1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Mừng húm.
    Nhưng xếp hàng đi em, em lấy số chưa? :))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chuyện của bạn giờ không còn là hiếm. Một số khá lớn đàn ông kể cả khi đã có vợ cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để "cải thiện bữa ăn" với các em trẻ khi có cơ hội. Các bác này luôn có bài ca muôn thủa "gia đình anh không hạnh phúc", "con vợ anh nó không hiểu anh", "anh đang nghĩ đến chuyện ly dị" bla bla...

    Túm lại là trong mối quan hệ này bạn sẽ luôn là người bị động + chịu thiết thòi ===> cứ zai chưa vợ mà chơi cho nó lành! Ít nhất thì cái thằng chưa vợ nó cũng có nhiều thời gian cho bạn hơn + xác suất bạn bị tạt axit cũng thấp hơn!



    chẳng nhẽ.. em yếu đuối.. anh tàn nhẫn đến thế.. tình yêu hai ta là gì hả anh
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, vầng. i love y :">
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic thế em phaiỉ lấy só a?? em ít kiên nhẫn nhắm.. thôi đợi êm kíp sau ná [:D]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chỉ một chút; ko chịu đựng dc cuộc sống này.. em vẫn mơ màng chuyện tình của anh voi em là thật cũgn như hối tiếc những j đã xảy ra.. em mơ mộng tiết nuối về chuyện đã xảy ra về cái gia đình e hằng muốn có// sống trong bế tắc và em khóc cho chuyện tình mình.. em nhớ anh như nhớ một hình bóng đã ******** tội em hết lần này tới lần khác.
    Một giấc mơ vuợt lên mọi thứ.. em chỉ muốn khao khát ở bên anh. yên lành..
    em chỉ muốn bên anh.. im lặng. chỉ thế thôi anh nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em luôn lên kế hoạch và có những kế hoạch ko được hoàn thiện.. giờ cũng thế. Em hi vọng, em khấp khở.. kô. em chỉ muốn biến ra khỏi nơi khiến em nhớ anh như những ngày vừa qua, em ko muốn nhìn thấy nghĩ thấy, gặp. em ko muốn gặp bạn anh trên đường và em lại phải cười cười nói nói.. em ko muốn gặp cô em ròi em bị nghe những điều ko hay vế anh.. Chuyện chúng mình có thật ko anh??
    Em đã lên ke hoạch cho chuyện này từ khi anh rời khỏi em để đến noi bình yên và phù hợp hơn. còn em .. chỉ là giấc mơ.. t
    Em sẽ. sẽ sẽ .. sẽ nhiều lắm chỉ mỗi tội đầu óc trống rỗng :)) mỗi tội em chết rồi :)) em thực sự chết rồi. chết về tất cả. về ước mơ, về tâm hồn, cạn kiệt để khóc, yêu thương hay cảm nhận. em chỉ thấy mình đang rơi đi đâu đấy, rơi xuống cái lỗ, trong đó có em cùng nỗi ám ảnh của anh :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NGỘT NGẠT
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn lại ăn vạ mình :))
    Đang nằm trong sở lày sở lọ, bạn muốn out ra ngoài vì lý do kinh điển..mình có cho í kiến kô
    ... ừ đi với tao. ở lại khéo tự vẫn mất :))

    tạm nghỉ hết tuần. tuần sau tính tiếp
    khổ thân con bạn, tính tình đã dỏ hơi rồi chui đầu làm nhà nc, giờ vướng vào những điều thị phi. Không giải quyết được khi bạn chỉ một mình, bố mẹ thì giống bố mẹ mình, người yêu thì đem yêu ngkhác .. ối đời

    ngta yêu
    yêu nhá
    ngta chọn
    - gái nhìn ngọt
    - hoàn cảnh gia đình cơ bản
    - nghề ngiệp thanh hộng
    - là con nai tơ khi các anh là con j


    khi ngta yêu

    hay khi ngta ko đủ yêu


    ôií cuộc đòi
    [-(
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hay em trở lại sài gòn
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    hết mệt chưa em.
    quay lại sài gòn làm có lẽ tốt hơn là ra hà nội học.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e cứ như stt của anh í, mãi kiếm tìm ròi ngoảnh lại mình chẳng có cái j nên hồn ngườ
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đang tìm j vậy em

Chia sẻ trang này