1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngỡ như mơ... chuyện xưa trở lại... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lifeislove, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ như mơ... chuyện xưa trở lại... :(

    Dear các bác,
    Nick này em mới lập chứ lâu nay dùng mỗi nick từ 2003. Mong nhận được lời khuyên, chia sẻ của các bác. Giờ em chịu, loạn hết trong đầu rồi.
    Em viết dài sợ các bác chán chả buồn đọc nên em chia làm 2 phần. Paste phần 2 trước Phần 1 sau cho nó đi thẳng vào vấn đề.

    (Phần 2 ?" Phần 1 ở dưới)

    ? Thế rồi hôm kia, đang chatting thì tự nhiên em nó nhắc đến 1 nhân vật mà em lại biết và rất tởm cái thể loại như nó. Em mới hỏi sao biết nó, em ấy bảo ?oNếu em nói đó là bạn trai em thì sao?? và cười. Em kệ, không được mất bình tĩnh khi gái nắn gân như lời Quacker tiền bối đã dặn dò. Lúc sau vòng lại thì đúng là thế thật, em thấy mình như sụp đổ niềm tin, quan điểm,? tất cả đều bị xáo trộn.

    Các bác tưởng tượng, một người con gái mình yêu lại đã từng yêu rất sâu sắc một thằng khác. Mà đó lại là loại bác ghê tởm (côn đồ, cờ bạc, gái gú, có án, chạy án?), lại yêu từ đầu cấp 3 và dường như đang có liên lạc trở lại thì các bác thấy thế nào (cái đoạn liên lạc lại thì chưa xác minh nhưng có vẻ thế). Nhưng chắc rằng bây giờ em nó vẫn còn yêu tên kia (Dù xa nhau kiểu ?oqui hoạch treo? hơn một năm tới nay vì gia đình ngăn cấm).

    Tại sao em nó lại yêu được 1 thằng như thế? Một kẻ như vậy có thể yêu được em nó sao? Mình chưa từng nghĩ lại đi so sánh với cái thể loại ấy thế mà?? là tất cả những hỏi trong đầu em lúc ấy. Em có xác định mơ hồ về người yêu cũ của em nó rồi nhưng mà shock hơn em nghĩ.

    Giờ bình tĩnh hơn chứ lúc đó loạn lắm. Em nói với em nó là ?oAnh không đáng để phải nghe chuyện này qua YM đâu!?. Em nó có giải thích thêm nhưng em out. Gọi điện cho em thì em đi trên đường nên từ chối nghe tiếp. Tối đó em phải đi tiếp khách nên muộn muộn một chút thì em có qua gặp và 2 đứa đi dạo với nhau, em đang cay lắm nên mặt có bí xị và không thể kiềm chế việc vài ba câu phát ngôn thể hiện quan điểm của em với thể loại kia. Em nó thì tỏ vẻ tươi tỉnh và có nói là em không nghe máy nên đã gửi mail từ chiều rồi. Do đó hầu như cũng chẳng nói gì thêm chỉ bảo em có gì thì cứ nói ra.

    Em về đọc mail với tựa để ?oLời xin lỗi?, em nó xin lỗi đã làm em bị tổn thương, và em nó cũng hụt hẫng lắm. Em nó bảo biết những gì em dành cho em ý có ý nghĩa sâu nặng hơn tình bạn. Rồi kể về câu chuyện cũ. Và cuối cùng là thấy hối tiếc. ?oKhông muốn mất một người bạn như anh? và hy vọng ?omọi chuyện không có gì thay đổi?.

    Đọc xong em có nhắn tin hỏi là tình cảm của em nó với tên kia giờ thế nào, em nó nói là đang tìm câu trả lời xem nên làm thế nào khi yêu mà không đến được với nhau. Rồi bảo sẽ trả lời em. Cảm ơn em vì tất cả và mong em đừng kể chuyện này với ai (sợ em nói với bố mẹ).

    Sáng hôm sau, em đi làm thì có gặp em nó đang học. Thấy em nó cố tỏ ra vui vẻ, nói nhiều, hăng hái trong lớp hơn mọi ngày như cố cho em thấy điều đó vậy. Em nhìn thì tránh nhìn em. Buổi trưa em có gọi điện và nhắn đọc mail em viết tối qua. Trong đó em chỉ nói tại sao em lại phản ứng như thế và một số điều liên quan. Giọng rất bình thường và có nhắc vui là hôm nay nói to trong lớp lắm đấy.

    Tối, không có mail của em nó và cũng chẳng nhắn tin hay nói chuyện gì với em.

