1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bác này xoắn giống mình nhỉ [:D] ....Thôi đành chờ 2 vị kaka Chung vs kaka Micheal Lí vào xem có ý gì hay hơn ko ? ... Tối qua e đi chơi vs gái, gái nói mung 9-3 là e lên Hn họp ở đấy mấy hum roài .... đang k bít nên rủ hay ko nữa
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng khác mới quen mà nó rủ đi thế thì nó cũng gà như bác, thế thôi. Bác làm sao trong ngày đấy bác là thằng đầu tiên hoặc là thằng cuối cùng tặng nó hoa là được. Quan trọng là bác lúc nào cũng nằm trong tâm trí gái là ok.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh chả dám ban phát ý kiến ý cò. Sợ các sếp cổ thụ đội mồ sống dậy ném đá anh là mệt lắm. Anh chỉ nói những cái mà nếu ở vào vị trí của chú anh sẽ làm thôi.
    Vứt hết mấy cái gọi là nguyên tắc ấy đi. Có thể trong một vài trường hợp nó đúng, còn trong trường hợp này gái đã bật đèn xanh. Chú cứ lao thẳng cho anh. Nó mà từ chối thì làm các phương án còn lại ở post trước. Nhớ là có rủ thì tầm chiều hãy rủ. Mà chú chỉ quanh quẩn mấy cái rạp phim với quán cà phê thế. Tìm chỗ nào nó cảm thấy mới lạ đi. Làm 1 vòng Hn rồi đi nhậu cũng ko phải là ý kiến tệ. Điều quan trọng là hai đứa được gần nhau một khoảng thời gian.
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Dạo này mấy mod chắc đang soi cái pic của e nên làm hơi căng . Ẩn mà k cho lý do luôn . Chiều 8-3 hả kaka ? e cũng định rủ nó đi ăn bò hụi cho nó nóng nóng . Thú thực vs kaka là e vs gái k phải ở HN, bọn e ở Hạ Long nên mấy cái dịch vụ giải trí cũng khiêm tốn chút ... Quanh quanh có mấy quán cafe , bãi biển trải dài , sóng vỗ rì rào ,khung cảnh lạng mạn nhưng hơi buồn . Cứ quyết định đi ăn bò hụi rùi đi dạo bờ biển ? E là e vẫn còn dớp 2 lần nó từ chối đi chơi kaka ạ
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú thấy thế nào hợp lý thì tiến hành. Dĩ bất biến ứng vạn biến. QUan trọng là đêm về báo cáo tình hình cho anh em trên này hóng. Còn hai cái dớp kia từ tối qua coi như xóa tính lại từ đầu.
  6. Khongten13

    Khongten13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của e phát sinh là gái hôm qua đi chơi với hội bạn của gái (không cho thằng nào tham gia :@) vui bạn vui bè nên gái nhà e uống nhiều, sáng nay kêu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi :(
    Thằng em lại có việc đột xuất đi ra tỉnh ngoài tối mai mới được về. Điên hết người các bác ah :(
    Bác nào có kinh nghiệm trong việc này chỉ cách giải quyết dùm thằng em với :)
    Em xin cám ơn!
    PS. bác chủ thớt là cho em vào đây giải bày cùng nhá :D
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ok bác . TH bác là gái tối qua say rượu . Bác thì lại k về kịp ngày mùng 8-3 nên cũng n cái hạn chế . Nhưng tối thiểu sáng này ,bác phải làm 1 cái sms chúc mừng ngày các chị e vùng lên đánh đuổi đàn ông chúng ta . và theo như kaka Chung thì , khi nào về bác làm tặng e ý 1 món quả nhỏ gọi là vẫn quan tâm tới gái ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình hình sáng nay e 7h sms cho gái chúc mừng ngày các chị em vùng lên . Gái rất vui và sms " cảm ơn a ,hum nay trời mưa đấy , a đi làm mặc ấm vào nhé " cũng tình cảm phết nhở

    Sáng này thấy nick gái sáng e nhảy vào chat chit tạo không khi vui tươi cho gái ,nhưng lại có tý biến cố do cái tính hay đùa của e
    Gái : khi nào a chơi piano cho e nghe nhé
    Em : a bít rùi ,nhưng a chỉ chơi cho người a iu thui :P
    Gái : thực sự e ngại khi hỏi a như vậy .
    Em ( luyên thuyên ) : có gì đâu mà ngại
    Chắc a nói đùa là chơi nhạc cho người a iu chứ gì
    Em đang bị loại từ vòng gửi xe thi tuyển ng yêu a cơ mà ( khác nào bảo e cá chê nó ,mà tính gái e nó khó tính ,lại thích khen c
    cơ )
    Gái : Em cũng chẳng mong làm người yêu của a đâu ,nên cũng k có ý định nộp hồ sơ ( thái độ out luôn )
    Em : e còn đấy ko :(
    Gái : e đang bận chút
    Em :....

