1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình nghĩa thầy trò !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tình nghĩa thầy trò !

    Ai cũng có một thời sống dưới mái trường và đều sống trong tình thương yêu của thầy cô giáo .Nhưng không phải ai cũng biết kính trọng thầy cô giáo của mình .
    Tôi vẫn còn nhớ người thầy đã dạy bảo tôi khi tôi còn là học sinh lớp 7 . Thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiềutrong học tập cũng như trong cuộc sống , v ới tôi thầy là một người thầy với đúng nghĩa làmột người thầy tận tâm với nghề,quan tâm tới học sinh mà không ngại phiền hà một chút nào cả .
    tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với lòng tin của thầy dành cho tôi, mong thầy luôn mạnh khoẻ .
    Tình nghĩa thầy trò thật đáng quý vì vậy bạn hãy biết kính trọng người thầy cô đã dạy bạn lên người .

    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹh hiền" Ai là người từng bước dẫn dắt ta đến với chân trời chi thức. Ai là người dạy ta phép đối nhân xử thế ở đời. Ai là người dạy ta điều hay lẽ phải, dẫn dắt ta đi những bước đầu đời. Đó chính là người thày, người cô-người cha người mẹ thứ 2 của chúng ta.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  3. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tình nghĩa thầy trò ....................
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    không phải trong tiềm thức tôi các thầy cô giáo đều tốt. Có những người đã nói rằng khi kết thúc năm học là một sự giải thoát cho họ, và thật may mắn cho họ lạ họ không dạy tôi tiếp nữa. Học cấp 3 là một sự tra tấn đối với các thầy cô của tôi
    Nhưng bây giờ tôi mới thấy thương họ, và biết ơn họ biết bao
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  5. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Người thầy mà mình nhớ nhất là thầy chủ nhiệm năm cấp III của mình , Thầy không những là một người thầy mà còn là một người cha , một người bạn lớn tuổi của tất cả các học sinh trong lớp .
    ngày đó lớp mình rất nghịch và thầy là người phải đấu tranh cho lớp mình không bị giải tán và cũng là người chịu tất cả những kêu ca phàn nàn của nhà trường , các thầy cô giáo bộ môn
    ngày chia tay người khóc nhiều nhất lại là thầy , thầy không muốn xa lớp .
    Đối với chúng tôi thầy lúc nào cũng là một người thầy , người cha mãi mãi

    Thanh Huyen
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay sau hơn 1 năm ở nhà tôi mới lại quay về trường để tham gia lễ nhận bằng tốt nghiệp. Khoác trên vai chiếc áo và đội trên đầu chiếc mũ cử nhân, tôi bỗng thấy mình như đã là 1 người khác hẳn. Thầy Nghị đã khiến tôi thực sự cảm động về tình thầy trò. Thày gọi tôi lại kéo cổ áo tôi thẳng lên và khẽ nói " Như vậy đẹp hơn em à, và bắt tay trao bằng cho tôi. 1 hành động rất nhỏ nhưng tôi sẽ không wên. Tình thày trò là vậy đó.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tình nghĩa thầy trò là rất cao đẹp, ko có thầy cô thì làm sao chúng ta biết được những điều hay lẽ phải... thế nhưng thỉnh thoảng trên báo vẫn đưa tin ở đâu đó có học trò đánh thầy giáo.. thậm chí trong kì thi tốt nghiệp phổ thông vừa qua có tên đã đánh thầy giám thị vì đã ko cho hắn coi tài liệu.. các bác nghĩ sao về những người như thế này?
    đang tìm người yêu-ai yêu tui không???

Chia sẻ trang này