1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình này là thứ tình chết tiệt gì....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungbro, 19/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    deleted
  2. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    deleted
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tình 1 đêm :))
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Hiểu lầm ấy mà, đã có tí tình yêu nào đâu.

    Bạn con trai do ngu dốt và hung hãn, đánh vỡ cả tình bạn đẹp của chính mình.
  5. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự là bạn thân, nếu thật sự trân trọng quá khứ tốt đẹp, nếu thật sự... Có thể bỏ qua cơ số các lỗi lầm kinh khủng để làm bạn và có điều kiện vô cùng thuận lợi để được trở lại là bạn một cách tự nhiên (Nói chung là khó lắm). Trong trường hợp cùng 1 nhóm bạn thân thì còn dễ. Cả nhóm đi cùng, và dần cho người ta thấy mình thay đổi nhiều rồi và còn quý mến trân trọng người ta rất nhiều. Quá khứ chỉ là nông nổi và trẻ con thôi. Như thế sẽ bình thường lại được mà.
    Quan trọng là mức độ chân thành đến đâu. Vì làm lại rùi dễ tạch hơn. Lỡ chẳng may lại có ý gì rùi lại lỡ tay lỡ chân thì người kia dễ phòng thủ chạy mất dép và đứt vĩnh viễn lắm.
    Ngày xưa trẻ con rùi bạn bè chơi thân nên hiểu lầm tình ******** yêu, rùi chia tay xa xứ, 1 cái ôm, 1 cái hôn lãng mạn vì người đó thì cũng bình thường thôi. Có gì đâu.
  6. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    to be continued thế nào bác chủ thớt ơi...
  7. CuocTinhDaMat

    CuocTinhDaMat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nói rõ ra là xong chứ gì
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    , nhu cầu ham muốn xác thịt thì có chứ yêu mẹ gì ! Thấy gái ở 1 mình là nảy sinh động cơ đen tối.
    Riêng cái đoạn "Con trai cố tình cho con gái biết về một cơ số cô bé thích con trai , trong đó có 1 cô bé cũng ôm hôn chia tay con trai mùi mẫn y như vậy hồi con trai chuẩn bị đi ( khác là không có đoạn xin xxx, và xúc phạm như đã đối xử với con gái, chắc vì con gái chẳng đáng được tôn trọng, giữ gìn bằng cô bé ấy....)" đủ nói lên thằng này tính tính rất trẻ con, ích kỷ,tiểu nhân. K ăn được thì quay lại chế giễu, tỏ vẻ ta đây cũng đa tình,hào hoa, k có mày thì ối em chết mê chết mệt tao, ối em sẵn sàng lên giường nằm ngửa cho tao......Và cố tình để cho gái biết rằng ngày xưa mày ko yêu tao là 1 sai lầm lớn..
    Tớ khinh thể loại này !. Chào ! Tớ té
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thằng cùi bắp vớ vẩn, định ăn xong té chứ yêu đương éo j. Tội nghiệp gái đã tin tưởng vào 1 tình bạn tốt đẹp với nó:|
  10. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ăn gạch nhé, mấy chị mà đăng đàn thì xé váy nhét vào mồm đấy.
    Con người khác con thú là biết hành động theo lý trí, còn chú thì theo thú luôn.

Chia sẻ trang này