1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngỡ như mơ... chuyện xưa trở lại... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lifeislove, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chi tiết của bác thì em có cảm nhận sau :
    Em này trước kia cũng có cảm tình với bác, nhưng mà đột nhiên thằng người yêu cũ quay lại ( thằng này sau bao nhiu năm chắc trình cũng lên cỡ thợ săn rồi ), và em ấy so sánh bác với thằng đó để lựa chọn, và cuối cùng em í quyết định chọn thằng kia, dù có vài vấn đề còn hơi lăn tăn ( lí do tại sao chọn thằng kia thì mời bác đọc lại bài của bác nhagiaucungkhoc và queen nhé ). Tất nhiên do trước đó cũng đã có cảm tình với bác nên cũng không muốn bác phải đau khổ và cũng không mún mất "một người anh trai" như bác nên thái độ của gái nó mới như vậy.
    Tóm lại một câu là theo em gái nó đã có quyết định rồi, vì lí do như em nói ở trên mà chưa cho bác chết hẳn thôi, nhưng cái này cũng là sớm muộn, bác làm sao cho nó huỵch toẹt luôn ra cho nhanh, đỡ mất thời gian nữa. Việc em nó có thay đổi suy nghĩ hay không thì bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào thằng kia chứ bác thì không có khả năng ấy nữa rồi.
    Em bày cho bác cách này nhé : bây giờ kéo em ấy đi dạo, câu kéo sao cho em í nói hết ra suy nghĩ của mình đi, rồi bất ngờ kéo em í lại, hôn cho phát ( caí này phải nhanh và dứt khoát), buông ra nhìn đắm đuối một lúc rồi nói ok anh tôn trọng quyết định của em, nhưng em phải biết rằng vẫn có một người sẽ mãi chờ đợi em..blad..blad.
    Sau đó về nhà chờ xem thằng kia nó có định nghiêm túc với em của bác không? nếu nó giẫy hàng thì chắc chắn em của bác sẽ lại liên lạc với bác thôi! Trong lúc chờ đợi thì tán vài em khác đi để rèn luyện trình đặng mà chuẩn bị cho ngày trở lại
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tư vấn về cách xin tư vấn nhé bạn:
    Với kiểu ng chi li như bạn, soi từng tí như bạn, thì xin lời tư vấn trên forum không hiệu quả bằng nhờ ng quen tư vấn qua YM đâu. Bạn cố kiếm lấy vài ng CHỊU bỏ tgian cho bạn để bạn hỏi thăm đi, chứ update kiểu này mãi cũng chẳng ai có sức theo bạn đâu.
    Tôi nói là nói thực lòng, không có ý xua đuổi gì bạn. Cá nhân tôi cũng có nhiều vấn đề, nhưng không bao h mở topic ở đây, k phải vì ở đây thiếu ng có ý kiến tốt, nhưng phần đông lại vội vã (cũng đúng thôi!) nên đâu có sức nghe bạn tỉ mỉ từng chút.
    Bạn tìm ng tư vấn riêng đi thì tốt hơn là để topic lên forum.
    Vậy đó, lời khuyên của tôi không dành cho việc của bạn, mà vì cách thức bạn nhờ tư vấn, căn cứ tính cách của bạn.
  3. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đã định chỉ đọc qua rồi đi ngủ, nhưng e cũng đang buồn nên tranh thủ tâm sự tí rồi đi ngủ
    Em mới quen cáo có 2 tháng, chứ không lâu được như bác.
    Gái lúc đầu cũng thich e, gái kể chuyện có tc với mấy chị em họ, mà 1 người lại là chị dâu em (họ thôi) em là cả mà
    Thế rồi không biết mình sai ở đâu, hay có giai khác ngon hơn xuất hiện, e hẹn gái thì kêu bận, tuần nay còn không thể liên lạc được
    Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy.
    Cáo đang bận thi nên e nghĩ ko liên lạc 1 tuần xem thế nào.
    Sau khi đọc cái bác cập nhật em nghĩ gái cũng tin tưởng bác, có tình cảm. Nhưng hiện nay cáo đang nghĩ gì thì không hiểu được đâu, bác nên bình tĩnh, không nên ép e nó phải gặp vì gượng ép thì chẳng hay ho gì. Khi cần e nó đã chẳng chủ động rủ bác còn gì.