    Em thì đã bình tĩnh và suy nghĩ kỹ hơn, không phải bằng mọi giá nhưng nếu 2 đứa từ nay sẽ có khoảng cách thì thực sự buồn lắm. Em yêu cô ấy thật sự rồi.

    Em cảm thấy mọi đánh giá của mình đều loạn. Em phải làm gì đây ạ??? Làm sao để quên sự từng có mặt của tên kia??? Tiếp tục tiến tới với em ý như thế nào???
  2. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    (Phần 1 - Phần 2 ở trên)
    Hiện em đang bị rối loạn lắm, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Các bác tưởng tượng niềm hy vọng, mong chờ của mình vụt nhiên tan biến. Em sợ em và cô ấy sẽ chẳng gần nhau hơn được nữa.
    Em biết cô ấy được nửa năm, thỉnh thoảng nói chuyện, có để ý một chút vì cô ấy xinh và dáng chuẩn thôi :D. Nhưng với cảm nhận ban đầu, em cảm thấy không hợp với mình nên chẳng có ý định gì. Hơn nhau 3 tuổi, cô ấy 88, đi học thêm ở chỗ em và học ĐH. Còn em là nhân viên ở đấy nên cũng hay tiếp xúc qua nhiều hoạt động.
    Cái cảm giác ban đầu của em về cô ấy là bạn này thuộc dạng chơi chơi rồi, vì hơi điệu, biết ăn mặc và bạn của bạn ý thì đú đởn phết. Trong khi đó em thì ngược lại, chả hiền nhưng mà lành quá. Gia đình toàn giáo viên, công chức. Nên đầu óc em bị nhồi nhét kiểu Bonsevik hơi bị chặt. Đi làm sớm nên cũng nghiêm túc bạn bè thì đều kiểu kiểu thế.
    Nhưng từ chuyện trò, gặp gỡ thì dần nhận ra em nó có nhiều điểm thật đặc biệt cũng như sự tương đồng. Đơn cử, em nó cũng thích đọc sách. Tính cách thì mạnh mẽ, được chiều, bướng nhưng giờ đã biết lo lắng cho gia đình, khá nội tâm, có phần rụt rè khi ra bên ngoài?
    4 tháng gần đây, hầu như ngày nào hai đứa cũng chatchit với nhau, nhắn tin, điện thoại đến tận khuya. Nhà gần em cũng hay qua lại, nói chuyện với ông bà, bố mẹ em ý rồi. Đi chơi với nhau cũng không nhiều lắm, thường em chủ động rủ. Nói chuyện vui, em không muốn cái gì ?oeasy come, easy go? nên cũng từ từ. Không có quà cáp biếu xén hay hoa hoét gì nhiều đâu và có thì có lý do cả.
    Qua chuyện trò thì em ý cũng có nói qua với em về người yêu cũ, chuyện về những anh chàng từng cưa cẩm. Rằng ngày trước cũng có một tình yêu đẹp nhưng bị gia đình ngăn cản vì cậu kia hư quá. Em biết vậy, chẳng hỏi thêm. Lăn tăn chuyện em ấy chơi hơn mình một tí nhưng giờ đây em ấy ngoan thật sự ạ, 4 tháng gần đây hầu như tối nào cũng ở nhà. Dù em rủ đi chơi tối thì thường từ chối nhưng gọi về nhà thì cũng gặp hoặc em nó đi chơi với gia đình. Điện thoại bị mất, cũng chả thèm dùng điện thoại khác, làm em toàn phải gọi qua máy bàn (ngày 1 lần thôi ạ). Chứng tỏ em nó cũng chả giao du nhiều mấy. Một phần việc chưa kiếm máy khác vì em nó đang dành tiên để mua hẳn 1 con iPhone (em thích dùng độ xịn mà). Nhắc đến điện thoại thì lại cũng là khác biệt trong quan điểm, hồi đầu đi làm được cho tiền mua máy xịn nhưng em cũng chỉ mua con Nokia lởm và dùng đến giờ. Nó long xòng xọc cũng chả thèm sửa, quan niệm là phương tiện thôi mà.
    Em biết em nó lâu nay có giữ khoảng cách và muốn mọi chuyện từ từ. Do đó cũng chẳng vội, em thì bận làm nhiều việc nữa lại đọc qua bao kinh nghiệm của các cao thủ trong cốc rồi toàn dặn mình kiên nhẫn. Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp, hôm nọ em còn như trên mây khi tặng em ấy một món quà cực kỳ sáng tạo và ý nghĩa (không nhiều tiền nhé) kỷ niệm 6 tháng gặp nhau. Em ý cảm động lắm ý. Tình cảm của em dồn hết cho em nó rồi, trước mặt em nó là em như bị hớp hồn ý, nói chuyện thì lủng củng. Nhiều khi thấy ngu ngu.
