1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngay lý gian cái BCS...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi velvetsunset, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cám ơn các bạn rất nhiều vì đã góp ý và chia sẻ với mình lúc này.
    Thật sự là hiện tại mình đang rất hoang mang. Khi đề cập đến phương án chia tay, minh muốn mọi người hiểu rằng hiện mình cảm thấy không có lối thoát cho vấn đề này. Tất nhiên mình biết rằng đấy là một phương án cực đoan và chắc chắn, bọn mình sẽ không để xảy ra chuyện đấy, sau bao nhiêu thời gian và công sức để bảo vệ tình yêu của bản thân. Mọi người đừng mắng mình như thế, vì trong đoạn văn ngắn ngủi kia mình cũng chưa đề cập đến mình là người như thế nào. Mình là người tốt, có thể hơi cổ điển và bảo thủ trong vấn đề ********... nhưng đấy là do sự giáo dục và môi trường sống xung quanh mình. Đấy là lý do tại sao mình lo sợ như thế. Nếu chỉ có bản thân mình thì không sao, mình có thể chịu đựng được, vì dù sao thì mình và bạn trai mình hiểu là bọn mình đã không có gì cả. Nhưng còn gia đình mìh, nếu mai sau 2 gia đình gặp nhau, điều tiếng đến tai bố mẹ mình thì mình biết ăn nói sao?
    Mình biết là khi mình viết những dòng trên sẽ có nhiều bạn mắng mình tiếp... Cuộc sống bây giờ đã hiện đại và thoải mái hơn rất nhiều. Mình hiểu và nhận thức được điều đó. Không phải vì những gì mình quan niệm mà mình nhìn nhận không tốt về những người không quan niệm giống mình. Vì cuộc sống có nhiều quan niệm và cách nhìn khác nhau mà.
    Còn về vấn đề mấy cái BCS, đấy thực sự là một việc tình ngay lý gian. Bọn mình cũng không có ý định sử dụng những cái đó. Mà mình cũng không bao giờ nghi ngờ về bạn trai mình.
    Mình cám ơn mọi người rất nhiều.
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà giữ bao cao su, thế nào nó cũng đem dùng.
    Mà trường hợp này nó lại không dùng với chủ topic.
    Sorry babe
  3. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất việc này là do cậu ấy làm ra, cậu ấy phải tự giải quyết o liên quan gì tới chủ topic cả.
    thứ 2 giữ BCS nhiều ở nhà, chắc là dùng rồi, mà lại o dùng với bx thì dùng với ai nhỉ? sao mình o thấy bạn băn khoăn về việc này? chẳng lẽ con gái bây giờ bao dung rỗng rãi vậy sao?
    Vì có 2 điều bất hợp lý nên suy ra TOPIC spam. TOPIC dừng ở đây là được rồi
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bạn vào băn khoăn là bf dùng BCS với người khác, đọc mãi chả thấy câu nào băn khoăn như thế cả.
    Chưa có chuyện j mà cứ nói chia tay chia tay là sao ? Hiền nào chuyện tình yêu của bạn hay trục trặc .
    Cứ cổ điển thế thì chia sớm đi bạn ạ
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh đừng nghĩ đời ai cũng giống anh, em cũng nói thật nhá, nếu cái thằng đàn ông nào mà coi trọng cái vấn đề đó đến thế thì đừng làm đàn ông làm gì.
    Về cơ bản thì những cô gai'' như thế có nguy cơ không tốt đẹp = các cô # nên bị xã hội kì thị thôi, còn thực sự chẳng có cái khoa học và logic gì để chứng minh 1 người phụ nữ như thế là đáng bị ngược đãi cả.
  6. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn đa nghi quá.
    Được meo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 17/06/2008
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải mắng, nhưng chi thử nghĩ nhé: chi coi như thế là không đứng đắn, là... không tiện nói ra, vậy có phải là nhưng người con gái không như chị thị họ là xấu xa, là không đoan chính là đáng vứt đi à.
