1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngay lý gian cái BCS...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi velvetsunset, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình ngay lý gian cái BCS...

    Tớ và bạn trai tớ đang có 1 việc rất đau đầu. Thực sự tớ cảm thấy khó giải thích quá. Việc này có ảnh hưởng đến tớ rất nhiều. Hiện tại tớ cảm thấy rất bế tắc và cách duy nhất để vượt qua việc này có lẽ là chia tay bạn tớ mất.

    Tớ và bạn trai tớ yêu nhau khá lâu rồi. Tuy nhiên mọi việc không suôn sẻ như những đôi trai gái khác mà cứ trục trặc đi trục trặc lại. Nguyên nhân vì gia đình bạn trai tớ không đồng ý (vì tớ hơn bạn ý 1 tuổi, tính ra thì chỉ chênh nhau 5 tháng thôi, nhưng vẫn là khác năm và tuổi âm). Gần đây bọn tớ quay lại với nhau, sau bao nhiêu sóng gió của cuộc sống. Bạn tớ hiện tại ở một mình. Vì là con trai nên bạn tớ rất vụng khoản nấu nướng. Là con gái thì thỉnh thoảng tớ có đến giúp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

    Cuối tuần vừa rồi bố bạn ý có lên Hà Nội. Trong lúc bạn ý đi làm thì bố bạn ý ở nhà có phát hiện ra trong tủ có 1 số BCS. Cộng với việc có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh (mà chất lượng như vậy thì không thể do bạn ý nấu được), bố bạn ý đoán rằng đã có sự xuất hiện của ai đó trong nhà. Tối về sau một hồi tra hỏi thì bố bạn ý cũng biết là bọn mình đã quay lại với nhau?

    Mọi người đọc như thế thì chắc đoán là bọn mình đã quan hệ với nhau đúng không. Nhưng thật tình là tình ngay lý gian. Mình đã không làm thế? và chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ làm điều đó trước khi chình thức trở thành vợ 1 ai đó.

    Bây giờ mình đang rất hoang mang, không biết làm thế nào bây giờ? Sự hiểu lầm này có ảnh hưởng rất nhiều tới danh dự của mình. Sau này mọi người bên nhà bạn ý sẽ nhìn mình như thế nào đây? Còn gia đình mình nữa, mai sau khi hai bên gia đình đi lại với nhau, nếu sự hiểu nhầm này đến tai bố mẹ mình thì sao đây? Mình thuộc tuýt người cổ điển trong tình yêu, và rất thận trọng nữa. Cho nên mình chưa làm 1 điều gì trái với lương tâm và không có lợi cho mình?.

    Thế mà mọi việc đã diễn ra như vậy. Thực sự hiện tại mình cảm thấy không có cách giải quyết. Làm thế nào để thanh minh bây giờ, trong khi mọi vật chứng thì hoàn toàn bất lợi cho bọn mình? Mình cảm thấy chỉ còn cách chia tay bạn ý thôi? tất nhiên điều đó là quá bi quan khi mà bọn mình đã vượt được qua rất nhiều sóng gió để quay lại với nhau? nhưng mình phải làm thế nào bây giờ? Mình rất cần lời khuyên của mọi người?.
  2. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu: Thế cái BCS ấy ở đâu ra?
    Bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó?
    Liệu ng yêu bạn có xài nó với một người khác hay ko?
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy để dành cho cô gái chủ topic đấy
    Cũng là 1 thằng zai có trách nhiệm
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Như bác NGCK nói, người yêu bạn rất có trách nhiệm đấy ạ.
    Anh ta có thể bỏ qua can ngăn của gia đình, vượt qua sóng gió để quay lại với bạn. Còn bạn thì chỉ vì khó khăn cái BCS ( mà thật ra đã có chuyện gì đâu, đấy là bạn tự nghĩ thế, bạn nghĩ chia tay thì cái tiếng ngủ với zai, mất trinh nó cũng mất luôn ah ? sợ còn phát tán nhanh hơn ). Phải nói là, bạn ko xứng đáng với bạn trai bạn, bạn yếu đuối quá
  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng nghĩ thế, oan cho bạn trai của chủ topic. Lúc trước sinh nhật em, thèng bạn thân nó tặng cái hộp j trông như cây Vinataba, đến lúc mở ra thì...mẹ ơi, toàn BCS đến bi jờ em vẫn khoá nó trong tủ ạ(Chỉ để làm kỷ niệm thui ko làm j đâu ạ)
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn mang BCS bên cạnh để an toàn cho bạn và .... đối tác
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    ... bạn không phải tuyp người cổ điển và cẩn thận mà nói chính xác ra là cổ hủ và bảo thủ...
    Còn ca^y ngay sao phải sợ chết đứng ...
    Nhưng theo mình nghĩ thì bạn cũng nên chia tay đi, cái danh dự đó nó to tát với bạn đến thế cơ à, mình nghĩ nếu có truyện đó thật thì nó cũng chẳng có gì là ô nhục cả, nghe bạn nói mà mình thấy nóng mặt ... nếu là yêu nhau chân thành, không lừa dối thì truyện đó là hết sức bình thường...
    Các cụ ngày xưa cũng chẳng hơn gì mình cả, tuổi thanh niên thì ai cũng thế, có khi còn thoáng hơn, ngày xưa yêu cái là có thể cười được ngay, bi giờ thì yêu đến 4 5 năm thì có khi vẫn chưa có dk cưới, thì truyện xyz trước hôn nhân như trở thành vấn đề tất yếu... xã hội càng pt, yêu cầu cuộc sống càng cao thì điều đó lại càng là tu. nhien thoi
    Còn tất nhiên neu bạn không thích...không ai co quyen` ép, nhưng mang cái đó ra để bảo mình thế này thế kia thì
    Được hiep88 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 17/06/2008
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu.. lỡ bị oan thì làm thật luôn. Hiện nay pháp luật đâu có cấm.
    Nhưng dù sao có BCS bảo vệ vẫn an toàn hơn.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi thật nhé. Nhỡ sau này chú phát hiện vợ chú đã quan hệ với người khác trước chú thì chú bỏ qua không không? Suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời nhé. Anh biết nhiều thằng miệng thì nói không sao và sẵn sàng thuyết phục bạn gái trao trinh tiết cho nó nhưng khi gặp phải trường hợp này thì lại mắng nhiếc vợ.
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có tiếng mà không có miếng,làm thật lun đi bạn chủ Topic!!!

Chia sẻ trang này