1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    đôi khi tự hỏi minh cần gì ở gái.hôn ư?..được rồi đó..ừ lại thấy nhàm rồi đòi Z cơ.Z được rồi thi sao nhỉ......chắc đòi ct để rồi tình mới lại đến mong các pro vào giúp.
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái vụ rủ gái vào NN anh phải học hỏi chú mới đúng :)) . Hồi nào đến giờ anh toàn quay tay chứ chưa vào NN bao giờ.
    Còn cái vụ đối thủ thì anh cảnh báo trước rồi, từ giờ cho đến khi chú và gái làm đám cưới (nếu có) thì chú sẽ phải trải qua hàng loạt đối thủ nữa. Không phải một hai tên đâu.
    Ý anh cái vụ này là chú tự giải quyết, mức độ nghiêm trọng của nó cũng không nhiều lắm và gái đã bày tỏ thái độ cho chú biết rõ rồi. Mình cứ tọa sơn quan hổ đấu. Đừng manh động làm mất đi hình tượng của mình trong mắt gái. Cần gì đôi co với một kẻ đã thất bại chứ. Giả sử chú là tướng đánh trận đi, đối phương đã ngã ngựa rồi chú vẫn còn cố chạy lên chốt vào miệng nó thì khác gì phàm phu tục tử. Tỏ ra rộng lượng, tôn trọng đời tư của gái cũng là một cách vậy.
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2

    Lời bác Chung như tiếp sức cho mọi cố gắng của e , e đã hiểu và biết mình phải làm gì . Ko hỏi han gì những thằng địch vớ vẩn, nhưng mình cũng phải là quan tâm tới gái , vì gái khá nhạy cảm , mình thể hiện ghen chút gái chứng tỏ tình cảm của m k phải đùa , nên dừng lại ở độ cợt nhả chứ k phải hỏi cung , điều tra , cấm đoán ..v..v...

    Sáng nay để trả đũa cho hành động "e đang có anh trồng cây si đấy " của gái , e đã tiết lộ cho gái 1 đối tượng 9x thích e và đội tượng này còn nt " bọn mình cưới nhau năm nay đi " cho e .... gái cũng khá tự tin ,tuy là hỏi kĩ kẽ về đối tượng đấy nhưng k manh động gì cả ,chỉ dừng lại nói mấy câu " a thì toàn quen 9x (nâng giá e ), gái nó cầu hôn đấy , a nhận lời đi ( miễn cưỡng ), a toàn có duyên vs 9x thôi , 8x bây giờ già rồi ( tự giảm giá bản thân ) ,giờ đồng chí này đang ở bên hp ah ? ( nghe cứ như kiểu bồ đội chiến đấu ).... "

    Và e k quên nói 1 câu "a nhớ e lắm " vs gái . Thái độ gái vui hẳn lên ,nói " a đi chơi thì nhớ gì tới e , người ở nhà mới cảm thấy nhớ ", vì tối qua gái biết e đi chơi nên e cung k gọi gì cho gái cả . Có lẽ tầm này thành trì khá vựng , điều cần là phải duy trì được , chỉ cần 1 lần gục dưới chân gái là hỏng hết bánh kẹo ....

    Trưa này e sẽ qua cơ quan gái , đưa lọ ô mai cho gái bốc bả như chiêu bác Chung dạy e ,chắc gái sẽ bất ngờ lắm....
  4. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm tán Hot Girl của mình thì em nào cũng có 2 3 thằng vệ tinh và dự phòng , gái nào cũng vậy thôi vì vậy bạn không nên xoắn vì vụ đó . Như mình mỗi khi đi với gái , nó kể là có anh này cưỡi oto , anh kia nhà có điều kiện thế lọ thế chai , mình chỉ cười và nói thê ah =)) hoặc tự dìm hàng mình " Xem ra anh là người bình thường nhất trong số đó nhỉ " . Gái nghe thế lại phải đính chính là " không phải như thê mà " . Đấy ý của mình ở đây là cứ bình thường thôi , chả phải xoắn ji cả , nó kể rì kệ nó việc mình tán cứ tán :))
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3

    Ấy ấy, chớ có làm hành động tự nâng giá mình bằng cách cho gái thấy "anh cũng có người theo đuôi". Lần sau đừng làm vậy. Làm vậy là đại kỵ. Nó sẽ dẫn đến tác hại không ngờ tới:
    - Mình trởi thành thằng thích ăn thua đủ với gái. Vậy có khác gì đang tự kỷ chứ, đâu có giống một người đàn ông có đủ bao dung, chững chạc và vui tính.
    - Gái cho rằng mình tiềm tàng nguy cơ không đáng tin cậy, không thực sự vững chắc để gái dựa dẫm trong những ngày cuối đời còn lại (điều này sẽ là bất lợi lớn nếu trong tương lai chú có một đối thủ ngang cơ với chú).

