1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cũng tốt, lâu lâu tính gà bột phát làm cho em nó bất ngờ. Nhưng đừng diễn lại trò này nữa. Một lần duy nhất thôi đấy. Làm nhiều nó sẽ nghĩ chú bị hâm.
    Nhìn chung tình hình tạm nghiêng về phe ta. Anh kết là kết cái đoạn gái phọt ra câu:
    Điều đó chứng tỏ, ít nhiều gái đã lăm le muốn sở hữu chú, nhưng "danh không chính - ngôn không thuận" nên đành kêu trời.
    Các chiến thuận cho đến thời điểm này đã tầm nào phát huy được tác dụng của nó. Còn chú hỏi có nên tiếp tục bơ không, thì anh lại khuyên hãy cứ như vậy. Hãy làm như thể đó là tính cách của chú: rất lạnh lùng, hời hợt nhưng có lúc lại rất tình cảm. Con gái ai cũng thích một người như vậy. Là đàn ông và muốn khác biệt thì phải có phong cách riêng. Còn cái kiểu bi lụy, rồi "nghĩ đến em cả ngày, há mồm ra là nhớ em. ước gì..." thì dăm bữa nó khinh như rác.
    Anh nhấn mạnh lạnh, địa vị của chú đang cao hơn gái 1 bậc, hay chí ít nó cũng phải ngước lên nhìn một cách thận trọng e dè. Bởi trong mắt nó, hiện giờ chú là một con người khá bí ẩn và thú vị. Đừng làm điều gì dại dột để đánh mất hình tượng này, bởi không phải ai cũng xây dựng được nó đâu. ===> Tiếp tục nâng cao giá trị của mình bằng những tài vặt vãnh khác. Hãy thể hiện mình là một người đàn ông tài năng.
    Về học photoshop đi, xong dẫn gái đi đâu đó chụp hình chơi. Trời nắng đẹp lên rồi đó. Nếu chú chụp và mông má cho em nó được những tấm hình đẹp, đảm bảo em nó sẽ rất thích thú. Cũng có cơ hội gần nhau nhiều hơn.
  2. chvas18

    chvas18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thuc te cho thay day moi hoi tu day du nhung to chat cua 1 con cao do hahaha ga con nen can than thi van hon hihi
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tối này là buổi cuối chiếu phim Thế giời ngầm 3d , e khoái phim này lâu rùi nên sms rủ gái đi , 1 lần nữa gái k đi đc vì lý do " bạn hẹn nhờ e có chút chuyện " . E bảo " vậy để mai nhé " ... gái " :P"
    22h30 :
    E ngủ chưa
    A giờ mới về ah ?
    uh, a vừa về ,trời mưa may mà có áo mưa e đưa a , vẫn còn mùi của e này
    :P để từ tối qua đến này thì làm gì còn , mà toàn mùi của a đấy
    Tối qua về là a niêm phong lun , vẫn còn thoáng mùi romano của ai đó . A chỉ có mùi dầu gió thôi
    ....
    E ngủ gật rùi ah?
    ....
    bác Chung ơi , liệu bơ bơ giờ có ổn k bác . Lúc đầu e thấy nó hiệu quả thật nhưng giờ e thấy gái nó cũng chơi chiêu này vs e
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Từ nay không rủ nó đi đâu nữa, cho đến khi nó có dấu hiệu mềm mỏng trở lại. Giờ chú càng xoắn nó càng nâng giá, phóng lao thì phải theo lao. Từ hôm trước đến hôm nay, các dữ liệu cho thấy gái này đang có một số vấn đề và có lẽ chú sắp có đối thủ rồi đây. Dĩ nhiên đó là phỏng đoán của anh bởi anh không tiếp xúc thực tế bằng chú. Khi mà đối thủ mới xuất hiện, gái chuyển từ trạng thái "cô đơn" sang trạng thái "đắt hàng" ==> sự quan tâm dành cho chú dĩ nhiên giảm sút vì mục tiêu kia mới và thu hút nó hơn. Nhưng dù có hay không có đối thủ mới thì cũng đừng lo.
    Anh có một kế mọn, nói chung kế này là kế dở hơi, nhưng trong trường hợp có đối thủ nó sẽ phát huy tác dụng, mặt khác nếu thực sự không có đối thủ thì cũng là một cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng.
    Giảm tối đa chat chit, sms cho anh - trong tài liệu của Quacker có câu "sms và yahoo chỉ dùng để mời gái đi chơi" chắc chú đã quên. Không tiếc tiền thì đêm đêm lúc nó gần đi ngủ (khoảng 10h30 là đẹp) gọi điện nói chuyện phiếm, đều như vắt chanh 1 tuần 7 ngày, tầm 10 - 15' thôi, nói chuyện phải thật bạo dạn, thật shock và thật *** vào. Còn thì tuyệt nhiên không có hình thức liên lạc nào khác.
    Sáng dậy sớm (hoặc ngủ lười thì đặt chế độ tự động gửi tin - xưa anh toàn thế) nhắn cho gái một tin với độc một nội dung không đổi: "sáng rồi, dậy đi thôi! chúc buổi sáng tốt lành"
    Hãy làm sao cho đêm trước khi nhắm mắt - chú là người cuối cùng gái gặp, và ngày trước khi mở mắt - chú là người đầu tiên gái thấy. Tầm 1 tuần trở lên thì kế sách này tỏ ra hiệu nghiệm. Con người là nô lệ của những thói quen mà. Khi gái đã quen với việc đó rồi thì sẽ thấy nó nghiễm nhiên trở thành một phần của cuộc sống. Thiếu sẽ nhớ. Điều này có lợi cho cách mạng.

