1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Haizzzzzzzzz!!!!!!!!!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình cũng Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz mình, trời thì mưa mà sao mình nóng thế. . .muốn gặp ai chiến luôn, oánh nhau luôn.. ai oánh nhau ko
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhìn cái ava như kiều nữ thế kia mà mở mồm là oánh với chiến.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em bắt đầu suy nghĩ nhưng em sợ cảnh nghèo, em sợ mình ko đủ vững vàng để làm nội tướng, em sợ cảnh hai đứa Tam mao giữa đời này, em sợ những j em đã mất, em sợ tình yêu lại là tiêng sét giữa đời anh, nó đủ làm anh choáng hay ngất nhưng chỉ co thế thôi
    Phải nói là em vui khi gặp anh [:D], vui lắm, hình như em thic những ng dẻo mỏ :)), em thic những người vuốt ve được những nỗi sợ hãi thường trực của em, em sợ quan niệm trong cuộc đời của em, dù em tin nhưng rất mơ hồ :-ss.
    Có mấy ngày thôi, ai bị sét nhỉ chắc chắn ko phải phận gái rồi, chỉ là phận zai thôi :)) em thì em chỉ buồn, mình chưa có j trong tay, trong đầu thì chỉ chỉ tuyền có những nỗi đau thương, anh nói rằng em ko cởi mở.. thế thì sao chứ? có những đau thương đã đê1c ròi đi, nhưng sống trong em âm ỉ. nỗi đâu âm ỉ, cuộc sống ngột ngạt. em sợ đau thương tới mưc em ko muốn mình hạnh phúc.
    Lâu lắm rồi, em mới cảm thấy mình xinh đẹp.
    Do là nhờ anh, do anh, và tại anh
    Chắc chắn em và anh chưa yêu nhau, chúng mình đang dò xét nhau, tất cả chỉ là đang thăm dò.. còn em lại đang suy nghĩ, em nghĩ rằng mình có nên dấn thêm bước nữa trong tình cảm để mở lòng với anh??
    Em sơ mình thất bại một lần nữa
    Em sợ cảnh mình bất lực trước tình đến rồi đi
    Em sợ tương lai mù mịt khi anh là Tam mao mà em cũng là Tam mao
    Em sợ mình bước nhầm bc
    em sợ cái cảm xúc sét đánh của anh sẽ bay đi mất
    em sợ mình ko đủ thông minh để giữ cảm tình anh đang có
    Em sợ mình ko đủ khéo léo
    Em sợ mình đau một lần nữa
    Em sợ tương lai
    em chỉ muốn chấm dứt chuyện này
    Có lẽ anh hợp voi người khác hơn là em, một người đầy đủ hơn những j em có...
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chủ topic cũng 26 tuổi rồi, mấy tháng nữa là 27 :D, ngoảnh đi ngoảnh lại là 30, bước sang nửa kia cuộc đời rồi
    đã lãm được gì chưa :D
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4

    Trước đây, có một người con gái đã từng nghĩ giống y như em vậy! Và tình cảm cua người đó giành cho anh cũng giống y như vậy! Chỉ tiếc rằng cô ấy không đủ dũng cảm để cùng anh đương đầu với thử thách nghiệt ngã ấy! Hay là vì quá yêu anh mà cô ấy không muốn làm anh quay lưng lại với gia đình? Anh không biết nữa! Nhưng cô ấy dường như là tất cả đối với anh. Anh chỉ còn biết cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi quay lại hỏi cưới cô ấy một lần nữa xem sao? Chỉ là hi vọng vậy thôi! Anh có thể cưới 10 người vợ nhưng trên đời này anh chỉ yêu có một người thôi!
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    làm nhiều ròi mỗi tội chưa có hậu quà .với lại, ko nên nhắc tuổi voi pụ lữ nhoá [r23)]
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sợ ít thôi, chỉ cần sợ người ta không yêu mình như mình nghĩ. Còn lại nếu người ta yêu mình như mình yêu người ta thì chẳng có gì phải sợ. Vứt bỏ những nỗi sợ mơ hồ ấy đi. Tận hưởng và tận hưởng những gì mình đang có ( đừng nói là đang không có gì nhé :( )
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tại sao lại ko nên nhắc tuổi với fụ lữ ?? :-??:-??
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình đang có j nhỉ? the nhưng chắc chắn là có ng đang cố gắng cho mình tin tưởng :-w mình sờ sợ thôi ^:)^ . hey zà, duyên số hết rồi, :-w mình đã sợ những điều này từ.
    khi biết yêu, giờ vẫn thế. sợ quá nhiều đâm ra với ko dc ai
    hey za
    cảm ơn Sao nhé, mọi thứ sẽ ổn, có thể ko yêu dc anh này, thì mình vẫn tin rằng đang có người nào đó vẫn là của mình, :)>- dù anh ấy có những vấn đề j đấy. mình luôn tin điều đó. và sẽ đợi tới 4 chục

Chia sẻ trang này