1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình là cái đinh

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi tocmay_viahe, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocmay_viahe

    tocmay_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình là cái đinh

    mấy anh chi ui, em là thành viên mới nên nếu có gì đắc tội mong anh chị xá tội.em có ý kiến này sao mà con người cứ phải yêu nhỉ .sống mà không yêu cũng đâu có sao, fải không?có người suốt đời đi tìm mà có găpmột nửa của mình đâu.nên tốt nhất là không nên yêu.sống cô đơn cho giai nó thèm.cuộc đời vẫn vui khi ko co tìn yêu.,nhẩy.tui ghét tình yêu.[tui xin thề là tui viết bài này trong tâm trạng tỉnh táo tầu,ko nhớ thương thằng nào cả,kothất tinhmà hận đời đâu.ko giống tiamo đâu]


    Anh di roi sam hoi chay tren moi, em khoc thay cho tinh minh ngang trai
  2. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tóc mây vỉa hè noi chí phở đó.
    yêu làm chi để tiền mà ăn diện
    sống cô đơn cho trai nó thèm.
    không yêu cũng chẳng sao ma. lại còn được "tí tởn" nhiều hơn đó nhỉ
    đừng nói rằng anh yêu em
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ko có mặt trời hoa hồng ko nở.
    ko có phụ nữ ko có tình yêu
    và ko có tình yêu , ko có hạnh phúc
    nghe rõ chưa tocmay_viahe hồi xưa cũng đã có ai đó chết vì yêu rồi đấy nhá.
    để xem có sống cả đời như thế được ko nhá .
    tiamo
     
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    He he,cô em thân mến,tình đúng là cái đinh thật,nhưng còn tuỳ loại.Chuyện,đinh còn có đinh vít,đinh gỉ,đinh ..ko gỉ,đinh dài,đinh ngắn,đinh thuyền,đinh guốc..(ặc ặc..nhiều quá) kia mà
    Thế cho nên hãy bình tâm để ngắm nghía xem cái mảnh xình nhỏ xinh ấy nó thuộc loại nào,nếu mà là..đinh gỉ khẩn cấp đi ...tiêm phòng,em nhá
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    này , cũng triết lý nhỉ , mấy đứa chúng mày chưa đến tuổi lo học đi , oánh cho bây giờ.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đúng là giọng của bà cô già , có chuyện gì cô em cứ nói với bà chị đây, chuyên gia giải phẫu tình yêu học đấy , mỗi tội ..........bà chị đây cũng là chuyên viên thất tình
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi đó .Nó chỉ nên dành cho những người đã trưởng thành ,đến tuổi lập gia đình thôi .Còn đối với những người còn đang đi học như chúng ta thì không nên nghĩ đến nó làm gì vội .Yêu mà làm gì chứ ?Yêu làm mất thời gian ,tốn tiền ,làm mất tập trung .Tình yêu làm cho ta buồn vu vơ ,đôi lúc làm cho ta trở thành kẻ ngớ ngẩn ,làm mất cái vô tư tự nhiên của tuổi học trò .Được đáp lại thì vui rồi ,nhưng còn không thì sao?Eo ơi buồn chết được .Với lại tình yêu thật sự đâu phải là nhiều ,khó tin lắm .Nói chung là rất rắc rối ,học trò không nên bị nó chi phối đầu óc của mình .Ơ nhưng mà nhiều khi tình yêu học trò cũng hay đấy chứ .Có người để mà mơ mộng thì cũng lãng mạn ,thú vị đấy chứ .Nhưng mà nó cũng chỉ thú vị được 1 thời gian thôi ,dần dần ta sẽ nhận ra là nó chán ngắt .
    Tui mới học lớp 10 nhưng cũng đã từng gặp rắc rối trong chuyện này rồi .Hồi đó là năm lớp 9,tôi có thân với bạn nam ở lớp bên cạnh .Tôi đã rất quan tâm tới bạn ấy ,và tôi luôn nghĩ rằng tình cảm tui dành cho hắn là tình bạn .Nhưng lúc đó do vì tò mò muốn biết tình yêu thế nào nên khi nghe mấy đứa nhận xét rằng tình cảm tôi dành cho hắn là tình yêu tui liền tin ngay . Tui đã nói với hắn là tui thích hắn và hắn cũng đáp lại tình cảm . Và thế là tui đã trở thành bạn gái của hắn. Nhưng chỉ 2 tháng sau tôi đã nhận ra rằng mình đã ngộ nhận .Tui viết thư cho hắn nói về những suy nghĩ của mình về chuyện tui và hắn .Tui đã rất day dứt về chuyện này ,nhất là khi nghe đứa bạn thân nói rằng hắn vẫn còn tình cảm với tui .Tui biết là mình đã sai nhưng không còn cách nào khác ,thực sự là đến bây giờ tui cũng chưa hiểu tình yêu là gì ,tui muốn mình là 1 đứa vô tư .Tui biết rằng bây giờ hắn rất ghét tui vì có mấy người nói với tui rằng hắn đã nói xấu tui rất nhiều .Tui thực sự cảm thấy bất ngờ ,nhưng tui ko trách hắn vì tui là kẻ phản bội ngốc nghếch . Mọi người thấy sao về câu chuyện này của tui chứ ,ai có thể cho tui 1 lời nhận xét và lời khuyên chân thành đây
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    trẻ con vẫn la trẻ con bà già vẫn là bà già đọc tới đâu hiểu tới đó liền .Tình yêu ôi tôi yêu nó dường nào nó mang lại cho tôi những cái mà tôi vẫn chờ đợi mãi tưởng giằng trên quãng đường nó đi nó đã bỏ quên tôi ai dè nó lại đến một lần nữa và nó thật đẹp
  9. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Nói thế này thì chết con rồi chúa ơi còn gì đáng sợ hơn không hả chúa
    In the end
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thấy sao tocmay_viahe?
    giờ đã sáng mắt ra chưa? mỗi người có một cách sống , và cách sống của tiamo khác với cách sống của tocmay_viahe nha!
    nên xem lại quan điểm đi , một lúc khác thì tình sẽ là cái đinh vàng đấy!
    tiamo
     

Chia sẻ trang này