  3. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì phải chấp nhận 1 chút đau khổ, dằn vặt, nghi ngờ...mặt hồ chẳng bao giờ lặng cả.
    Bạn hãy để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên. Không nên phải ép buộc người ta phải thế này phải thế kia, nhưng đôi khi cũng phải tỏ thái độ một chút. Nếu cố gắng hết sức mình cậu sẽ chiếm đc cô bạn ấy. Nhưng vấn đề là tình yêu còn có cả tâm hồn và trái tim. Cho nên bạn cho người ta có thời gian để đánh giá bạn, và bạn cũng cần có thời gian để thể hiện mình. Vấn đề của bạn là thời gian thôi.
    Nếu không thành công thì bạn cũng phải chấp nhận 1 chút đau khổ như bao người khác thôi.
    Chúc vui vẻ
  4. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn, nghe bác thảm thương thế e cũng chỉ biết khuyên bác bình tĩnh.
    Em cũng gà, cũng đang loạn. Nhưng chuyện bác còn buồn hơn chuyện em. hihi
    Có mấy cách em vừa nghĩ ra
    - Bác cứ quan tâm bình thường, coi như không có chuyện gì cả, e không thích cách này lắm.
    - Bác bơ luôn, khi e nó có câu trả lời thì khắc sẽ tìm đến bác.
    - Lam ban nhu e no muon
    Còn gái thích ai thì chỉ gái hiểu.
    Cờ bạc, rượu chè, gái gú lại nam tính trong mắt gái
    Bác hiền lành thế cỏ đủ hấp dẫn không???
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Chuyện có gì rắc rối lắm đâu nhỉ? Tóm tắt lại chuyẹn của bạn có phải ntn ko : Gái bạn thích đã từng yêu sâu sắc 1 thằng, bạn rất có tình cảm với gái. Gái cũng có tình cảm với bạn ( ít nhất thì cũng là 2 người quan hệ thân thiết ). Gái hé lộ cho bạn về chuyện tình cũ và để ngỏ khả năng quay lại với thằng kia. Thế đúng ko nhỉ ?
    Nếu thế có 2 trường hợp:
    1. Gái ra đòn nắn gân, thử phản ứng của bạn. --- Cái này thì ko lo, bình tĩnh đối phó là được.
    2. Gái đang cân nhắc giữa bạn và thằng kia. --- Nhiều khả năng là trường hợp này. Theo mình bạn cứ nên bình tĩnh, đừng có suốt ngày nghĩ trong đầu là mình yêu gái quá rồi, thằng kia đáng khinh, mình ko thể mất cô ấy....... Hãy suy nghĩ đơn giản là : nếu gái cần bạn, thì gái sẽ biết tìm bạn ở đâu ! Còn nếu gái ko cần bạn thì tốt nhất là nên để gái đến với người gái cần
    Ít nhất là nếu nó có theo thằng kia thật thì bạn cũng đỡ phải quá đau đơn uất ức
    Nói túm lại là : bạn nên là chính bạn! bạn hiền lành, bonsevik cũng chẳng sao, ko phải vô lý mà gái lại chịu chơi thân với bạn khi có một thằng người iu cũ " rân trơi " trái ngược hoàn toàn với bạn như thế. Tự tin lên! ( nghe hơi sến ).
    P/S : Nếu cần tư vấn chi tiết hơn thì vote cho tớ nhá.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Để cho cô ấy có 1 khoảng thời gian riêng để suy nghĩ cho chín đi bạn ạ. Con cá mất là con cá to, cô ấy mất anh kia nên giờ còn tiếc thì cũng dễ hiểu. Bạn cũng làm bạn trở thành 1 con-cá-mất một chút đi.
    Không biết tính cách bạn thế nào, chứ tôi là bạn thì tôi nói chuyện / email rõ ràng rằng tôi còn nhiều tình cảm + nhưng ng kia cứ thoải mái cân nhắc vì rằng các quyết định tình cảm là rất quan trọng, chỉ cần người kia hiểu là tình cảm tôi không thay đổi, tôi sẵn sàng chờ.
    Tính tôi thẳng thắn, có tc thì nói có, ng kia quan trọng thì nói là ng kia quan trọng, không có tính hay giả bộ kiêu, giả bộ mình không cần tới người kia. Vậy nên nếu ai suy nghĩ đã chín mà quay lại với tôi thì dĩ nhiên là quá tốt, ai suy nghĩ xong mà vẫn quyết chia tay thì...cũng tốt, và ai vì tự thấy họ cao giá quá nên không thèm đoái hoài đến người đang chờ đợi họ là tôi thì...là tốt nhất. Họ không hợp tính tình, quan niệm sống với tôi thì họ chia tay tôi là điều tốt cho cả hai.
