạt là sáo rỗng khi nói yêu mà chẳng tới đâu, cũng như cái điều hẹn hò nhau ở kiếp sau...
    Em ko hạnh phúc . .
    Lúc chia tay anh, em giận mình để mqhe này được phép bắt đầu, để ròi làm đau chính mình. . tình yêu ư?? em nông nổi yêu anh, nông nổi để mất anh.
    Em mệt. . thực sự mệt và k muốn cố gắng trên đường đời..

    Khi nghĩ về ngôi nhà của bọn mình, em đã nghĩ nó thật thảnh thơi.. không như cuộc sống ồn ào bon chen.. vì anh sẽ để em tránh xa những điều đó.. vậy mà em để mất ước mơ ....

    Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
    Tiếng yêu thương người chưa kịp nói
    Em khát khao mỏi mong chờ đợi
    Rồi suốt đời phải khóc vì ai

    Khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
    Khóc điên đảo cho bao điều giả dối
    Khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
    Để một lần khóc cho chia ly.




    Trong cuóc đời em, bao nhiêu lần gặp dc nguời như anh??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    yêu thương làm j để giờ đaây em chỉ thấy hoang mang??
    E nhớ anh vô cùng, em nhớ vì hiện tại em ko hạnh phúc và cô đơn. ,
    em
    mệt
    mỏi
    vì phải sống
  5. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi ngày đen tối đối với em. Nỗi đau chưa bao giờ chếch choáng đến như vậy.
    Thật ra, nếu anh biết em đau đớn thế nào, anh càng khó chịu vì điều đó. Em cũng không muốn ngay cả khi nỗi đau cuối cùng vì mất nhau cũng trở thành áp lực đối với anh.
    Em lại ngập trong những suy nghĩ mông lung. Ko suy nghĩ nào ra suy nghĩ nào. Em phải nhận thức rằng em đang đứng ở chỗ này, nơi mà mình đã chia tay nhau rồi.
    Giờ có ở cạnh anh cũng không dám nói gì. Có nói mãi thì cũng là…trơ trẽn.
    Dù gì, em biết, em luôn tự hào và tin rằng anh luôn đủ tốt đẹp và xứng đáng để em yêu thương.
    Mọi thứ giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
    Trong em, đến giờ, anh luôn là người đàn ông tử tế...

    Kệ, kiểu gì thì kiểu, vẫn duy trì…[:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng
    Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay.......
    Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ
    Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời...


    tình tan..
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em mệt anh ạh :), , e ko muốn cố gắng nữa anh ạh . .Sao anh bỏ em đi lúc em đang m xây dựng một cuộc sống cùng anh đến như thế?

    Em mệt và ko m cố gắng . . e cố để đạt dc cái j?? làm sao em cứ tham lam, ngta nói em j cũng muốn, em tham quá. . . tham tới mức mình mất đi hạnh phúc.
    Em nhớ anh, anh biết ko? ?

    anh nhớ Thắng ko? cái người anh gọi điện đê hỏi mqh giữa em với Thắng đấy. Em bắt đầu lại ạh?? lại yêu à? lại khổ sở a? lại chia tay a? lại giận dỗi à?? em mệt mỏi. . E chỉ m yêu anh và mình anh thôi. Em đợi kiếp sau nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tonight I celebrate my love for you
    It seems the natural thing to do
    Tonight no one's gonna find us
    We'll leave the world behind us
    When I make love to you

    Tonight I celebrate my love for you
    And hope that deep inside you'll feel it too
    Tonight our spirits will be climbing
    To a sky filled up with diamonds
    When I make love to you, tonight

    Tonight I celebrate my love for you
    And that midnight sun is gonna come shining through
    Tonight there'll be no distance between us
    What I want most to do, is to get close to you
    Tonight

    Tonight I celebrate my love for you
    And soon this old world will seem brand new
    Tonight we will both discover how friends turn into lovers
    When I make love to you

    Tonight I celebrate my love to you
    And that midnight sun is gonna come shining through
    Tonight there'll be no distance between us
    What I want most to do, is to get close to you
    Tonight I celebrate my love for you
    Tonight
    ....................................................................
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e buông anh nhé buông thả nhé. dù j đã sống là phải thoải mái. Buông nhé anh
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh phơi phới thế này liệu em có buông được không. Cảm ơn em trước vì đã buông anh nhé :))
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh ạh? em ko đủ cửa :) xin nhường cho ngkhac [:D]

Chia sẻ trang này