1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình là chi đây người ơi ... mà ta cố níu tay với ... giúp em với mấy bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likearose75, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình là chi đây người ơi ... mà ta cố níu tay với ... giúp em với mấy bác

    Hjx,đây là một câu chuyện đau lòng của em mà em không biết cách giải quyết như thế nào,em kể lên đây mong gặp được các bác chuyên gia tư vấn chỉ em một lối đi đúng đắn


    Em và cáo đã quen nhau được 6 tháng,bọn em yêu nhau thật nhiều và mến nhau cũng thật nhiều,vào những ngày lễ tết em em và cáo thường tặng nhau những món quà dễ thương và những lời chúc dịu dàng.

    Hai đứa em hạnh phúc lắm lắm,nhưng rồi cách đây 3 tháng,cáo tự nhiên lẩn tránh em và viết vô blog của entry 2 đứa em những điều như thế này em buồn lắm lắm,mà hôm em nhận được lại vào đúng hôm sn của em hjx hjx ,em xin trích dẫn 1 đoạn để các bác,các anh,các chị hiểu được tính cách của cáo nhà em :


    " ... Em đang ngồi một mình trong quán net và nghe bài Vì còn yêu em.Lại một sự kì lạ, sáng nay lúc ngồi học tự nhiên em nhớ lại mấy câu điệp khúc của bài hát này, một vài câu thôi nhưng không thể nhớ được tên bài hát, em đã định nhờ ai đó tìm nó bởi vì tự nhiên thấy nhớ và thích nó quá, vậy mà khi vào blog thì anh đã post nó ở đây, ngay trang đầu...Cảm ơn anh nhiều, cho đến bây giờ, cái hình dung về sợi dây vô hình nối kết giữa em và anh vẫn luôn tồn tại, linh cảm của anh về em, em biết nó gần như là luôn đúng, anh hiểu em, hiểu vô cùng, hiểu đến mức đôi khi chính em cũng thấy lạ lùng và hơi sợ một chút...

    Cuộc sống của em trong thời gian vừa qua không được ổn lắm, nhiều chuyện xảy ra đến mức có lúc em tuởng như không thể chịu đựng nổi, nhưng chuyện gì rồi cũng qua, em mặc kệ tất cả và đã cứng rắn hơn nhiều rồi, nên anh không phải lo cho em đâu.

    Những ngày qua anh gọi điện, em đã cố tình không nghe máy, em không muốn hội mình nói chuyện với nhau, không muốn nghe tiếng anh nói nhớ em, cũng không muốn anh nghe tiếng nói của em...chỉ đơn giản, bởi vì...em muốn hội mình quên nhau đi, anh hãy quên em đi...

    Anh quá hiểu em. thực sự em rất mong muốn người mà em đi cùng suốt cuộc đời này cũng hiểu em như anh, nhưng em sợ rằng mình không thể đến với nhau, vì anh biết rồi đó, em....sắp đi du học, anh cũng đã đoán được điều đo phải không. Ban đầu em muốn dấu anh, em nghĩ cứ để thời gian trôi qua nhẹ nhàng, và anh cũng quên em đi thật nhẹ nhàng, tất cả trôi đi như sương khói, nỗi đau, có lẽ sẽ dịu dàng hơn đối với một trái tim yêu em nhiều như anh, em không muốn anh đau khổ, anh hiểu không, em chỉ hi vọng trong thời gian đó, anh sẽ gặp một người con gái khác, sẽ quên em đi, chỉ còn giữ lại trong tim những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai đứa mình, và kỉ niệm sẽ mãi mãi chỉ là kỉ niệm mà thôi.Em đã định không nói, nhưng em thực sự không nghĩ rằng anh vẫn luôn hi vọng như thế, vẫn luôn yêu em như thế, anh à, em không xứng đáng, không xứngđáng với tình yêu của anh đâu, nó qua to lớn đối với em, em không xứng đáng.

    Em sẽ đi du học và định cư luôn ở nước ngoài, nếu có thì vài năm về VN một lần thăm bố mẹ bạn bè thôi. Thủ tục gia đình em cũng đã làm xong rồi và tháng 8 em sẽ bay, có lẽ 7 năm nữa em mới quay lại VN.Vì vậy, anh hiểu cho em chứ...

