1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngỡ như mơ... chuyện xưa trở lại... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lifeislove, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Vàng : nghe mà xót xa cho bạn chủ TOP quá .
    Theo mình, là thế này :
    - Thứ nhất , lâu ngày gặp lại , tình cũ không rủ cũng tới . Thể nào gặp lại người xưa , gái chả động lòng . Cái này biểu hiện cái suy nghĩ của gái nó vẫn chưa được chín chắn , chưa "lớn" lắm . Với trường hợp như này, bạn nên nói chuyện khéo léo, cho em nó biết đâu là thực tại mà trở về bên bạn , còn với cậu ex cũ kia, phải làm sao cho em ấy thấy là không có tương lai .
    - Thứ hai , em nó "nắn " cậu thật đấy, xem bản lĩnh của cậu thế nào, cư xử ra sao trong trường hợp này ....khả năng này thấp , vì theo mình thấy :
    + QH giữa cậu và em ấy chưa sâu đậm , cậu chưa thể hiện gì nhiều .
    + Nói thật cos vẻ như cậu làm em ấy có cảm giác yên tâm khi bên cậu , ngoài ra kô có gì hết ....
    Sợ rằng , gái này chưa tìm thấy 1 TY thực sự, cậu ex cũ chỉ là TC ngày xưa, cậu thì đơn giản chỉ là một người bạn làm chỗ tâm sự cho em ấy .
    Nếu trúng phải cái vàng vàng ở trên , em ấy trưởng thành về suy nghĩ sớm quá, là người có tình cảm sâu đậm quá, thì cậu xong, miễn tư vấn .
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác bảo là nắn gân nghe hài quá, em này có yêu ông này đâu mà nắn ji ở đây, 1 em với những ji đã thể hiện và miêu tả như vậy, yêu 1 thằng ko còn ji để nói sâu đậm như vậy thì sẽ ko bao giờ yêu 1 thằng thuờng thuờng nhạt nhạt, chỉ là chỗ dựa về tinh thần trong giai đoạn khó khăn mà thôi, với những ji nó thể hiện ra cho thấy nó chỉ coi ông là chỗ chia sẻ cảm xúc nhất thời, chứ ko coi là 1 nguời có vị trí ji trong trái tim của nó cả, nếu coi trọng ko bao giờ nó thể hiện như thế
    Còn việc nó chịu khó kiếm tiền hay ji ji tôi ko quan tâm vì khi ông yêu nó rồi ông nhìn thấy 1 điểm sáng nhỏ nhoi như ngọn nến của nó, ông lại loá mắt tuởng đó là bóng đèn cao áp và ông mờ mắt ko nhìn thấy mặt trái của em nó
    Ông không thấy khi nó chát với ông nó gọi cái thằng mà ông bảo là " không ra ji " là tình yêu đẹp nhất của nó ah, rồi bây giờ nó đang quay trở lại với thằng đấy dù biết thằng đấy là thế nào, gia đình cấm
    Tán con nào cũng đc nhưng gái đú và chơi chơi nó chỉ thích yêu thằng đú giống nó thôi và quan điểm cách sống của ông khác nó thì không bao giờ buớc cùng nó đc, đừng bận tâm đến nó làm ji nữa cho khổ, còn không thì cứ hít hà quanh nó cho đến lúc nó chính thức cho ông nghỉ hẳn
    Còn gái đú khi nó yêu 1 thằng thuờng thuờng chỉ khi nó hết tuổi đú hàng họ nát bét , không đú đc nữa và muốn yên phận thì sẽ chọn 1 thằng như ông
    Không phải nói vui đâu, thực tế trải qua nó như thế đấy
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy đồng chí nhagiaucungkhoc nói đúng này! Theo chị nghiệm ra một số loại người trong thiên hạ, thì phàm mấy đứa con gái có máu ăn chơi, đú đú, kênh kiệu một tí, cái giống ăn sành điệu, chơi hàng hiệu ấy, thì thường thích cái giống trai có tí máu giang hồ. Tí thôi, ko nói hẳn là giang hồ, nhưng cũng phải thuộc dạng ngang tàng, ngổ ngáo. Chứ nói thật một câu, ko bao giờ mấy em đó đi yêu mấy cậu trai lành lành, hiền hiền, bụt bụt , có chăng các em ấy chỉ có thể phải lòng mấy anh giai tiền nhiều như núi lửa phun nhưng mà có cái kiểu lầm lì xì ra khói, chứ ko phải "hiền như bụt"
    Phàm đã là con gái, thì đứa nào cũng như đứa nào, ko bao giờ say sưa hoặc thiểu não đi nói với một chú trai nó đang thích rằng: Em đang ko biết có quay lại với người kia ko. Câu này được thốt ra thì ngay lập tức kết luận rằng: Em nó ko yêu chủ topic, và vẫn đang chìm trong quá khứ, và mong ngày quay trở lại.