    Và chị thử nghĩ lại mình xem, chỉ 1 truyện hiểu lầm như thế, mà chị đã đòi bỏ... thế cuộc sống sau này chị sẽ đương đầu thế nào... nói thì chị bảo em nói không có cơ sở nhưng em tin chắc rằng chỉ cũng chẳng yêu gì anh ấy cả, chị yêu bản thân mình hơn nhiều... chị chỉ biết sợ người ta nghĩ không tốt về mình thôi.
    Tom lại: em có hơi nặng lời, nhưng xét cho cùng thì thực tế những dòng chị viết nó nói lên điều đó. Cũng không phải em ghét bỏ gì chị mà em nói thế đâu.
  8. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Về cái thứ nhất của bạn, mình nghĩ là bạn rất hời hợt khi nhìn 1 vấn đề gì đó. Đành rằng bạn trai tớ là chủ sở hữu của nhưng vật đó, không fải là của tớ. Nhưng khi người khác nhìn vào thì sẽ liên hệ đến bạn gái của người đấy. Tức là tớ cũng bị liên đới. Mà nói thẳng luôn là tớ là người thiệt thòi nhất trong câu chuyện này.
    Cái thứ 2 của bạn, chẳng nhẽ bạn nghĩ con gái là cứ phải ghen tuông, dằn vặt, nghi ngờ về chồng/ bạn trai mình hay sao. Mình đã nói rất nhiều là bọn mình đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để bảo vệ được tình yêu của bọn mình thì chứng tỏ bọn mình phải tin tưởng và hiểu nhau như thế nào. Trong phạm vi topic này để tránh loãng topic, mình chỉ nói vắn tắt là bọn mình đã không làm gì và cũng không có ý định làm gì với mấy cái BCS đấy thôi. Còn việc nó từ đâu đến thì nó lại là một câu chuyện khác, mình không muốn kể vì sợ làm distract nội dung mình muốn hỏi.
    Còn câu cuối cùng của bạn thì làm mình thất vọng quá. Chẳng nhẽ trong mắt bạn ai cũng lừa dối và rỗi thời gian đến mức tạo ra 1 topic để câu bài đến thế sao? Bạn có biết mục đích của cái box Tư vấn tình yêu là gì không? để bất cứ ai có khó khăn và vướng mắc gì trong cuộc sống tình cảm có thể tìm thấy sự chia sẻ và góp ý. Vậy mà bạn nói vậy làm mình cảm thấy thật thất vọng.
  9. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải mắng, nhưng chi thử nghĩ nhé: chi coi như thế là không đứng đắn, là... không tiện nói ra, vậy có phải là nhưng người con gái không như chị thị họ là xấu xa, là không đoan chính là đáng vứt đi à.
    Và chị thử nghĩ lại mình xem, chỉ 1 truyện hiểu lầm như thế, mà chị đã đòi bỏ... thế cuộc sống sau này chị sẽ đương đầu thế nào... nói thì chị bảo em nói không có cơ sở nhưng em tin chắc rằng chỉ cũng chẳng yêu gì anh ấy cả, chị yêu bản thân mình hơn nhiều... chị chỉ biết sợ người ta nghĩ không tốt về mình thôi.
    Tom lại: em có hơi nặng lời, nhưng xét cho cùng thì thực tế những dòng chị viết nó nói lên điều đó. Cũng không phải em ghét bỏ gì chị mà em nói thế đâu.
    [/quote]
    Bạn ơi, bạn không đọc kỹ mình viết rồi. Bản thân mình luôn bắt mình sống theo một nguyên tắc nhất định, nhưng không fải vì thế mà mình nhìn nhận những người sống khác mình là những người không tốt. Cuộc sống rất đa dạng và mỗi người có một hoàn cảnh riêng, cách suy nghĩ riêng. Mình rất hiểu điều đó và nhìn nhận cuộc sống rất vị tha, rộng lượng.
    Còn về đoạn thứ hai, có thể là lúc bối rối mình có suy nghĩ nhất thời vậy thôi. Còn không phải là dùng từ tin nữa, mà là chắc chắn bọn mình sẽ vượt qua. Chỉ có cái là cách gì hợp tình hợp lý nhất thôi. Chính vì thế mình mới muốn xin sự tư vấn của mọi người.
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    @Chủ Topic : Nên ba mặt một nhời với cả gia đình anh ấy trước khi qua muộn

Chia sẻ trang này