1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình người ở hai phía chiến tuyến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hamilo, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Tình người ở hai phía chiến tuyến

    Trong các cuộc chiến dù khốc liệt nhưng vẫn luôn có những câu chuyện cảm động về tình ngưòi (tình bạn / tình ruột thịt / tình đồng loại...) của những con ngưòi thuộc hai phía khác nhau, ví dụ chuyện Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến.
    Bác nào có những câu chuyện tương tự thì post lên nhé
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Cứ cái đà này thì box gdqp nói riêng và ttvnol nói chung sẽ trở thành nơi tập kết của các đốm lửa từ nước ngoài mang về đốt quê hương.
    Đầu tiên là đám ảnh hoành tráng của mấy cái xác thối cọng hành....
    Sau là đám tiểu thuyết hồi ký cũng rất chi là "bi hùng" của những chiến ký "kiêu hùng" ( dùng từ ngữ đao to búa lớn kiểu cọng hành cho nó máu )....
    Sau nữa là những câu chuyện đau lòng buồn thảm của những người tù khốn khổ khi bi bọn CS tra tấn hành hạ, chết dần chết mòn....
    Sau rồi là những câu chuyện về sự chiến đấu bền bỉ của những anh hùng tướng lãnh vẫn nặng lòng đấu tranh vì sự tự do của quê hương đang bị CS đàn áp....
    Sau nữa là những lời kêu gọi...
    Những nguyensg-> tín già-> ku sẹp lép-> nhăn răng đang trở thành "một người gắn bó và đang xây dựng một quy trình truyền bá chấy rận ... à quên rân chủ ngày càng tốt đẹp hơn"
  3. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    khi mở topic em đã nói rõ ràng và có ví dụ chuyện Pham Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến, chuyện đó có lẽ không cần kể lại vì nó quá nổi tiếng rồi.
    Còn nếu bác PVnhandan còn chưa muốn hiểu đúng ý thì em xin nói cho rõ hơn "câu chuyện về tình người giữa người thuộc phía bên này với người thuộc phía bên kia" như PXA và TKT
    Nếu các bác có ý xây dựng topic và xây dựng box GDQP thì nên đi theo đúng định hướng cuat topic.
    Đề nghị mod xóa các bài không đi theo định hướng của topic.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác làm gương cho chúng em cái nhẩy?
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đã del tiệt các bài viết lạc đề của nick PVNhandan, các bài quote lại cũng bị dọn dẹp theo.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Vừa đi vừa cười vừa đá lon không được giở bài lạc đề topic để gây hấn và kích động anh em trong box nhé!
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Topic có liên quan gì đến quốc Phòng không nhỉ
  8. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Nói về tình người Việt Nam giữa hai chiến tuyến thì nhiều lắm, "dân tộc Việt Nam" là một mà ,tổng thống Dương Văn Minh còn có người em là Dương Văn Nhật đại tá quân đội nhân dân Việt Nam mà.
  9. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Theo thiển nghĩ của em thì nó khg liên quan đên quôc phòng nhưng nó có đóng góp tích cực được cho box GDQP và KTQS.
    Dạo qua hai box trên thấy một số bác "ở bển" vẫn hận thù nheèu quá. Chiến tranh đi qua hơn 30 năm rồi, mất mát đau thương thì bên nào mà chẳng có, các giá trị đúng sai cũng được thực tế lịch sử chứng minh, cứ muốn ngược dòng để thay đổi các giá trị đó sẽ là vô nghĩa.
    Sao không nghĩ tới những câuchuyệnn như PXA cứu TKT hay ngưòi lính VNCH đã cứu cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm... để nhìn lại quá khứ và thực tại với cái nhìn tươi sáng hơn?
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Trong bộ phim rất nổi tiếng "ván bài lật ngửa" cũng có đoạn người chiến sĩ tình báo đến trước một Ngô Đình Nhu . Bác ấy nói câu gì em quên mất rồi ấy nhở .

Chia sẻ trang này