    Tình hình là gái e nó bật đèn xanh rùi ,nhưng e cứ kiểu nói năng bơ bơ lác gái thế này đi làm gái nó giận rồi ....Đúng là cái tay hại cái thân .
  8. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thế vài lần gái nó ngại là tạch luôn đấy. Bác suy nghị kỹ trước khi nói lần sau nhé, thôi bây giờ kiếm bản nào tình cảm chơi cho gái nge, xong rồi thôi. Bảo bài này anh thích chơi nên chơi cho em nghe, chứ không phải chơi vì gái :)). Ơ mả bác biết piano à, khá thế, em guitar còn chơi chưa xong nữa là :))
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm khi gái đã bật đèn xanh là phải hạn chế cợt nhả , tránh gây hiềm khích cho gái , dễ gây bầm dập cho phe ta . Thay vào đó là chuyển sang giai đoạn tình cảm , nói về cảm xúc của m mỗi khi gặp gái ra sao , khi nhận đc sms gái ra sao thêm chút cợt nhả vào nữa .... cho gái nó sướng . E biết chơi vài bài thui , trước e chơi organ ,sau thịnh thịnh món piano ,e chơi tập tọe tý nào hay tý đó . Ghita trước e học lóm của ông a bài "romatic " hổi sv vác ra lan can xóm trọ tầng 2 gãi gãi tý mà cũng tán đc e cùng xóm ấy chứ , đc cái k phải ra ngoài ăn quán , học ghita hay mà dân dã , gái thích n bác ah [r23)]
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là tối nay 8-3 , bọn e đã kiss nhau rùi các bác ạ . Nó kiss e trước , làm e quên bố bước ôm đã rùi mới đc kiss . Đầu óc k còn nghĩ được gì nữa , thế là bị gái cưỡng bức ...hiz
    7h e alô cho gái : e ah ! tối nay e có đi đâu ko ? a có cái này hay lắm , lát a qua cho e xem ?
    Gái : e hum nay có hẹn rùi anh ạ , rồi lát nữa e còn lên bà ngủ nữa ( lời của gái làm e chột da nhớ đến kaka Chung bảo hum nay mà gái bận có nghĩa là gái có bạn trai làm e hơi lo lo )
    Em ( nói rõ ràng ) : vậy e đi chơi vs bạn e đi ,9h a đợi e ở nhà , gặp e lát rùi e lên bà
    Gái : .abc... cdz...

    20h e đi mua hoa cho gái , gặp ngay mấy đứa bán hoa bị e lừa , e chọn 1 bó khá tó , nó đòi 300k , e trả 200k , các e k bán cho a là tý nữa 50k chưa chắc đã bán được đâu đấy , mấy con bé sợ (chắc đang ế :D) ,thế là mua được 1 bó đẹp và to tướng vs giá hạt rẻ ...hehe[r23)]

    21h e qua nhà gái . Gái e ăn mặc bộ quần áo dài tay ở nhà ,đầu lại còn đội mũ bh nữa ,, trông chuối dã man [:D], làm e khá bất ngờ vs suy nghĩ ban đầu là hum nay nó hẹn thằng bồ... trời cũng mưa mưa , bó hoa của e rất đẹp nhưng dính tý mưa vào tờ giấy quấn nó bị ỉu ỉu đi ( hay mình mua đồ rẻ nên mới vậy ) ... e đưa hoa tặng gái :-"
    Gái : a mua đâu mà hoa đẹp thế
    Em ( làm trò tý ) : a phải chạy khắp tp mới mua được đấy , e khen làm a cũng cảm động [:D]

    Gái sướng cười tít làm e tự nhiên quên cái suy nghĩ gái nó đi vs bồ , e chỉ tay lên môi e rùi cười rất nguy hiểm ( e đùa nó thôi ,mà nó làm thật) ... xong nó nhìn nhìn xung quanh , tự nhiên nó kiss e 1 cái vào môi nhanh lắm , lúc đó e k để ý nên hơi bất ngờ vs cả lần đầu bị gái kiss nữa ... Sau đó thì e định thần lại rùi kiss nó 1 phát trả lại cho công bằng ... phê phê thế nào mà bà giá nó thấy mới chán chứ ...tình hình là sắp phải diện kiến ông bà rồi ... E đưa gái xuống nhà bà nó ... vừa đi nó vừa giải thích vụ nó lúc nãy là nó xuống cafe vs mấy thằng bạn tý rùi tranh thủ về luôn.... làm e trách oan con bé ,tý nữa là xong rồi đấy

    Vừa về đến nhà ,gái nhắn tin ,e k nhắn lại (giả vờ tý xem nó có gọi ko ? ) 1 lúc sau thì y rằng nó chủ động alo cho e buôn tý trước khi đi ngủ .. Ca e như vậy là xong rùi hả bác .... kể như vậy thì e cũng k bao giờ nói yêu gái .... nguyên tắc của bác Quackêr đã dặn

Chia sẻ trang này