1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngay lý gian cái BCS...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi velvetsunset, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình thông cảm với những suy nghĩ bạn đang phải đối mặt. Cũng dễ hiểu khi một cô gái ngoan, có thể nói là lành quá phải đối mặt với chuyện như vậy.
    Mình nghĩ là bạn ko việc gì phải tiêu cực thế, mình ko làm sai thì ko việc gì phải sợ, kể cả hai gia đình đã đi lại, cái chính là ng ấy nhìn nhận bạn thế nào, còn thì thiên hạ, kể cả họ hàng gia đình ng ấy cũng có sống với bạn được cả đời ko? Có yêu được bạn thay người ấy ko?
    Nếu gia đình bạn trai bạn có ý kiến gì thì việc đó là trách nhiệm của bạn trai bạn phải giải thích nếu thấy cần thiết, bạn mà thanh minh có khi lại càng bị nghĩ nhiều hơn. Nghĩ thoáng sự việc ra một chút, nó ko nghiêm trọng như bạn tưởng đâu :)
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bạn đếm xem có tất cả bao nhiêu cái bao như thế?
    Mình nghĩ con trai chưa từng quan hệ bao h, thì sẽ rất ngại khi vào đâu đó mua bao. Bạn quyết tâm giữ đến khi cưới, bạn trai của bạn chắc chắn cũng sẽ biết điều này, vậy thì xét theo là zai có trách nhiệm ở đâu?
    Nếu mình ở tình huống đó cũng sẽ nghĩ ngay tới việc zai có quan hệ lăng nhăng ở ngoài.
    Cái này bạn nên tâm sự thẳng với BF của bạn. Cho anh ta giải thích. Biết rằng mọi lời giải thích đều khó có thể tin tưởng.
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mình đọc có thấy chủ topic đả động gì đến chiện này đâu nhỉ?
    Thời buổi này nói chuyện trước sau thì đụng chạm nhiều lắm. Người như bạn chủ topic là hiếm lắm đấy, cần được ủng hộ. ;)
    Được dookei sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 17/06/2008
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại trí tưởng tượng em phong phú quá , như chủ topic thì đúng là hiếm thật, em ủng hộ cả 2 chân luôn ý chứ
  5. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em rất hiểu và thông cảm cho suy nghĩ và cả những hoang mang của chị nữa, giống em y hệt luôn.
    Em nghĩ chị làm như anh White-tiger ấy, em thấy rất hợp lí . Vì bản thân bọn em khi đi hoạt động Đoàn về công tác tuyên truyền về SKSS cũng bị vác cả hộp í .Mà em nghĩ bạn trai chị nên nói ý ý để bố mẹ anh í hiểu chị là người như thế nào
    Đùng lo nghĩ nhiều quá chị à.
  6. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều ý kiến khuyên mình nên đặt câu hỏi cho chính bạn trai của mình. Tất nhiên ko fải là mình vô tâm đến mức là không hỏi tại sao bạn ý lại có những cái đó. Theo lời bạn mình thì đấy là của mấy thằng bạn nó đến nhà chơi rồi vứt lại. Mình thì mình nghĩ là đối với tụi con trai thì mấy cái đó họ cũng quan niệm như cái bao thuốc lá thôi, nên cũng chẳng đặt câu hỏi thêm gì cả. Nhưng vẫn cái lí do đấy mà kể thì chắc người lớn họ chẳng ai tin!
    Còn đối với mình thì mình tin bạn ý. Cũng có thể là nhiều lúc niềm tin nó duy ý chí lắm. Nhưng trong cuộc sống cần có niềm tin - mình luôn quan niệm như thế.
    Được velvetsunset sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 17/06/2008
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    HI vọng niêm tin bạn đặt đúng chỗ, vì niêm tin vẫn thường được coi là 1 món hàng xa xỉ đó bạn à... ngay trước đi học lớp gdgt họ cũng phát cho, rồi thi nhau... thổi xem ai thổi to hơn.. có người thổi to đùng, còn mình vừa thôi cái nó vỡ đụp luôn... chả hiêu qué gì... ... nhìn chúng nó thổi mới hiểu ra... đúng là có học vẫn hơn
  8. maisieuquay

    maisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn đang phải áp lực nhiều thứ quá.
    1 là nghi ngờ bạn zai.
    2 là lo cho danh tiếng.
    Tớ thấy kết hợp cả 2 lại, cậu thử nói chuyện với bạn trai trước, tìm hiểu căn cơ là vì sao đã chứ, nếu mà oan thì tội nghiệp bạn zai bạn. Sau khi hiểu hơn thì 2 người cùng giải quyết chuyện tình ngay lý gian ấy. (Cậu ấy bịa ra 1 tình huống để lí giải với gia đình cũng được mà).
    Nếu mà cậu ấy có lỗi với bạn í, thì cũng ko nên trách móc hen. Nhưng chắc chắn là cậu ấy ko hợp với bạn rồi, vì bạn có vẻ là người chung thủy . Thôi thì cứ tử tế với nhau, cậu ấy cũng bịa ra 1 cái gì để bảo vệ danh dự cho bạn chứ, cậu ta con trai chịu thiệt 1 tí có là bao.
    Bạn bình tĩnh mà giải quyết nhe.
  9. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu tại sao bạn lại phải ngại ngần đến nỗi cứ rào trước đón sau quan niệm đấy của mình. Nếu bạn thực hiện được đúng như bạn quan niệm thì nó càng làm tăng thêm cái đẹp và giá trị của bạn chứ. Mình tin là bạn sẽ gặp được người tốt hơn so với việc bạn ko có những thứ đó. Điều đấy tốt hơn nhiều đúng ko?
    Về chuyện của bạn, theo mình nếu cậu kia đáng tin như bạn nói thì cậu ý sẽ có cách nói cho bố mẹ cậu ý tin. Họ là những người hiểu rõ con mình mà. Và với bạn cũng vậy, bạn cũng có cách để nói với bố mẹ bạn. Tóm lại theo mình vấn đề ở đây là lòng tin, và cái này dựa trên con người thực của hai bạn thế nào; nếu ko có lòng tin thì mọi lời/cách giải thích khác đều ko có kết quả gì.
  10. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Quả là bạn rất tin tưởng vào bạn trai của mình.
    Lý do anh bạn kia đưa ra thật khó tin (như bạn thấy, hầu như chẳng ai tin), BCS không phải là thuốc lá. Chẳng ai đến nhà bạn và vứt lại một đống BCS một cách vô tình. Nếu bạn trai bạn không chứng minh được có anh bạn nào đang định chơi khăm cậu ta thì có nghĩa là bạn đang bị lừa dối.

Chia sẻ trang này