    Qua mô tả về em này thì tớ khẳng định rằng: chủ topic đừng mong mưa dầm thấm lâu, càng làm mưa chú càng mệt, càng mất sức thôi, chứ ko có kết quả tốt gì cả.
    Chúc bạn tìm ra con đường sáng
  4. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Việc cần làm thì bạn NhaGiauCungKhoc và bạn Queen đã nói rồi.
    Vấn đề là bác chủ top có đủ dũng khí để bước đi không?
    Quay đầu là bờ, thiện tai thiện tai
    Được Fek sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 30/05/2009
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Biết chất đú là phải phang luôn, càng sớm càng tốt. Thằng chủ thớt học đâu cái kiểu củ từ làm thịt thế. Đã trắng mắt chưa ? Mất mẹ nó 6 tháng tuổi chẳng được cái tích sự gì, vác bực vào người. Thôi mai mốt lùa nó vào nhà nghỉ phệt một trận đòi nợ rồi quít. Loại gái này tương lai chẳng làm nên cơm cháo gì đâu, mất công nuôi báo cô, đã thế hở ra 1 cái là nó giở trò mèo mả gà đồng ngay.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhỉ, tớ chả bít nói gì nhưng có cậu bạn tớ bẩu là nếu gặp thể loại gái ngoan mà lại đi iu mấy thằng "ko ra gì" đấy thì nên cắp dép vào nách để chạy cho nhanh.
  7. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, em các ơn các bác tom2222, kingit, ratdanong, Anxiety, limitedd, kidxinh, okiaemdayah, NhaGiauCungKhoc, fek, Queen, cqx007 và đã phong bì "sao" tới các bác gọi là lòng thành.
    Nghe lời các bác nói em thấy sao thảm quá. Chính vì cũng sợ như bác NhaGiauCungKhoc và bác Queen nên em mới đủ bình tĩnh tà tà tìm hiểu em nó cho chuẩn ạ. Về tình cảm của em nó với em thì em xác định là: Có cảm tình và đang muốn tiến triển xa hơn với em. Với tên kia thì em nó đang trong giai đoạn xác định dứt vì gia đình. Mối liên lạc với nhau thì vẫn có. Cụ thể như thế nào thì em không chắc. Em không phải loại quị lụy đâu nhưng thấy các tình huống thiếu thông tin, hiểu lầm,... trong phim HQ là cực ngu nên em muốn biết rõ ngọn ngành.
    Không biết có đúng không, nhưng em nó yêu năm lớp 10 thằng kia hơn 6 tuổi thì bị dụ cũng là điều... bình thường ạ?

    Được Lifeislove sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 31/05/2009
  8. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện này diễn ra hôm thứ 2. Hôm nay em mới post được vì luật gì đấy của TTVNOL mình đối với thành viên mới. May mà copy lại được.