    Em vẫn nhớ anh nói rằng, nêu em ra nước ngoài thật thì trước khi em đi hội mình sẽ đi đăng kí, nhưng anh biết đó, với em điều đó là không thể, anh hiểu không. Em thực sự không muốn anh tổn thương vì em,em không muốn lừa dối anh, em sợ anh phải buồn và đau khổ vì em lắm.Em xin anh đừng như vậy nhé, còn có rất nhiều người con gái tốt hơn em trong cuộc sống này, hãy quên em đi và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Anh hãy luôn nghĩ về em như một kỉ niệm đẹp trong đời nhé, như một người con gái anh đã từng yêu rất nhiều và cũng đã từng yêu anh rất nhiều.

    Có lẽ đây sẽ là entry cuối cùng của em trong blog này, lời cuối cùng em nói cùng anh.Nhưng dù ở bất kì nơi nào, em vẫn luôn nhớ về anh, luôn nhớ về tình yêu và sự đặc biệt của anh đối với em.Mãi mãi hình ảnh của anh sẽ tồn tại trong trái tim em và luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc.

    Đôi lúc hãy nhớ về em nhé, như một kỉ niệm đẹp được không anh.

    Chúc anh sinh nhật vui vẻ! ... "



    Trong 3 tháng trời em sống trong đau khổ nhưng không tiều tuỵ,em đã ăn thật nhiều và bây giờ mập lên thật nhiều,để mỗi khi ăn là mỗi khi niềm đau của em vơi đi chút ít.

    Khi em nhận ra Cáo muốn em quên cáo đi,em cũng đã thử nhiều cách,yêu vài cô...nhưng...suốt bao nhiêu ngày tháng em chả có cách nào quên được cáo nhà em,vì những giây phút hạnh phúc em đều chia sẻ với cáo nhà em rồi còn mấy em kia chỉ là thấy trống rỗng lên em mới xà vào.

    Hjx em nhận thấy mình sai lầm thiệt là nhiều,khi đã không quên được cáo mà còn làm cho mấy cáo kia buồn phiền,em tệ lắm phải hok

    Mỗi khi bên 1 cô là tự nhiên trong em lại nảy ra suy nghĩ so sánh,là bên mày chả bao giờ vui bằng bên cáo của tao,em cứ thế và lạnh nhạt dần rồi chia tay,cứ tìm được hứng khởi tán một em nào là em thấy vui,để rồi lại so sánh để rồi em hờ hững hững hờ làm mấy cáo mới buồn vì em không nhiệt tình nhưng những ngày mới quen.

    Em yêu cáo nhà em nhiều lắm ,cô ấy đi canada du học 7,8 năm trời gì đấy.Giờ em phải làm sao để cho cô ấy đồng ý cho em tiễn cô ấy khi bay đây,em phải làm sao để Cáo hiểu rằng em luôn luôn yêu cáo và chờ cáo,làm sao để cho cô ấy hiểu là em đang cố gắng xây dựng 1 sự nghiệp thật vững chắc để có thể dắt cáo đi suốt cuộc đời bằng con đường màu hồng.

    Help me em với các bác,thanks trước,em sẽ thử mọi cách nếu cách nào mà đáp ứng được những điều trên thì em sẽ vote 5* cho bác đấy và đãi bác một vụ gì cũng được nhậu nhẹt,chè chén,lak lủng...

