Tình là dây oan,đời là bể khổ... Mình đã yêu khá nhiều nhưng chỉ có một người mãi mãi ngự trị trong trái tim...Đấy là kẻ bạc tình và xấu xa nhat mà mình từng gặp,nhưng mình yêu người ấy nhất,mình nhớ nhất,mình hận thù nhất...Ai đoc dòng chữ này có thấy mình ngu ngốc không???Hãy cho mình một lời khuyên nhé!!!
Bạn ơi, nếu cứ nhớ quá khứ mãi như vậy thì liệu có quá bạc bẽo với tương lai? Hãy để quá khứ ngủ yên đi bạn Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 18/08/2003
Muốn làm quá khứ ngủ yên Nhưng sao quá khứ cứ tìm đến tôi Đi qua biết mấy cuộc đời Trong tim vẫn chỉ có người ấy thôi... người ta có nhớ mình đâu,mình u mê thật rồi,ai ơi,nói với nàng rằng tôi còn yêu nàng lắm lắm...
Ấy ơi, hôm nọ ấy rủ tớ đi uống rượu cơ mờ. Không ngờ lý do ấy nát rượu là thế đấy. Thế thì ấy yếu đuối quá. Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
ối trời, bó tay với bà này, sao lại mang chuyện đó nói cho bàn dân thiên hạ biết chứ I was born to love you ! !
Yêu và được yêu, là hai trạng thái đối lập. Bạn bị yêu một người, nhưng người ấy lại bị cuốn hút bởi người khác, cũng như một người nào đó yêu bạn trong khi bạn vẫn thờ ơ với họ, vốn là chuyện phổ biến. Có điều, trong tình yêu, ta nên tỉnh táo nghĩ đến những gì là có thể và những gì là không thể. Ko nên cố níu kéo một điều gì không phải dành cho mình, và nếu làm đủ mọi cách để cuối cùng có được họ thì thường chỉ là thứ tình cảm mủi lòng, thương hại mà thôi. Tình yêu, quan trọng nhất là sự hoà hợp và đồng điệu. Hai người đều phải cảm thấy tự hào và dành trọn tình cảm cho người kia, vậy mới là hạnh phúc đích thực. Giờ đây bạn nên coi đó là một kỷ niệm, và sự rung động đầu đời là rất đáng trân trọng nhưng hãy nên xếp nó vào một góc nhỏ của hoài niệm, để còn dành trọn sự nồng nàn, bầu nhiệt huyết cho tương lai. Ai đó đã nói : "Học quên để nhớ " , cũng hay phải không The Mirror Has Two Faces.
Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu! Chẹp, cái này cũng hợp lý đấy, dưng mà... cố gắng chỉ yêu mà không hận hoặc ngược lại, hận mà không yêu, vậy dễ chịu hơn! Chứ thế này thì chỉ tự mình làm khổ mình thôi! Ấy không phải ngu ngốc mà là rất ngu ngốc! Nhưng hổng sao đâu, ai cũng có lúc sẽ tỉnh táo trở lại và biết mình nên làm gì mà Chúc sớm vui vẻ trở lại và sống có ý nghĩa hơn I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
ối trời, bó tay với bà này, sao lại mang chuyện đó nói cho bàn dân thiên hạ biết chứ [/quote] Hờ hờ, tớ đùa caothaiuy tí thôi. Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
Tình là dây oan , đời là bể khổ ! Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ , cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ tát ma ha tát , nam mô a di đà Phật .
Có người nói với tôi,ai quên tôi có trái tim bằng đá,người ấy quên tôi rồi,trái tim người ấy vẫn đập,người ấy vẫn yêu,đá biết yêu không nhỉ?