1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ngỡ như mơ... chuyện xưa trở lại... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lifeislove, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bác tư vấn em nghe như chửi. Chẹp, nhưng em biết tiếp thu ạ. Nhiều cái em nói không rõ nên các bác nhìn hơi cực đoan một tí, cơ mà nói chi tiết lại thành ra dài dòng.
    Làm như bác Cq thì em chịu.
    Chị Anxiety bảo "không phải là xua đuổi" làm em sợ quá. Em vẫn có tư vấn offline nhưng mà muốn lên đây để thêm ý kiến và... nghe chửi cho sáng đầu ra.
    Bác nào chửi em ở trên vì tội gọi điện, nhắn tin. Đấy là trước khi em hỏi ý kiến các bác rồi. Dù sao vẫn vote bác 5 vì nhiệt tình :D. Tất cả các bác vô đây em đều vote rồi ạ.
    Lời khuyên của bác Fed trùng ý của em. Sau cái buổi đi lượn tối thứ 7 rồi thì em im thin thít và lặn mất tăm luôn. Em nó online thì cứ invi thôi.
    Cơ mà tối nay 1-6, em nó lại đang buồn là dễ có thằng đến lợi dụng dụ dỗ đi tâm sự lắm. Em hơi bị lo lắng tí. 2 ngày không liên lạc rồi. Lần đầu tiên đấy :(. Lần trước em để được đến 1.5 ngày thì em nó gọi cho em :D.
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ gái nó sợ ko ai tán fét với giao báo cho nó nên nó gọi nhắc bác đấy

Chia sẻ trang này