1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đời
    Đợi anh hoài anh nhé
    mưa có dây dâm dề
    Ngày có dài lê thê
    Đợi ngày anh đến nhé.. :-"
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì Em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe!
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trách anh bỏ em đi...........
    Khi giấc mơ tan như khói cuối ngày, em nhận thấy mình đánh mất bản thân mình và chỉ trách sao ko đủ thông minh để giữ chân anh trong tương lai. Để rồi an nhh đi, em có thêm vế thương về sự tan vỡ. Anh đi rồi, những ngày vắng đi tình yêu, mất mát tình yêu.. Em bỗng thấy mình chới với, em sẽ đi đâu nữa anh? Chẳng ai cầm tay em khi thu sang nữa rồi, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn cho sự mè nheo của em đc xoa dịu.
    Anh đi ngày ấy, vết thương mở toang toác, nóng bỏng, đau nhói, và ko yên bình. . Ừ thì đôi khi đã có vẩy lên sần sùi, xấu xí, đau nhói mỗi lần em chạm vào hình ảnh anh.
    Em ko dám so sánh anh với ai sau này em quen, em hoàn toàn ko dám.. nhưng anh đi rồi, em ko cảm thấy mình phù hợp với ai cả. Và giờ em mệt mỏi, người em mệt, tay em mỏi, đầu em đau., tình yêu mất, đồng nghĩa em cũng thế
    Có thể 1 ngày nào đó anh gọi số điện thoại của em, nó tò tí te.. Nghĩa là em ko còn ở đâu trên đời này, ko còn SG, ko còn Thanh hoa, hay Hà nội, em chỉ ở đâu đó trong kí ức của mọi người. Khờ khạo lắm khi em yêu anh :)
  4. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    khờ khạo lắm khi em yêu anh ...:-??:-??:-??
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bao nhiêu đêm dần trôi
    Và bây giờ em đã xa rồi
    Và chỉ còn lại một mình tôi
    Bước đi bước đi trong cuộc đời
    Và bây giờ tôi đã tự hỏi
    Làm thế nào để quên được em
    Người yêu dấu hỡi tại sao để anh mãi đơn côi

    Meloly:
    Có hòn đá cô đơn xa xăm
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chằng đá cũng thất tình
    Hoà niềm đau với ta

    Có chị gió bay ngang qua đây
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình
    Buồn làm chi hỡi em

    Rap:
    Buồn làm chi buồn làm gì
    Khi bây giờ em đã ra đi
    Và anh không biết phải làm gì
    Con tim anh như kẻ mất trí
    Rồi cung không biết đi về đâu
    Con tim anh chưa vơi nỗi sầu
    Để quên đi một nỗi đau
    Để quên đi một thời yêu dấu

    Mà khi khi đôi ta bên nhau
    Và anh sẽ mãi nguyện cầu
    Rằng em luôn được hạnh phúc
    Anh chỉ muốn nói một điều
    Mong răng em sẽ hiểu
    Anh chỉ yêu mình em mà thôi
    Yêu em nhất trên đời
    Và sẽ không bao giờ chia đôi

    Meloly:
    Có giọt nước dơi trên mi ơi

    Khẽ nhẹ thấm sót xa trong lòng
    Hình như nước cũng biết rằng
    Nàng đã xa cách ta

    Ôi giọt nước đau thương kia ơi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    Vì ta cũng đa biết rằng
    Nàng đã xa cách ta

    Rap:
    Cho dù em đã xa thật xa
    Đi về một nơi kia thật xa lạ
    Và trái tim anh như hoá đá
    Ôi một nỗi đau thật xót xa
    Và đánh mất em yêu thật rồi
    Thời gian kia vẫn cứ trôi
    Cảnh vật kia cứ thế thay đổi
    Chỉ có anh lặng lẽ đơn

    Một nỗi đau đau nhất trên đời
    Và hằng đêm anh vẫn cứ ngồi
    Ngồi viết lên khúc nhạc hay nhất
    Để tặng riêng một mình em thôi
    Và hòn đá vẫn cứ đơn côi
    Ngồi nhớ lại kỷ niệm nhỏ nhoi
    Một thiên thần trong đời
    Anh chỉ yêu một mình em thôi

    Meloly:
    Khi ngưởi lỡ quay lưng ra đi
    Dâu còn chút vấn vương trong lòng
    Và người ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta

    Ta ôm một chút đau thương kia thôi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buộn
    Vì ta cũng đã biết rằng nàng đã xa cách ta
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  7. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    :)
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bảo: mày khùng à, đi về đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Viết những ước mơ lên trên giấy, chỉ là giấy thôi. Mệt mỏi nhỉ, ma giấy thì mong manh, cuộc đời lại chẳng có j níu giữ. Giữa cuộc sống và ước mơ nó xa quá, nhiều thứ cản trở :)
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cứ sống cuộc sống như địa ngục này tới bao giờ?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu mà nói mình bắt đầu ngại tiếp xúc những mối quan hệ đang bắt đầu như những người xa xưa, chém gió [r23)] tâm sự [r23)] trình bày quan điểm [r23)] nói phét [r23)] tán tỉnh nhau [r23)], cươi đùa đùa [r23)] nói năng nhỏ nhẹ [r23)] mình ghét những chuyện này, mình chỉ m kết thúc ngay và luôn. nhưng co lẽ ko bao giờ co chuyện đó [r23)] [r23)] chém gió. [r23)] xinh đẹp, [r23)] vui tính [r23)] điêu, chẳng b nói bao nhiêu lần thành bài vở rồi

Chia sẻ trang này