    Trong bất kỳ trường hợp nào khi đưa ra ứng xử, cần phải suy xét cho kỹ trước sau. Phải dự đoán được hành động sắp tới của mình sẽ tạo ra những tác động nào? mục đích? Nó có lợi hay có hại cho mối quan hệ hiện tại giữa hai người? Trong tương lai sẽ ảnh hưởng gì không?
    Anh phân tích cái hành động "khoe của" của chú như sau:
    1/ Hành động sắp tới sẽ tác động tới tâm lý của gái, mục đích cho gái thấy rõ giá trị của mình.
    2/ Nó có hại cho mối quan hệ giữa hai người ở hiện tại, chỉ làm tăng sự giận hờn trong nhau. Trẻ con hóa bản thân.
    3/ Trong tương lai sẽ dẫn đến sự nghi kỵ lẫn nhau > mất lòng tin giữa hai người > là một trong số những tiền đề cho sự đổ vỡ sau này.
    Anh cũng cần lưu ý chú rằng con bé này cực kỳ khôn ngoan, anh nhấn mạnh là nó rất khôn ngoan và trải đời đấy. Biểu hiện là ở sự ứng xử của nó. Nó đoán rõ được tâm ý của chú nên tỏ ra giận hờn một chút cho chú vui lòng.
    Loại gái này có ưu điểm là nắm bắt tâm lý người khác rất tốt, xử lý tình huống ý nhị, có đầu có cuối. Rất lý tưởng đề làm người yêu và vợ sau này vì nó khôn ngoan, hiểu ý mình. Khi mình bị ốm hay có việc gì đều rất tận tình chu đáo.
    Nhược điểm của thể loại gái này là bản thân nó cũng đòi hỏi rất cao ở người yêu: phải là người giỏi hơn nó một cái đầu để nó phục, phải có quan điểm, lập trường riêng, phải có cá tính và một chút thần bí, bản thân nó rất khó chịu khi bị người yêu tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực sự chính bản thân nó cũng không biết rằng điều nó yêu nhất là sự lạnh nhạt đó. Vậy nên đừng thay đổi theo ý muốn của nó. Nó đòi hỏi vậy, mà thực ra thâm tâm không muốn vậy. Hãy cứ là chính bản thân mình mọi lúc, mọi nơi.

    Một điều nữa, đó là tuýp gái này khi yêu rất cuồng nhiệt và hết mình. Người yêu có đòi hỏi gì cũng đều chấp nhận hết. Người cần giữ gìn ở đây là chú chứ không phải là gái, bởi nó không thể tự chủ được. Tuy nhiên, hãy biết tự kiềm chế bản thân, bởi khi s.e.x đến với cô cậu cũng là lúc tình yêu ra đi. Hãy cân nhắc thật kỹ xem có thật sự cần chuyện đó hay không. Anh khuyên dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng để chuyện đó xảy ra, nếu không thì chuyện tình cảm của hai người không kéo dài được đâu.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh thua chú, gái nó khoái nhất món gì thì đưa nó món đó chứ. Ngày xưa gái anh thích ăn ô-mai nên anh thuận miệng lấy làm ví dụ ấy mà. Cứ phù hợp với thực tiễn mà điều chỉnh.
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    May cho e là trưa nay e cầm lọ o mai gừng chua ngọt đúng ngay sở trưởng của gái bác Chung ah . Hên quá . Trưa nay ở HL e có mưa nhỏ , lại lạnh nữa , e có alo cho gái thì gái lúc đầu gái e vừa nói vừa cười là k ra được bla bla .... e vẫn giữ cho mình cách nói chuyện rõ ràng , kiên quyết trước những lời nói của gái ... thế là gái e ra . Tay vừa bị đứt do nghịch kiếm vs mấy đứa trẻ con công ty ,đang cầm máu = cái giấy ăn .E định đi mua ít băg dán bingo dán cho gái ,thì gái nó kéo e lại bảo e ở cơ quan có rùi . Trời thì đang mưa nữa nên e bắt gái nó đứng ngoài đợi m đi mua bingo cũng k tiện ... Thế là e đưa gái hộp ô mai , chém gió vui vui tầm 5ph thì e về... Vừa về thì gái nt " cảm ơn gấu mập nhìu nhìu , a mua đúng loại e thích :P "... oh yeah ! e đã ghi điểm

    Về s.e.x đó là mốc cuối cùng mà a e trong cốc tvty ai cũng muốn đi đến E sẽ cố gắng bảo thằng bé nó kìm chế lại , nói thật vs a Chung vs mọi người , tối hum nọ e chỉ ôm vs kiss thui mà thằng bé nhà e nó lộ rõ cái bản chất ra ngoài rùi , tiện khoe hàng cho gái cũng tốt , a đây là 1 men đàng hoàng , gen sức khỏe tốt , đảm bảo sau này những thằng ku của e sẽ to lớn như a