    Tình hình tóm lược tuần qua thế này:
    Thứ 2:
    Em nó tiết lộ thông tin về mối quan hệ với tên kia một cách "hơi vô tình", lúc đó hứng lên vì thấy em ngạc nhiên với các mối quan hệ zic zac đó. Em choáng và tình hình trở nên căng thẳng.
    2 đứa gặp nhau và hầu như em nói với sự tự ái của mình. Em nó viết mail với nội dung:
    Xin lỗi vì đã làm em buồn và bấy lâu nay đã hiểu tình cảm của em sâu nặng hơn tình bạn;
    Kể về tình cảm xưa với tên kia và có ý tiếc vì sự ngăn cấm của gia đình;
    "Không muốn mất người bạn như anh", không muốn có sự thay đổi nào.
    Em hỏi là tình cảm với tên kia thế nào thì bảo đang tìm câu trả lời và sẽ gửi tới em.
    Thứ 3:
    Buổi sáng đi học, em tỏ ra rất vui vẻ với mọi người. Em nó cũng cố làm điều ấy. Tránh nhìn mặt em.
    Bình thường, 12h trưa, hết giờ làm em hay gọi hỏi han em nó. Em hỏi một số câu như mọi khi và nhắc checkmail. Rất ngắn gọn.
    Thứ 4:
    Tối khuya tự nhiên em nó online. Em đang bận làm việc nên cũng không tập trung. Với lại tự nhiên thế quái nào được. Em chả đả động tới chuyện kia, trao đổi về mấy cuốn sách rồi thôi.
    Thứ 5:
    Sáng em nó đi học. Nhìn qua hầm chứa, có xe em nó. Tiện đang có tờ Sinh viên, em gài vào xe em nó luôn. Mục đích thể hiện cho em nó biết là mình vẫn bình thường thôi nhưng cũng chưa muốn gặp mặt. (Em bảo em nó đọc báo này mà, thường em đọc xong thì đi qua nhà đưa)
    Buổi trưa, em nó nhắn tin bảo nhận được báo rồi. Em nhắn lại là tiện nên gửi luôn.
    Tối em nó lại nhắn tin bảo em là "người vô hình". Chứng tỏ là có để ý em vì hôm nay em cố tình ngồi ở góc khuất của văn phòng. Em nói đến việc đi lấy đàn về tập lại. Em nó bảo em chơi bài "Tuổi hồng thơ ngây". Ặc! Em hỏi lại là tại sao, em nó mới bảo là thích nghe bài đấy thôi. Mịa, bài này nhân vật nam nhục như gì mà.
    Rồi em nó đi trả máy cho người nhà, bảo lát online. Em trêu, online muộn hư thế. Em nó bảo "Em hư sẵn rồi. Chả online nữa. Lát đi ngủ luôn." Thực ra rất muộn thì cũng có online với lý do là không ngủ được nên online. Nói vài câu rồi cả 2 đi ngủ.
  9. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6:
    Trưa lại gọi như giờ mọi khi (hôm qua nghỉ). Hỏi han chút chút rồi thôi.
    Chiều chờ hết tắc đường để về thì thấy em nó online. Em hẹn em nó gặp tối. Em nó không muốn, bảo là sau nhiều chuyện, cần có thời gian suy nghĩ và không muốn mọi chuyện rối thêm, sợ em lại như tối hôm thứ 2. Em kệ, bảo 8h30 qua nhà. Rồi out.
    Em qua thì em đang đợi chị về để ăn tối. Rủ đi dạo bộ gần nhà thì không đi. Thế là đứng nói chuyện ngoài cửa. Em bực lắm ý, rất ghét đứng nói chuyện ở cửa mà. Khung cảnh ý cũng chẳng nói chuyện gì được ngoài hỏi thăm một tí. Độ 10ph, chị em ý về. Em về luôn.
