1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình là chi đây người ơi ... mà ta cố níu tay với ... giúp em với mấy bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likearose75, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Họ đã quyết định lựa chọn đi học và ở lại bên đó thay vì đi học rồi quay về với mình thì thôi,
    cầu chúc họ hạnh phúc với quyết định đó, đừng tìm cách níu kéo lại làm gì cậu ạ
    Cuối cùng người đau khổ nhất lại là cậu thôi, ko có gì là ko thay thế được
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: ko, ko ai lại cho đấy là kém cỏi đâu, đừng nghĩ thế em nhé .
    Sang hay ko, đấy là quyết định quan trọng với em, chị ko thể nói. Chị chỉ đưa ra những cân nhắc để tự em ra quyết định thôi:
    Em nghĩ sang bên đó có những mạo hiểm gì và được điều gì. Quan trọng là liệu có nhất thiết phải chấp nhận những mạo hiểm như thế, để đạt được điều đó ko. Liệu có phải ở Vn, em ko thể đạt được nó ko? Tình yêu thì đẹp, nhưng khi chưa đi hết cuộc đời, em có chắc cô ấy là tình yêu đẹp duy nhất ko?
    Nếu là chị, thì chị ko nghĩ thế. Theo chị ko có cái gì là ko thể thiếu, ko thể quên, ko thể thay thế. Chị luôn nghĩ, người yêu tốt nhất là người yêu của hiện tại, và người yêu tốt nhất tuyệt đối là người sẽ đi với mình đến cuối đường. Mà kể cả người cũ là nhất, thế thì sao, có phải tuột mất giải nhất là tôi ko đạt giải đâu. Thí dụ ko giành giải nhất tôi giành giải nhì nhưng mà tốn ít thời gian công sức hơn đuổi theo giải nhất rất nhiều, thế là có thời gian để làm việc khác, cuối cùng thì đấy mới chính là giải nhất đó. He, có thể đấy là vì chị luôn nghĩ tình yêu quan trọng, nhưng ko phải quan trọng nhất.
    Cuối cùng, sang bên kia, em có thể được tình yêu (khá mơ hồ), mà lại thiếu đi quan hệ gia đình, bạn bè, công việc (khá chắc chắn). Mà em có chắc, chỉ có tình yêu, ko có những mối quan hệ kia, em sẽ được hạnh phúc ko?
    Chị hy vọng là em trả lời những câu hỏi đó, và có quyết định của riêng em.
    Về vụ Canada, em check PM nhé!


