1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình nguyện viên SEA Games... niềm vui.... nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_love1980, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tình nguyện viên SEA Games... niềm vui.... nỗi buồn.

    Bạn là người Việt Nam? Bạn không khỏi tự hào vì lần đầu tiên SEA Games được tổ chức tại quê hương mình??
    Bạn là tình nguyện viên?? Hãy kể về công việc của bạn, những niềm vui nỗi buồn sau một ngày làm việc.
    Hy vọng topic này sẽ là một nhật ký online cho các bạn - những tình nguyện viên cho SEA Games 22.
    Tôi làm việc cho....
    Tôi.... đang lên mạng trộm. Các "sếp" đang kiểm tra mọi người, có lệnh cấm dùng net. Nhưng mừ... kệ. Buồn và lạnh tê người. Ngày mai, trận bóng đầu tiên mới bắt đầu.
    Điều hoà on suốt ngày. Hic.
    Bên ngoài ban nhạc The wall đang réo gọi. Thôi, tôi đi ra xem chút đây.


    TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU

    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  2. changetheworld09

    changetheworld09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mình ******** nguyện viên cho đội tuyển pencak. Địa điểm thi đấu ở trường đại học an ninh. Chưa thấy có gì, chỉ tập huấn mấy hôm về những từ thường dùng trong bộ môn đó thôi. Nhưng có vẻ buồn buồn, vì ko fải đi đâu, chỉ đóng chân tại nhà thi đấu C500 đó thôi.
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hum nào chụp cái pic mặc áo tình nguyện cười toe gửi cho tớ nhé
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này