    Chuyện tình cảm còn phụ thuộc tính cách mỗi người. Tính 2 bạn thế nào thì chỉ có bạn hiểu mà thôi. Các phương án đưa ra là để bạn tham khảo.
  7. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lifeislove: Em cảm thấy mọi đánh giá của mình đều loạn. Em phải làm gì đây ạ??? Làm sao để quên sự từng có mặt của tên kia??? Tiếp tục tiến tới với em ý như thế nào???
    Tư vấn cho 3 câu hỏi của bạn:
    vàng 1: Bạn lên hệ thống lại mọi vấn đề, suy nghĩ một cách đơn giản nhất.
    vàng 2: Bạn đã yêu thì phải chấp nhận quá khứ. Liên quan đến câu hỏi 1...
    vàng 3: Cái này các bác lưu ý là bạn ý hỏi "tiếp tục tiến tới như thế nào?". Tức là bạn đã quyết định vẫn tiếp tục nên bạn nào mà khuyên trái ngược với quyết định của bạn ý là ko nên. Theo cá nhân tôi thì bạn nên vẫn tiếp tục quan tâm, chăm sóc nhưng với cường độ thưa hơn, ko dồn dập như trước. Để cho họ hiểu tình cảm của bạn là chân thành, cái này trong cuốn " thợ săn toàn tập" của Azazuj trong phần cưa cáo đang có người yêu hướng dẫn rất rõ Chúc bạn thành công !!
  8. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    rất có thể tên kia là mối tình đâu của cô ấy , thuờng thì con gái mối tình đầu khá là quan trọng , và lại ko đuợc yêu trọn vẹn nữa , nên chuyện nó tiếc thì có thể hiểu đuợc thôi
    theo em bác nên để cho em nó một thời gian để suy nghĩ , bác cứ làm một nguời bạn như em ấy mong muốn , nhưng đừng thể hiện ra là quá quan tâm , quá bức xúc
    mà buồn cuời nhỉ , ko hiểu sao con gái nhiều đứa thik zai bất hảo thế ,mấy con bạn em cũng thế gái nhà lành , ngoan ngoãn nhưng ko hiểu sao cứ đâm đầu vào mấy thằng lang bang , lông bông rồi bỏ ko dám bỏ zai bất hảo có gì hấp dẫn đến thế sao
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    uầy , lại tình tay 3 .
    Bác phải hiểu , gái đến với bác vì nó cảm nhận sự mới lạ , sự đổi gió trong mối quan hệ . Và dần dần gái hé lộ quá khứ của gái cho bác . Chứng tỏ bác cũng có vài (nhấn mạnh nhé ,chỉ vài cân lượng) trong mắt gái
    Tình đầu của gái quan trọng lắm , không dễ dứt bỏ đâu, trừ khi gái là con người mạnh mẽ .
    Giờ bác đừng tạo áp lực với gái nữa , em thik thì đến với thằng kia , mà không thì về với anh, mà cần time suy nghĩ a cho , đừng ép nó phải chọn với lựa gì cả .
    Trong cuộc đi chơi nói chuyện tuyệt đối đừng nhắc đến thằng kia , coi như anh đây ko quan tâm , đó là việc riêng của em, em tự phải giải quyết , đi chơi w anh thì anh chỉ đem niềm vui cho em thôi , còn thứ khác anh éo quan tâm .
    Tất cả thứ tớ viết ở trên chỉ là lý thuyết , vào hoàn cảnh thực tế của bác tự vận dụng nhé , tuyệt đối đừng tỏ ra ghen tuông gì cả , mất điểm lắm .
  10. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nghĩ thì Gái nó rất thích thằng kia đấy.
    Nó nói với cậu những điều đó chứng tỏ nó rất tin cậu và coi cậu như bạn thân rồi.
    Theo mình có thể có 2 trường hợp:
    1. Như các bác đã phán Gái nó đang nắn gân cậu
    2.Nó thấy cậu có vẻ người lớn, hiểu biết, và nó thấy cậu hình như không có ý định gi với nó nên nó dốc bầu tâm sự mong đc 1 đàn anh chỉ giáo cho truyện của nó và của thằng kia
    Bạn phải tự mình xác định mình thuộc loại nào trong 2 loại trên
    Nếu thuộc loại 1 thì sách các cao thủ dạy hết rồi không còn ji để nói nữa.
    Nếu thuộc trường hợp 2 thì khuyên bạn bỏ đi vì loại con gái này cả đời chỉ yêu thật lòng một thằng thôi.
    Được bloodsnow sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 30/05/2009

Chia sẻ trang này