1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Không bao giờ lớn thì bao giờ mới lấy chồng?
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em cồ không lấy chồng đâu nhở! Dưng mờ em cồ lại thích có con hơn. Đúng không em cồ?
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tháng bẩy, em nhớ tình iêu
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cứ đến chu kì thế hả em?
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh :))
    [/FONT]
  6. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cố tỉ tỉ :x
  7. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    tháng bảy âm ấy hả?
    nhớ thì đốt ít tiền vàng đê. tống tiễn 1 mối tình về vĩnh hằng....
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ...../
    Em chợt nhớ lễ Vu Lan, mùa thả hoa Đăng, tình yêu chúng ta cứ như một mảnh trăng khuyết ko tròn vành vạnh. Đôi khi những đứa con gái khờ khạo luôn tưởng mình đc hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng sau niềm vui còn có nỗi bất hạnh, và nó kéo dài đến khi cái chết đến rước em đi . Có những điều xa vời vợi, em đc học từ anh sau những tháng ngày em và anh là đôi, một đôi sinh ra để tìm đc nhau :( .
    em đã sai lầm. ngày 0808 năm ngoái, nó đánh dấu điều em chờ đợi, khao khát, ước mơ, tất cả những j em muốn đều ở anh nhưng em ko biết giữ
    Bây giờ
    Em sợ

    Anh có đau khổ khi mất em ko anh?? nhiều ng khuyên em,, đừng nhắc tới những điều làm mình đau khổ, nhưng.. giờ ở hiện tại, em vẫn cảm thấy mình vẫn gần tới nỗi đau ngày đấy. Em lựa chọn mình đi, tại sao em lại tiếc nuối.

    Chúng mình ko hợp nhau, em biết điều đó, ai cũng hiểu điều đó.. Chúng mình sẽ đau khổ khi đến với nhau trọn vẹn, em lo lắng về điều đó.. em đã nghĩ dùm cho cả ông trời nên ông trời bắt em ko dc hạnh phúc./
    Có lẽ, em là nguời theo đuổi chính cái bóng mơ hồ nào đó do em tạo ra. mơ hồ, chếnh choáng và ko có thật. /
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mọi thứ sẽ tốt, cái j đến sẽ đến.. em đọc những điều đó từ khi mất anh và để anh hiển nhiên làm đau chuyện em và anh như những điều hiên nhiên. Mọi thứ sẽ tốt.. trên thực tế, em ko nghĩ là nó ổn mất đi anh tuyền một nỗi hoang mang và ngu ngốc . .
    Mọi thứ sẽ tốt, .. em đã cuống đit lên làm tất cả những điều đê em quên anh một cách điên khùng, em hết lên chùa này em cầu và khấn đê em yêu ngkhac một cách nhanh chóng, em thả nổi tình cảm, em để em nhìn anh này, ngó anh kia, em cuống lên ròi nhận ra.. em ko phải là ng điều khiển duyên số hay tình cảm để mà có ngay đc... hậu quả hiện tại..nhìn quanh em vẫn đọc dc em đang tiếc nuối anh. /

    Mọi thứ sẽ tốt là điều dối trá em cố gắng học, học nhiệt tình đấy chỉ có điếu càng học mìnhh càng thấy ngu.
    Đến bao giờ mọi thứ này chấm dứt hả anh.

    Mọi thứ ko tốt, sẽ chẳng có ai có đủ kiên nhẫn đi với em cả, ngay cả bản thân em cũng rất mệt mỏi với chuỗi ngày này ròi. //
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngày đó anh kô yêu em. chỉ có em yêu anh một phía ./
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đôi khi em muốn sống buông thả để em quên đi ngày dài đằng đẵng, quên đi hết. nhưng em là đứa con gái ko làm đc những điều như thế. lạ là em ko thể......... đồ khốn nạn,
  9. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    anh tưởng giữ mình mới khó chứ buông thả thì dễ lắm. :))
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Một ngày nữa, em bước gần đến tuổi 30 hơn.
    chẳng có gì, vẫn 1 mình ta với ta

Chia sẻ trang này