1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bác này hình như chưa đọc topic từ đầu của e . Trong tình cảnh e trước đó thì rõ 10/10 rồi , thế e mới chơi bơ bơ . Chứ ai hâm đến nỗi nó chả có gì vs mình mà mình bơ từ đầu đến giờ thì đã chả nên chuyện hum nay . Việc xác định thì hên xui
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Có 2 người đang vào diễn đàn trong đó có 2 thành viên
    mate01, Mr.Li,....
    Bác Li có cao kiến gì về ca của em ko ah . Mong bác cho e ít chữ , e đang măm cơm vp mà k nuốt nổi cục thịt 45kg này
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh chỉ góp ý chung là : mỗi tuyp con gái có 1 vài điểm yếu, dễ bị hấp dẫn bởi 1 vài mẫu tính cách đàn ông. Chú dùng tiểu xảo ít thôi, cứ lấy tài năng, nội công đàn ông ra mà thi đấu, chinh phục.

    Ví dụ :
    == CÁO tính tình sôi nổi, có thể nói cười suốt ngày, đối đáp thông minh, láu lỉnh (điểm yếu : dễ nổi nóng, khó kiềm chế cảm xúc, đôi lúc thèm một cảm giác bình yên, an toàn nhưng ko biết phải làm sao ...)... thường dễ bị hấp dẫn bởi 1 GÀ trầm tính, sâu sắc, điềm đạm, hiền lành. (GÀ này chính là hiện thân của những thứ mà CÁO khó có thể đạt được)
    == CÁO sống nội tâm, hay mơ mộng, lãng mạn (điểm yếu : dễ mủi lòng, hay cả nể, đôi khi muốn mình mạnh mẽ, cương quyết hơn nhưng ko biết phải làm thế nào ...) .... thường dễ bị hấp dẫn bởi 1 GÀ có vẻ ngoài phong độ , có khả năng lãnh đạo, quyết đoán, sôi nổi hài hước. (GÀ này chính là hiện thân của những nét tính cách mà CÁO mong muốn, coi trọng)

    Sự trái biệt trong nét tính cách luôn có khả năng tạo ra những lực hút vô hình cực lớn. Vì thế hãy khai thác, khoan sâu, dùng sự khác biệt để tập trung tấn công vào những điểm yếu của CÁO.

    Tất nhiên nên tuân thủ quy trình : Giai đoạn đầu (khoảng 2 đến 3 tuần đầu) GÀ tập trung thể hiện sự giống nhau để tạo cho CÁO cảm giác an toàn, gần gũi, thân thiết. Giai đoạn sau, chỉ tập trung thể hiện những nét tính cách trái biệt. (khoảng 3 tuần đến 1 tháng). Cuối cùng là tạo tình huống lãng mạn và chốt theo các level đụng chạm tăng dần . (diễn ra trong khoảng từ 1 đến 2 tuần) ... Tất cả chỉ nên diễn ra trong vòng 2 tháng là đẹp. Tất nhiên nếu có thêm những biến cố không hay xảy ra trong công việc, sức khỏe, gia đình của GÀ hoặc CÁO thì việc cưa cẩm có thể phải dàn trải sang tháng thứ 3.

    Việc lạm dụng các tiểu xảo chỉ chứng tỏ 1 điều : bản thân GÀ không có tý giá trị nào. Đến bao giờ thì các chú mới hiểu : Giá trị bản thân là do chính các chú tự định giá chứ không phải do cách nhìn nhận của CÁO hoặc cách phán xét của dư luận.

    1 ông chồng giặt cái quần lót cho vợ trong lúc vợ ốm đau, bệnh tật có được coi là mất giá, là nhục không .?? Nếu có một đứa con gái chửi vào mặt các chú : "DM thằng điên." Điều đầu tiên các chú nghĩ đến là gì : "Á, con này, mày không tôn trọng ông à, ông sẽ cho mày biết tay.." Nếu các chú hiểu được : vấn đề tôn trọng, chỉ cần mình tự coi trọng, tự yêu quý bản thân là đủ lắm rồi .. Người khác có tôn trọng hay không cũng chả phải là cái gì đó quá lớn lao .. Với tinh thần đó , các chú mới giữ được sự điềm tĩnh, ngạo nghễ với đời.

    Ví dụ :
    Trong giai đoạn đang tán, ta trêu đùa hơi quá đà, gái nổi giận nhắn lại :
    GÁI : "DM thằng điên"
    ZAI : "Cái từ D, DM nó chui ra từ miệng của em nhẹ nhàng quá nhỉ ... Dù sao em cũng còn nông nổi lắm. Anh không chấp."
    Sau đó thì bơ luôn, ko thềm liên lạc gì với em này nữa. Nếu em nó liên lạc lại thì còn tùy ...

