1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau...Bao câu hát chỉ yêu một người là em thôi!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HAZARD, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau...Bao câu hát chỉ yêu một người là em thôi!!!....

    Hôm nay ngồi quán, nghe bài hát này lại cảm thấy thật buồn....Anh không bao giờ nghĩ chuyện của chúng ta lại có thể như thế này...Bây giờ thật sự mới cảm nhận được cái cảm giác mình sắp mất đi cái quí giá nhất thật đáng sợ....
    Có phải anh sắp mất em không ngốc????...Nếu chuyện đó xảy ra anh cũng không thể trách được em ngốc ah, mọi chuyện đều có một phần lỗi của anh....Có thể cho anh thêm thời gian để sửa chữa mọi sai lầm được không vậy????....
    Anh thật sự không hiểu được tại sao chúng ta yêu nhau lại không thể đến với nhau được???????....Vẫn biết mọi thứ đều rất khó khăn, nhưng tại sao chúng ta lại không thể vượt qua mọi khó khăn được nhỉ....
    Lời cuối anh muốn nói là: Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn như trước, vẫn luôn yêu em ngốc ah....
    Right here i'm waiting for you......

    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Nếu mai này đường về hai lối
    Anh đừng buồn chẳng phải lỗi tại em
    Trách Ông tơ se lộn mối duyên tình
    Để chúng mình có duyên mà không nợ "
    tuongloan
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có một người đàn ông tốt như anh vậy?Em tự thấy chúng ta vô duyên quá .......Giá mà em có thể tàn nhẫn được hoặc giá anh không phải xa anh.Nhưng thật lòng em anh vẫn là "ngốc" .Em không thể quay lại được nữa rồi .Nếu có một ngươì phải hy sinh thì chắc chắn người ấy sẽ là em .Anh không có lỗi người có lôĩ chỉ là một mình em mà thôi anh hiểu không?Tại sao em không thể kiên định được chứ và tại sao ???Em cũng đã nói nếu như anh ở cạnh em sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu .ANh đang cho em một cơ hội phải không???Và em cũng đang cần một cơ hội đây .Em cũng chỉ muốn nói một câu em vẫn không thể quên được anh không bao giờ
    to live is to fight
  4. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đọc những dòng này tao thấy thương cả hai người quá và cảm thấy thuơng cho chính bản thân mình .Hình như có lần đi xem số có nói chúng mình can quý sau này sẽ cao số lắm vất vả về đường tình duyên mày nhỉ ?Tao chẳng biết khuyên mày thế nào nhưng hình như chúng ta luôn phải chờ đợi và hy vọng thôi.Mày đã từng khuyên tao như thế vậy mà giờ đây tao không giúp gì được cho mày cách tốt nhất là tự cứu mình mày hiểu không nhóc?
    To:hazard Anh có yêu nhiều đến thế không???Có thể sẵn sàng bỏ qua và sẵn sàng chờ đợi không ???
    love me love my dog
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    "...We used to walk down by the river
    She loved to watch the sun go down
    We used to walk along the river
    And dream our way out of this town..."
    Mấy hôm nay mới có niềm tin rằng, trời không bao giờ phụ lòng người cả!
    May mắn sẽ dành cho người cố gắng!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  6. nhoanh_motnguoidaxa

    nhoanh_motnguoidaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hic hic , sao trên đời này lại có người đàn ông chung tình như anh hazard nhỉ ? thật hạnh phúc cho cô bé nào được anh yêu .mong rằng sự chờ đọi của anh sẽ có kết quả như mong muốn .good luck !
    khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời
  7. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    som biet ly nhau chang nho nhau
    nua dem chot tinh bong dung sau
    trang mua xuan do , ai tam su
    anh da xa roi , anh biet chang?
  8. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ khi đã thật sự yêu thương nhau thì dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm và tha thứ cho nhau em à...
    Anh có lẽ thuộc típ người cổ điển nên chỉ chờ đợi một người và chỉ một mà thôi....
    To everybody: thanks alot...Các bạn đã cho tôi thêm dũng khí...
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    HWG nói đúng lắm..,may mắn chỉ dành cho người biết cố gắng..Trong tất cả các chuyện thì cố gắng sẽ đem lại thành công ..nếu không thành công thì cũng sẽ không cảm thấy hối hận..nhất là trong chuyện tình cảm...
    to hazard:cố lên anh à...khi mà cả đôi bên đều còn tình cảm cho nhau thì tại sao lại không thể tha thứ cho nhau?Hãy nghĩ đến hiện tại...tương lai là sau này...khoảng cách ko là gì cả...Anh là 1 con người rất tốt..rất chung tình..em luôn ủng hộ anh..
    to meocon:cơ hội do tự mình tạo ra..không ai có thể tạo cơ hội cho mình cả..khi đã ko thể quên thì hãy nhớ..nhớ thật nhiều vào,để mà có dũng khí đi tới cùng...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  10. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    biết nhớ em là mệt lòng tôi
    cũng chẳng biết làm sao thôi nhớ

Chia sẻ trang này