1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi TieuBao, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm tháng 8/02, Gor hay hát bài Ru đời đi nhé...có câu: Có khi mưa ngoài trời, là giọt nuớc mắt em...Lúc đó đang vui...vì còn đang mải chìm đắm trong hạnh phúc của mối tình đầu...Chà chà...vậy mà chả bao lâu sau đó...lại cũng hát câu đó..nhưng mà hát trong nuớc mắt...Buồn ha...đau ha...
    If one day I die, would u cry for me?
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cu moi lan vao Box la minh mo ngay cai topic nay. Duong nhu tim thay duoc chut gi do dong cam giua nhung con nguoi yeu nhac Trinh...
    Tinh Nho la mot trong nhung bai Sweet thich nhat. Giai dieu man mac buon hoa lan ca tu da diet lam nhoi long nguoi nghe. Du am cua 1 cuoc tinh tuy da xa nhung van con vang vong mai dau day...Nhung ky uc xua chot hien ve trong noi nho ta vo tinh de quen dau do...:"Tinh ngo da quen di, nhu long co lanh lung...Nguoi ngo da xa xam, bong ve qua thenh thang..."
    Phai chang khi con nguoi ta cang co quen thi noi nho cang tim ve nhu 1 loi thach thuc? " KHi con dau chua dai, thi tinh nhu chut nang...Khi con dau len day thi tinh da menh mong..."
    Va roi chuyen gi den se phai den:" ...1 nguoi ve dinh cao, 1 nguoi ve vuc sau..."- su xa cach nghin trung tuong chung ko bao gio con gap lai. The ma..."Tinh ngo da phoi pha, nhung tinh van con day...Nguoi ngo da di xa, nhung nguoi van quanh day..." Cuoc song nay vo tinh 1 cach nhan tam the dô?
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  3. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lối Cũ Ta Về
    Nhạc sĩ: Thanh Tùng.

    Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
    Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ
    Lối cũ ta về, vườn xưa có còn
    Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan
    Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo
    Dù cho bên anh nay em không còn nữa
    Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ
    Người yêu ơi nay em đã bỏ anh đi
    Sao em nỡ bỏ anh đi mãi
    Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giầy
    Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây
    Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm
    Chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan

    Lâu rồi mới nghe lại bài hát này. Ngày trước khi chưa gặp em, tôi rất thích bài hát này và thường ngân nga theo nhưng chưa hiểu lắm về tình yêu, sự chia xa...
    Bây giờ nghe lại sao thấy xót xa. Lối cũ thì đã có một vài lần qua đó, lại thấy con tim mình đập mạnh như sắp được gặp em như ngày xưa còn hò hẹn. Dù biết rằng lối cũ nay không có em nhưng lại muốn ghé vào.
    Chiếc ghế đá ngày nào hai đứa vẫn ngồi bây giờ là một đôi khác. Nhìn họ có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Ngày xưa ta cũng thế. Khi ở bên nhau ai có nghĩ đến sự chia ly?
    Lối cũ giờ chỉ còn là kỷ niệm để ta nhớ đến một thời ta yêu em.

  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có em bên đời
    Nhạc sĩ :Trịnh Công Sơn​

    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành
    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy
    Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân
    Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng
    Thương ai mà sương khuya vội vàng buông
    Chiều nay bên trời xao xuyến
    Còn em trong từng nhớ thương
    Mỗi vết thương lòng, một nỗi vui
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
    Dù em khẽ bước không thành tiếng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nho hoi do luc buoc vao nam 1, bài "bang khuang chieu noi tru" duong nhu da la 1 cai gi do than thuong lam, ngay nao minh cung nghe lui nghe toi ma ko biet chan...Va roi vo tinh trong buoi sinh hoat van nghe hom ay, tay cam guitar, anh da hat dung bai nay...Co 1 cam giac la tu trong anh mat ay...Den...Roi di... Chang con gi...Xa mai...
    Ai co loi thi post len cho moi nguoi xem nhe, bai nay hay cuc day!
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bâng Khuâng Chiều Nội Trú​
    Chiều nội trú bâng khuâng
    Như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ
    Chiều nội trú bâng khuâng
    Như đôi mắt ai vời vợi tha thiết
    Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa
    Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm
    Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm
    Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
    Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
    Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi
    Nghe sao chới với có thế quên người
    Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng
    Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
    Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
    Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
    Sao ta buồn lại nhớ thương nhau
    Mưa tình đầu nghe rất mong manh
    Mưa tí tách thì thầm trên ngói
    Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói
    Rất nồng nàn ngọt tiếng: YÊU EM
    Chiều nội trú bâng khuâng
    như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ
    Chiều nội trú bâng khuâng
    như đôi mắt ai vời vợi tha thiết
    Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa
    Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm
    Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm
    Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
    Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
    Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi
    Nghe sao chới với có thế quên người
    Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng

    Bài này Tuấn Ngọc hát hay tuyệt.
    Thích nhất là đoạn :
    Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
    Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
    Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
    Sao ta buồn lại nhớ thương nhau
    Mưa tình đầu nghe rất mong manh
    Mưa tí tách thì thầm trên ngói
    Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói
    Rất nồng nàn ngọt tiếng: YÊU EM

    Sao lại giàu chất thơ đến thế.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 25/10/2003
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet cung thich nghe doan do nhat, nghe thay hay la...
    TB biet Tuan Ngoc thi chac la biet bai "Co Nhung Niem Rieng" nhi?
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có những niềm riêng làm sao ai biết
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi.

    Niềm riêng của tôi chắc có lẽ em biết nhưng mà em không quan tâm.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 28/10/2003
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn có cảm nhận như thế nào về bài Wishing you were here FBK@ rất thích bài hát này..........
    Khi em nghĩ về anh , vẫn chẳng có gì thay đổi
    Vẫn cảm xúc ấy, sẽ chẳng thể phai mờ
    hãy tin em...
    Vẫn mang cho em bao niềm vui, hạnh phúc
    Dù giờ đây, tất cả đều đã ra đi,
    Và trong em chỉ còn là sự trống vắng vô bờ....
    Một bài hát rất buồn nhưng cũng thật đúng tâm trang cho những người rơi vào hoàn cảnh này
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 03/11/2003
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường cuối cùng
    Nhạc sĩ: Phú Quang. ​
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang không thấy mặt trời
    Có những khi về qua phố,
    Phố quá đông không thấy mặt người
    Chợt gặp mình cười như đã ngu ngơ.
    Một sớm mai nào,
    Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
    Một sớm mai nào,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
    Có những khi chiều nghe nhớ,
    Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
    Có những khi về trong gió,
    Gió xót xa thương mối tình hờ
    Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ.

    Tất cả chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng không phải là cuối cùng.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 04/11/2003

Chia sẻ trang này