    Thân chào các bác
  2. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hjx không bác nào giúp em à
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ĐÃ lựa chọn.
    Bác KHÔNG THỂ làm gì hơn ngoài việc TÔN TRỌNG quyết định của cô ấy.
    Đường đời còn dài .
    Thế nhé .
  4. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hjx em là một con người sống tích cực,sống cho hiện tại và tương lai và không để ảnh hưởng bởi quá khứ.
    Nhưng nếu ai đã từng yêu và từng có mối tình dang dở chắc biết tâm trạng của em bây giờ.
    Con cá sổng là con cá to,em chẳng muốn mình vào trường hợp như thế để rồi đôi lúc lại nghĩ đến những hoài niệm đẹp.
    Tiện thể các bác ở đây cho em hỏi luôn là đi canada du lịch thì hết khoảng bao nhiêu,cô ấy từ bỏ ước mơ của mình nhưng còn em ... em vẫn có ước mơ của em ... và em sẽ thực hiện nó ...
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng là cho cô ấy thấy cái kế hoạch của ấy thực tế đến mức nào, tất nhiên ko thể chi tiết nhưng cũng nên chỉ ra vài đường hướng cụ thể, miễn được thế thì nói ở đâu cũng được.
    Thứ hai, kể cả ấy có làm thế, hai bạn có thể có cơ hội, ko có nghĩa cô ấy hứa sẽ yêu ấy mãi.
    Thứ ba, những điều trên là đang giả sử cô ấy còn yêu bạn, chỉ là quyết định định cư thì ko thể thay đổi thôi. Còn nếu thực ra cô ấy đã ko yêu bạn nữa, thì ...
    Hãy nghĩ thế này bạn nhé:
    Ko có người nào là ko thể thay thế, ko thể quên, chỉ là lâu hay mau mà thôi.
    Với cả, thực ra tình yêu cũng ko điều duy nhất cần có, cũng như ko phải điều quan trọng nhất trong đời này. Tất nhiên là nó rất đẹp, có nó thì rất rất tốt, nhưng ko đến mức ko có nó thì ko thể sống nổi.
    Nếu đặt nó cạnh tình cảm của mình nhận được từ ba mẹ, anh em, bạn bè, nếu so sánh với tình yêu của mình với những người ấy, với cuộc đời, những thứ mình cần làm trong đời, thì nó ko quá to tát. Chỉ là những tình cảm kia nó thường xuyên, tự nhiên, vô điều kiện hay giản dị quá, nên bình thường, mình khó thấy nó có ý nghĩa như tình yêu mà thôi.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, nếu quyết tâm theo nàng thì đi Canada du lịch làm gì, đi học rồi xin định cư đi. Chính phủ Canada gần đây có ra cái luật nhập cư mới dành cho công dân trình độ cao đấy. Điều kiện chấm điểm ko khó lắm. Và ấy vẫn được giữ quốc tịch Vn.
  7. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Quên đi thôi !​
  8. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị về mấy lời khuyên trên
    Chị ơi,tình yêu có thể làm được những điều to lớn lắm phải không chị ,em đang bối rối và tũng quẫn lắm,mặc dù em đã tự khuyên mình rồi nhưng chẳng thể làm sao cho mình khác được.
    Đã nhiều lần em tự nhủ mình,tình yêu không có thật và nó chỉ là sự tưởng tượng do trí óc mình nghĩ ra,nhưng em thấy mình kém cỏi quá khi không quên được một người mình rất yêu,bằng mọi cách em cũng không làm được,em nên làm mọi cách để tìm được cô ấy trong cuộc đời này hay là em sẽ để thời gian như thuốc chữa đi vết thương phai mờ đây ? Chị là người lớn và đã từng trải qua hay chứng kiến nhiều việc rồi có thể cho em một lời khuyên chín chắn không
  9. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em quyết tâm lắm lắm,nhưng mà đầu óc em đang mù quáng không biết làm thế nào để được định cư ở bên đấy,và nếu định cư thì em phải xác định cuộc đời mình là có thể xa tất cả để đến với người con gái mình yêu không ? em sẽ về suy nghĩ và tự hỏi mình câu đó,nhưng chị có thể cho em biết cách để có thể định cư ở bên Canada được không ? Em phải vào đâu để tìm hiểu và sang đó phải mất bao nhiêu $
  10. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tiếc 1 người đã không còn cần mình nữa?
    Nhớ 1 người chẳng muốn đi chung con đường với mình?
    Liệu 1 người muốn chọn 1 cuộc sống tốt hơn khi không có mình, thì giả sử có ở lại thì có đảm bảo sau này mình gặp sóng gió người đó sẽ ở lại với mình, chứ không bỏ đi tìm 1 cuộc sống bên 1 ai đó khác tốt hơn?
    Chả nhẽ cứ cái gì không đạt được mới là đáng quý là đáng nhớ là k thể quên?
    Hơ hơ

Chia sẻ trang này