    Tuy nhiên cốt lõi là vẫn phải tỏ ra lạnh lùng, biểu hiện ở chỗ chỉ chủ động nhắn tin và gọi điện cho gái vào 2 khoảng thời gian đó. Ngoài ra nếu nó không chủ động liên lạc thì cũng kệ, kiếm việc gì hữu ích hơn mà làm.
    Anh nhắc lại là nếu chú càng tỏ ra xoắn trong lúc này thì chú càng chết. Cần phải có một cái đầu lạnh. Đừng sợ thằng khác nhân cơ hội cướp mất gái, vì chính ra ta đang làm vậy để giữ gái và đó là cách giữ gái tốt nhất.
    Điều tra âm thầm xem nó có thằng cha nào theo đuổi nữa không. Anh là anh nghi cái thằng 4 bánh lắm đấy =))
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mới sang ra đã gặp bác Chung là e vui rồi . E vừa sms cho gái 1 sms "chúc buổi sáng " xong . Chưa thấy gì cả !!! từ cái hum e nhỡ phọt ra cái đoạn "ôi xinh thế" ( tối thứ 7 ) là e đã thấy nó khác khác rồi . Có thể nó đang nắn gân e = 1 loạt hành động trả đũa . Có thể như bác nói , gái đang có thằng để ý đến gái nên gái làm cao đây mà . Đâm lao theo lao vậy , giờ có xoắn xít lên thì mất cái hình tượng "đa tình" gái nó gắn cho e lắm . Thà k làm phiền gái còn hơn là hạ thấp bản thân

    Vụ 8-3 có nên hóa tang 3 bận rủ e nó đi ko bác Chung ? 2 lần k đc rồi ? giờ trong e 1 cái xoắn xít , 1 cái lạnh ,bọn nó đang thượng cẳng chân , hạ cẳng tay với nhau . E éo biết can bọn nó thế nào nữa . Hoặc có thể 8-3 , e k rủ gái nữa mà thay vào đó là kêu gọi phái đoàn thanh tra cấp trung ương đi điều tra vụ việc gái nó ra sao ? lúc đó sẽ xảy ra 2 TH
    1. Gái e hum đấy đi chơi vs 1 thằng 4 bánh hay 2 bánh e đếch quan trọng ! ===> e cư xử thế nào ?
    2. Gái e hum đấy ở nhà onl ,trong khi e k rủ rê nó đi đâu ! ===> Giả vờ qua trả cái áo mưa hum nọ , rồi rủ e nó đi đâu đó


    Dạ vâng !!! tối nay e sẽ theo dõi xem gái có động tĩnh gì ko ? nếu gái e ở nhà thì nghiễm nhiên nó sẽ onl , nếu e cũng k đi đâu đó thì e sẽ onl ,nhưng k chủ động chat chít gì vs gái cả , nó pm trước thì e k tiếc trí tưởng tượng phong phú của m để làm gái phải cười . Trước cái thời điểm tối thứ 7 ( từ sau khi đoạn chat của e làm gái nó out , và e lạnh lùng như con thạch sùng k pm k giải thích ) e thấy gái e rất hay ở nhà ban tối .Sau thứ 7 thì thái độ nó khác hẳn ==> câu trả lời này thì chỉ có gái mới biết

    E để ý blog nó ghi " 1 nửa của tôi sẽ là : người mang đến cho tôi sự tôn trọng và sự bình yên " ===> tiêu chuẩn n.y đây chăng




    Cái đoạn e bôi đỏ đấy , e k rõ thật sock ở đây là chủ đề gì ? Bác Chung có thể lấy 1 ví dụ cho e hiểu được ko ?
  6. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối 8/3 bác cứ mang hoa sang tặng thôi là được rồi. Nhân dịp quốc tế phụ nữ chứ không phải là vì anh thích em nhé. Làm sao bộc được cái ý này lên là ok :D. Hôm khác rủ đi chơi sau. Hehe
  7. Khongten13

    Khongten13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang gặp trường hợp tương tự bác này :(
    Đang xoắn quẩy quá :(
    Vào đây học được nhiều điều bổ ích :P.
    Mong các bác nhiệt tình giúp tư vấn cho chủ top cũng như cho em học hỏi thêm :D
    Thanks các bác :)
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình update sau khi 1sms " have a good time " ra đi thì 9h30 1 cái tin củ chuối quay về của gái : " :) xie xie ni "
    Đã vậy ông chơi phát cộc lốc " np " ( No problem )
    Gái tò mò " gì thế a ? "
    Em : np là viết tắt tiếng Mông Cổ em ah , là " ko có gì , e làm việc tốt "
    ....
    Ps: Em đang off nick , gái cũng off trong khi trước đó ngày nào cũng thấy gái onl ...
    Làm việc mà thế này có ngày bị đuổi thẳng cổ mất thôi :(

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có gì bác cứ qua e [r23)]
  9. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bác mate1 giống em...bị đá phát tinh thần vực lên dữ dội :))
  10. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình dự là ca này tạch :)) , vì chơi đòn bơ với gái khi mà gái chưa thực sự thích mình thì nó sẽ là con dao 2 lưỡi . Bây giờ bạn sẽ rơi vào cái trạng thái muốn bơ thì ko xong vì xoắn , 2 là muốn nhiệt tình cũng ko được vì sợ hạ thấp giá trị bản thân . Khi mà đã vào trạng thái này thì rất dễ làm những điều củ chuối để níu kéo gái . Tốt nhất là cú nghĩ ca này tạch đi cho nó thoải mái mà chiến nốt

Chia sẻ trang này