    Tự tin lên, mai em hỏi con e em xem, nó cũng từng giống gái bác, bây giờ đi làm thì hoàn lương rồi, xem nó nghĩ gì
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, về chuyện cáo thích thằng kia: bác có thể thấy kì lạ nhưng thực ra chuyện này hoàn toàn dễ hiểu. Thằng kia là thuộc dạng "bad boy", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó có những tính cách mà những thằng hiền lành như bác ko có được, rất hút gái vì mang lại cảm giác phiêu lưu, hấp dẫn, cuốn hút như kiểu nam châm. Loại này hút khá nhiều gái chứ ko phải chỉ 1 vài em hâm đơ, nên ko nên đánh giá cáo xấu quá. Nguợc lại, tìm chồng hoặc sự bền vững thì nó sẽ tìm thể loại như bác, "nhàn nhạt" hơn.
    Thứ hai, em nó và bác quá khác biệt nhau, thể loại em nó từng thích cũng trái ngược với bác, tuy có thể cảm thấy là em này có chút cảm tình với bác, song nên cẩn thận về điểm này. Rất có thể bác là giải pháp để em nó chiều lòng gia đình, và là 1 người anh trai để tâm sự.
    Việc em nó dẫn bác đi giới thiệu với gia đình có thể là vì mục đích này.
    Bây h, tình hình đơn giản là về phía bác thì bác thích và muốn tiến tới, khá rõ ràng. Về phía em nó thì đang cân nhắc, suy xét và xem lại tình cảm của em nó.
    Bác nên cho em nó thời gian để nó có câu trả lời, cùng lúc đó thì bác nên xem xét lại cáo, phân tích một cách thực tế chứ đừng làm nó lung linh lên. Bác cần biết chắc câu trả lời của cáo là thật hay ko, hay nó dùng bác làm vật lấp chỗ trống hoặc để làm chiều lòng gia đình.
    Lưu ý là bác nên bớt xoắn và keep your cool. Bác xoắn loạn lên trước mặt em nó nhiều quá, càng làm em nó xa bác hơn.
  5. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lồi lào thì vung lấy
    Gái thế này chủ thớt nên nghe nhời bác quẩy là hợp ní nhứt ồi
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ịt, thấy em lày nó cứ nợi dụng bác thế lào ấy. Bác bị đặt vào thế bị động nhiều quá. Dĩ nhiên tâm lí đàn ông thấy chị em đáng thương thì muốn làm chỗ dựa, nhưng mà em nó chưa rõ ràng ra thì bác cũng ko nên vồ vập quá, con gái nó ko biết nghĩ cho anh em đâu . Bác nên lạnh lùng hơn tí, đang được quan tâm mà bác lạnh lùng, em nó sẽ tự xoay theo bác đấy, còn nếu ko có gì xảy ra thì.... thôi
  7. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chú này cứ tưởng bở. nó giới thiệu chú để gia đình nó yên tâm không kiểm soát nó nữa. Tiện bề là e nó tót theo thằng kia. Loại này mèo mả gà đồng sớm. Bỏ đi.
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đề nghị các chú Gà không vin vào cái cớ được gái dắt về nhà giới thiệu để tự bịt mắt bào chữa là gái yêu thật cỗ nòng. Trừ khi nào được gái đội mình lên đầu giới thiệu đây là người em/con sẽ cưới vào tháng XY gì đó thì mới yên tâm 60%. Còn đâu là bố láo bịp bợm hết dù dưới bất cứ hình thức, lý lẽ gì.
    --> cho em thời gian suy nghĩ, đánh giá lại tình cảm, yêu sớm em thấy hư hư .. etc... quẳng mẹ nó cho chó gặm. Các chuyện râu ria báo chí sách vở lại càng không có giá trị.
    Nói thế để chủ thớt rút kinh nghiệm phang gái lần sau, bớt đi các công đoạn gia công thừa thôi ... chứ lừa được nó đi nhà nghỉ lúc này hơi bị khó đấy.
    Chẹp ... mang tiếng là học bí kíp.

  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã vote 5 sao cho bác nhà giàu, quả là kinh nghiệm của người từng trải, ngày xưa em cũng nhờ bác mà mới sáng mắt ra, ko thì cũng bị ánh sáng nhỏ nhoi như ngọn nến của bọn cáo làm lu mờ lý trí rồi
  10. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ACE ở đây đã bảo là bình tĩnh mà ngày nào bạn cũng nhớ đến e nó. Nhắn tin gọi điện đều như vắt chanh, lại còn gửi báo, email nữa... lộn ruột. Ko hiểu ace ở đây tư vấn có vào đầu bạn cái gì ko nữa. Nản . Mất công các bậc tiền bối viết ra bí kíp với chả cẩm nang. Có khi cứ như bác quẩy mà làm, cần gì thì pm riêng ná!!

Chia sẻ trang này