    Thứ 7: (tối nay, em vừa về đấy ạ)
    Em nó không đi học. Trưa em gọi hỏi thì bảo ông vào viện để phẫu thuật. Biến chứng của đợt mổ lần trước. Em hỏi thăm tình hình ông, rồi cương quyết muốn gặp em nó tối nay. Em nó nhất định từ chối, muốn suy nghĩ thêm. Em bảo là gặp nhau thì quyết định sẽ nhanh hơn. Em vẫn kiên định đề nghị, em nó bảo sẽ hẹn sau.
    Chiều đang online đọc lời khuyên của các bác, em nó online và nói không muốn gặp vì sợ em. Sợ cách phản ứng của em. Chả là hôm thứ 2, em cố kiềm chế và thái độ ban đầu rất bình thường. Sau rồi em rất cáu khi nói về tên kia. Đoạn cuối thì có nói vài câu chán ngán. Em nó bảo là "mưa gió thì ngay từ đầu luôn, thất thường thế thì ở nhà cho an toàn". Àh, em nó còn nhắc đến mấy đứa em em và bảo cũng muốn "có anh trai để được chỉ bảo nên làm gì". Em lờ câu này đi.
    Chiều kệ không có em nó, em vào viện thăm. Gặp bà em ý và các bác. Em tin là em nó có ý với em vì lần ông nằm viện trước, em ý có dẫn em vào thăm và giới thiệu là bạn với mọi người trong nhà. Sau này qua lại em vẫn nói chuyện với ông bà nên em thấy việc đi thăm là quá bình thường.
    Tối em đang ngồi với bạn, 10h30, em nó gọi và khóc vì thương ông và một số việc gia đình nữa. Rủ em đi dạo linh tinh. Em cũng về luôn, 30ph sau thì đến nhà em nó.
    Em nó ra bảo, thôi hay là không đi nữa vì nhìn lại thấy muộn rồi. Em bảo thôi buồn thì cứ đi đi. Ngần ngừ rồi đi. Lòng vòng trên đường thôi.
    Em nó bảo buồn chán, thấy nhiều thứ vô nghĩa. Hiện tại em ý đang bị khủng hoảng với một số việc gia đình. Rồi em nó so sánh em với thằng bạn thân. Là đi đêm với nó thì thấy an toàn. Chả hiểu sao hôm nay lại gọi cho anh. Em bảo, nếu tin anh thì em sắp bị lừa rồi. Em nó cũng bảo là lâu nay, nếu về khuya là về khuya hẳn. Chứ ra đường sau 11h thì chưa bao giờ. Thấy mình hư hư.
    Mà ngồi sau em cứ cái điệu khoanh tay nhé. Em bực lắm nhưng em nó kêu buồn nền kệ. Và tính ra thì chẳng thích lợi dụng lúc này để ra chiêu "cầm nã thủ".
    Sau khi về xong thì em ý nhắn tin là "hôm nay cảm ơn anh".
    Tình hình cập nhật đến đây là mới nhất ạ.
    Em đi ngủ. Bao nhiêu việc mà thời gian cho vụ này hơi bị lẹm. Mong ý kiến của các bác.
    Được Lifeislove sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 31/05/2009
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Qua cách bạn kể thì thấy 2 người chưa có gì cả mà, chỉ là hay chat chit, nhắn tin qua lại thế thôi. Cô bạn này có lẽ chỉ xem bạn như 1 người anh trai.
    Nếu không có sự xuất hiện trở lại của người cũ, thì có lẽ theo thời gian cô ấy sẽ chuyển tình cảm từ anh trai sang bạn trai, nhưng bây giờ có vẻ bất lợi cho bạn rồi.
    Một lời khuyên chân thành là đừng nóng nảy quá, hết sức bình tĩnh mỗi khi gặp cô ấy. Nếu mỗi lần gặp mà bạn cứ tỏ thái độ hằn học, khó chịu như thế thì chắc là cô ấy sẽ chả chịu gặp bạn nữa đâu.
    Vài lời nhận xét nhảm nhí

Chia sẻ trang này