    Trong giai đoạn đã tán đổ:
    GÁI : "Anh ơi, giặt giúp em chậu quần áo, hôm nay em bị đứt tay."
    ZAI : " Sao lắm quần xịt với áo chip thế này ... nhũn quá, giặt không quen .."
    GÁI : Giúp em đi, em sắp hết đồ để mặc rồi, nhớ nhẹ tay anh nhé.
    ZAI : Uh, .. Nói thật là anh chả thích mấy việc này đâu nhưng vì em nên "Chuyện nhỏ". Bữa nào anh ốm nhớ nấu cháo, bóp vai đấm lưng cho anh đấy.
    GÁI : ĐƯợc rồi, yên tâm. Làm nhanh rồi vào đây chơi game với em.

    ...
    ZAI : Xong rồi. Lúc nãy ngồi giặt đau hết cả lưng. Nói thật là anh cũng hơi tự kỷ khi giặt quần áo .. Tự dưng mấy từ o sin , nô lệ nó cứ lởn vởn trong đầu... Chỉ là cảm giác và nghĩ ngợi linh tinh thế thôi ... Chứ anh biết : chuyện lớn anh còn làm được thì mấy cái việc cỏn con này có là gì .. mà nhất lại là giúp em khi em cần thì còn gì bằng.
    GÁI : Vâng, thế em mới chọn anh chứ ... Đây, anh ngồi đi, để em bóp vai xoa lưng cho.

    Hoặc như trường hợp ******* vào rửa bát thì chú Mate1 xử lý vậy là được.
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Gái e là thuộc tuýt người đỏ đỏ e bôi trên đấy ah ! Chả lẽ tối nay hẹn gái ra ngoài , mình lai jquyết đoán hun e nó 1 cái cho hết căng thẳng bi giờ,đau hết cả đầu =((
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Quay trở lại vd của e vs gái , e đang lưu ý cái tối hum thứ 7 đó , e đã để gái bít là a lạnh thế thôi nhưng a cũng xoắn quẩy lắm ==> gái đồng ý gặp e ngay từ đầu ( có chủ định từ trước khi đi chơi ) mặc dù khá muộn ,và ngoài trời đang mưa ,gái chưa kịp vào nhà , gái có thể từ chối gặp e vì rất n lý do chính đáng ( nào muộn rùi , trời mưa nữa a về đi .ko tý nữa mưa to là k về dc đâu ... abc ...)


    Xem thái độ gái , rất muốn đứng đó và nc phiếm vs e trong khung cảnh lãng mạn như vậy , thậm chí còn rất gần gũi nữa ,và e là ngưởi chủ động đi về ===> phải chăng gái muốn e xoắn gái nữa chăng ?



    E cũng đang đế ý tính gái này cũng nhác nhác giống 1 gái trước e quen , hồi e vs gái đó yêu nhau cũng gà lắm k biết mấy cái bơ bơ đâu , nhớ thì gặp thôi , xoắn ác là đằng khác . Phải chăng trong thân tâm gái bây giờ e đang suy nghĩ " a lắm mối thế , để xem gặp e , a có tắt điện ko ? "
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ngồi phân tích mấy cái tin nhắn, tiếc nuối chuyện này chuyện kia, bâng khuâng vu vơ .... là cái tính đàn bà ... Anh khuyên chú nên tránh xa.

    Là thằng đàn ông, nên chú trọng vào hành động, tự hỏi xem mình đã thể hiện được những gì, liệu trong tuần này có thể thiết kế những tình huống nào, đưa CÁO đi những đâu.??
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là e đang phân tích lại tình hình xem có gì khả thi cho việc e xoắn gái hay ko thôi , chứ 3 cái vụ tin tức thời sự e k quan tâm .Và 1 điều rất đặc biệt là từ hum thứ 7 trở đi , 3 hôm rồi e k thấy gái onl , rất k bt ở đây . Và cả ngày nay e đoán chắc gái e onl nhưng để invi tránh 1 cái gì đó ==> nếu gái vs e chưa có tình cảm gì đặc biệt thì sao nó phải làm thế ? trước đây có bao giờ thế đâu ....

    Ko đoán già đoán non nữa , quay lại như hum qua e đã bảo " vậy mai e đi nhé "... tức là hum nay rùi . E có nên tiếp tục rủ gái đi nữa ko ? 2 lần rùi đó . Lần này mà bị từ chối là e muối mặt .

    Chả lẽ rút alô ra gọi " gái ah , em đi làm về an toàn chưa ?... uh , e xem tối nay cô gì ,chú bác, anh em , bạn bè nào của e rảnh thì bảo họ ở nhà chơi vs ng.yêu hay vợ con họ đi nhé . Để cho e có time đi vs anh nữa . 8h a đón , đt a chắc hết pin rồi ! a cúp máy đây , về còn phải chở bà nội a đi tập thể hình nữa [r23)] "


    Hay bác Lí cho câu nào hay hơn thì bảo e ?
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Theo anh đến nước này rồi thì ta nên thực hiện 1 phi vụ bắt cóc :

    Dùng 1 sim khác, chơi trò nhắn tin:

    Tầm 5h
    Nặc danh : Khi cô nhận dược tin nhắn này, có nghĩa là tối nay sẽ có một vụ cướp.