    Vụ e trả đũa gái như a Chung nói , e xin nhận khuyết điểm , và sẽ k để tình trạng trên xảy ra nữa . Tối nay gái nt e hỏi " ngày sinh lịch âm a bao nhiêu ? " e đang bận tý thì gái sồn sồn gọi cho e hỏi = được ,hỏi linh tinh "a đang ở đâu mà giờ mới nghe ? ". Chắc đang xem bói , về bói toán thì nói về tuổi thì e vs gái k được tự tin lắm ,nên e nói có phần tránh . Hỏi thì trả lời thôi ,nhưng trong đầu e cũng lo lắng nếu gái xem k được tốt , khi gái trong gia đình mà mê tín nữa thì lại càng xấu . Còn bản thân gia đình e thì k có chuyện tin bói toán gì cả , tất cả là phụ thuộc vào 2 đứa , từ thời anh chị em trong nhà đều đã lập gia đình hết ...

    T


  7. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bạn CHung khuyên chủ topic vậy là chuẩn rồi , nhưng mình chỉ có nói với bạn là đừng đặt quá nhiều tình cảm vào để khi gái nó dận hờn rồi dở hơi kiểu " A ơi ! mình chia tay đi em nghĩ mình ko hợp bla bla " thì bạn có thế nhẹ nhàng " uh " 1 cách bình thường nhất . Tại sao mình khuyên như vậy vì nhiều khi gái nó thử mình , mình đã từng bị gái thử như vậy . Nhất là gái của bạn nghe qua tả thì nhà có điều kiện thì tính sẽ còn trẻ con nhiều đấy . Nếu lúc đó mình lại quỵ lụy quá khóc lóc van xin là hỏng đấy =))
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Kiểu thử thế này , e dính 1 lần lâu rùi nhưng lý do đưa ra là gái nó bị vô sinh, k đẻ được bảo e tìm người khác .E cũng tỉnh ,bảo k đẻ được thi mình nuôi con bla bla chán chê thì nó chốt hạ câu e thử a đấy ....lời bác khuyên cũng k phải là k xảy ra đâu , e xin ghi lại , nhỡ sau TH xấu nhất xảy ra thì cũng k quỳ dưới chân gái . E cũng nói lúc đầu là gái e năm nay 26 rùi, tính tình thì theo e đánh giá là ngoan, rất chu đáo (như bác Chung nx ) , biết cư xử , khó tính , lạng mạn , nội tâm ...

    Tối nay, e vừa alô cho gái tầm 30 ph , hỏi xem bói toán thế nào ? gái bảo bí mật , chắc 85 vs 87 xét trên mấy thầy bói thì đa số các bố ấy nói ko hợp , e cũng lo lo , cũng nói bla bla về mấy đôi a quen thực tế 85 vs 87 sống vs nhau cũng đàng hoàng , tình cảm lắm ... thíaí độ thì gái e cũng k quan trọng mê tín cho lắm . E có hỏi thế bố mẹ e có tín ko ? thì gái bảo cũng có !!! lại làm e lo lo , sợ nhất các cụ k đồng ý giống kiểu thời ngày xưa thì khổ lắm ,phần nhà e thì ko ai tín lắm từ thời ông bà nội ngoại e tới giờ ....

    Tiện gái cũng hỏi e vụ con bé 90 , nt bảo cưới xin mà sáng e chót bảo vs gái... e cũng kể rùi bảo coi là e gái thôi, sáng nay a gọi cho e nó nói rõ ràng rồi, k làm phiền a nữa .... Sau thì e tiện miiệng hỏi gái về ku lần trước bọn e đang kiss nhau thì ku gọi đấy , gái e cũng bảo trưa nay trước lúc đưa ô mai cho gái thì ku gọi rồi tỏ tình qua đt mới vãi luyện chứ ( gà k chịu nổi , bảo sao gái e nó éo thích ) , gái e giả vờ có việc bận rùi k nghe đt của ku ấy nữa .... E có hỏi ku ấy sinh năm bn ? gái bảo 83 ... E tiện cợt nhả , thủy vs hỏa đánh nhau rồi , gái bảo thúy vs hỏa là hợp .... e quên lúc đó k bảo " hợp sao e k đồng ý ?" .... lúc đó e cợt nhả vụ e đang thì đứt tay lại có 1 cha tỏ tình thôi , ko nói sâu gì về riêng tư cả .... về độ xoắn của e trong lúc này thì cũng có nhưng chỉ dừng ở mức nói "nhớ " thôi , chứ k nói gì , hành động gì xoắn cả ,2-3 hum nay từ lúc kiss đến giờ cũng chưa gặp nhau trừ lúc trưa nay ....
  9. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    =)) chết vì buồn cười
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác qua gặp cái thằng sinh năm 83 ấy. Xong quăng cho nó cái forum này, bảo nó lập pic rồi bác vs nó đấu nhau xem ai thắng :D

Chia sẻ trang này