  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic của bạn lại thấy mình của 7 năm về trước, tình cảm như một ly rượu ngon và mạnh làm ta say đắm, nó sẽ đi suốt cuộc đời bạn, mình đã từng yêu một người, mình đã cố gắng trong nhiều năm để thay đổi số phận và khi mình đã có đủ tiền và điều kiện để thay đổi nó ,để có thể đến với người con gái mình yêu thương nhất thì cô ấy đã có người yêu rồi, trong suốt nhưng năm vừa qua mình đã gặp nhiều người con gái tốt và mình đều bỏ lỡ cơ hội vì không thể quên được người ấy
    MÌNH MONG BẠN ĐỪNG GIỐNG NHƯ MÌNH, HÃY SỐNG VUI VẺ VÀ QUÊN CÔ ẤY ĐI, HÃY ĐỂ KỈ NIỆM LÀ KỈ NIỆM, MỞ LÒNG VỚI NHƯNG NGƯỜI CON GÁI XUNG QUANH BẠN, BẠN SẼ TÌM ĐƯỢC TY ĐÍCH THỰC MÀ BẠN MONG MUỐN
    NHỚ VỀ EM NHỮNG LÚC KHI XƯA DAI KHỜ, NHỚ VỀ EM MONG CUỘC ĐỜI TRỞ VỀ TRỐN XƯA
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Có những cái phải cần thời gian mới chứng mình được, có khi là rất nhiều thời gian....nhưng khi chứng minh được rồi thì lại quá muộn...quá muộn cho nhưng mục đích để mình mất chừng ấy thời gian....đổi lại được lòng kiêu hãnh...cái rất qua trọng của một con người nhừng nó không là gì so với tình yêu.....con người vẫn vậy, biết vậy và vẫn làm vậy...
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người muốn ra đi không gì cản được, người ta có cả tỉ lý do để nói lời chia tay, sự ra đi của nàng chẳng qua là tinh yêu của nàng danh cho bác không đủ để níu kéo nàng ở lại, đó không phải lỗi của nàng, và càng không phải lỗi của bác, mỗi người có 1 số phận riêng, hãy tập cách quên... và đừng hối tiếc hay oán hận làm gì
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nothing wrong when love is right!!
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Lòng kiêu hãnh không đánh đổi mà có được nhưng đúng là tình cảm là tài sản to lớn nhất và cũng là món nợ khó trả nhất, hôm nay hóng thể đủ rồi làm tiếp cái nèo
  8. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @ gwens83 : Cám ơn chị về những lời khuyên trên,em thấy nó thật đúng và thật ý nghĩa,em đã tự hỏi bản thân mình những câu đó và đã cảm nhận thấy 1 con đường để cho mình đi chứ không mất phương hướng và bồng bột như trước nữa,cám ơn chị nhiều nhiều lắm [
    Có lẽ em yếu đuối quá khi phải quỵ luỵ vì tình yêu như vậy,nhưng đúng là khi mất đi một cái gì đó quen thuộc thì mình không thể tập trung vào công việc và cuộc sống của mình,em đã sống một thời gian như chìm trong sa đoạ,như đánh mất chính mình ... thiết nghĩ cô ấy cũng không muốn nhìn thấy em như vậy và không muốn em trở lên như thế.Em thật kém đáng lẽ em nên động viên cô ấy vui vẻ mà ra đi,đáng lẽ người đau buồn là cô ấy vậy mà em chỉ biết trách móc số phận rồi than vãn cuộc đời.
    Em sẽ giữ nó như một chuyện tình đẹp mà mình từng có.
    Chị thật tuyệt vời có lẽ chị là người con gái mà em thấy cứng rắn nhất đấy,có thể hiểu vấn đề và có thể làm cho người khác tin tưởng dựa dẫm.
    Một lần nữa em xin cám ơn chị nhé,vì những gì chị nói dành cho em đã làm em cảm thấy khá lên thật nhiều,cám ơn chị,cám ơn chị
    ------------------------------------------------------------------------------
    @ Mua__Buon : Mình chia buồn với bạn nhé,có thể mình cũng đang mù quáng khi tin tưởng rằng mình chỉ có thể hạnh phúc được với người đó,vì có lẽ nó là đẹp nhất từ trước tới giờ trong đời mình.
    Mình tin những người con trai như bạn sẽ tìm được một cô gái may mắn nào đấy và xây dựng một tình yêu còn đẹp hơn với người bạn gái cũ.
    Cám ơn đã cho mình lời khuyên mình sẽ để kỉ niệm là kỉ niệm và mở lòng với tất cả mọi người xung quanh mình.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Hiiiiii,cuộc đời thật là tươi đẹp,phải sống tích cực lên thôi.Cám ơn mọi người đã dành ít phút đọc topic này để vào đây dành cho em chút lời khuyên của người từng trải.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Uh, thế là tốt rồi, em cố lên nhé !
  10. goIdenboy_xxx

    goIdenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mới có 3 tháng bọ bác ko quên đc có sao đâu, mà trong ba tháng cưa đc bao nhiêu em thế chứng tỏ bác cũng siêu fết còn gì. yên tâm sớm muộn gì chả quên. Mà em nói thật con bé kia chả biết tốt với bác ko hay là đểu mới viết cái entry như thế, thà cứ tỏ ra fũ fàng đi, làm cho bác phải thật ghét vào, thì còn đỡ làm bác đau khổ, dù có hơi đau lòng cho em nó nhưng làm thế còn nhân đạo hơn. Chứ em nó viết entry kiểu đó khác gì giết bác bằng đòn tùng xẻo ^_^, chúc bác mau quên được cô bé đó.

Chia sẻ trang này