    5h 45p :
    Nặc danh : Khi những dòng này được gửi đi ... có nghĩa là bóng đêm đang ùa về

    6h15p :
    Nặc danh : Vụ cướp sắp sửa diễn ra. 1 lời nguyền đang dần được thực thi

    6h30 :
    Nặc danh : Lời nguyền sẽ hết hiệu lực nếu ... có sự xuất hiện của Alibaba và một số tên cướp.

    6h45p :
    GÀ : Alo, anh GÀ đây ... Tối nay có bộ phim XXX chiếu ở rạp YYY thấy bảo hay lắm ... Em đi xem cùng anh cho vui.

    TH.1 :
    CÁO : Để em xem đã ..
    GÀ : Uh, khi nào tới anh sẽ Alo

    TH.2 :
    CÁO : Em có việc bận rồi
    GÀ : Anh cũng vậy, anh bận đi xem phim với 1 người ... Và người đầu tiên anh nghĩ tới là em. Thôi, đằng nào thì lát tiện đường anh cũng qua nhà em, có gì nc sau nhé.

    CÁO đi thì vui, ko đi thì cũng chả sao hết. Cuộc đời là 1 sân khấu. Vui thì tán, ngán thì nghỉ, không bao giờ nghĩ suy.!!
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2

    Bác chém hay nhỉ ! đứa nào nhận dc cái tin này cũng shock vì tò mò mất thôi . E vừa lên web slidesms.com lấy nick name " the death " nhắn vào đt nó rồi . Nhắn như vậy vs đầu số nc ngoài cho nó bí hiểm , chỉ sợ nó nhát quá , k dám bật đt lên thì toi . Mà vừa xong mấy tin nhắn ,đang định alo thì có thằng ôn nào hâm hâm nó gọi cho gái thì lại công toi nữa . Hên xui vậy :-"[r23)][r23)]
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh lạy chú, chú vừa vừa thôi cho anh còn được sống. Máy móc nó vừa vừa thôi ai chỉ đâu đánh đấy là hỏng bét. Cái cần tuân thủ thì không tuân thủ. Cái không cần thì làm như đúng rồi,
    Anh bảo nhắn nguyên văn cho anh, không sai một chữ câu này: "sáng rồi, dậy đi thôi! chúc buổi sáng tốt lành". Chú lại cắt đi của anh thì còn nói chuyện gì nữa. Lần sau nhắn nguyên văn cho anh, nếu thực sự muốn áp dụng bài này.
    Nó mà nhắn cảm ơn cũng chỉ nhắn "^^!" rồi tiếp tục làm việc cho anh.
    Còn cái vụ nói chuyện shock và ***, ấy là cần có những cuộc nói chuyện táo bạo, mang tính chất đả động đến tình yêu & ***. Vui đùa nhưng có mục đích, đôi khi lộ ra một cách nửa đùa nửa thật là "anh thích em rồi đấy" nhưng vẫn nói với giọng làm cao, tựa như nó là cỏ rác, mình chiếu cố đến nó vậy.
    Dẹp ngay cái hình tượng đa tình đi, không là chết. Chết chắc. Cái đó không đáng tự hào mà con gái đứa nào cũng sợ một người như vậy, vì nó đem lại cảm giác "không an toàn".
    VD về cuộc nói chuyện thì có thể làm như sau: (mang tính minh họa, đừng bắt chước)
    Vụ 8/3 chú muốn làm gì cứ làm. Miễn sao đừng để mất mặt đàn ông là được. Rủ rê mà gái nó bảo có hẹn rồi thì chuẩn bị đối phó với quân địch đi là vừa, còn đi thì tốt.
    Trường hợp gái có người rủ đi: không hoa hoét làm gì, không đợi trước nhà vào buổi đêm. Làm vậy là thất sách vì gái nó vừa đi chơi với trai về, nhìn thấy chú chỉ thêm khó xử cho nó. Đêm đến vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Hôm sau thì tặng cho nó cái gì đó không phải là hoa. Chú tự làm càng hay. Lý do là "anh định tặng em hôm qua nhưng em bận nên hôm nay anh mới đưa được". Xong vẫn giữ nếp sống cũ.

    Cái vụ nhắn tin, gọi điện làm đúng những gì anh nói, chú làm sai anh không chịu trách nhiệm đâu. Lúc ấy đừng trách anh xúi dại mang tiếng anh.

Chia sẻ trang này