1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH.....NHIỀU TẬP!!(không xem phí...cả đời người)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    TÌNH.....NHIỀU TẬP!!(không xem phí...cả đời người)

    TÌNH DẠI KHỜ
    (tập 1)

    Ta thích người ta,thích thật lòng
    Người ta có hiểu ý ta không?
    Mà sao cứ lặng im không nói
    Để con tim dại thoáng phập phồng? !

    Có biết người ta thích ta không?
    Bởi thế nên ta giữ trong lòng
    Người ta vẫn thế như....không biết
    Ánh mắt vô tình ngó mông lung

    Ta thích người ta thích đã lâu
    Mà người ta đã biết gì đâu
    Chỉ trách vì ta không dám nói
    Vuột khỏi tầm tay mối...duyên đầu​


    Tình yêu như một...sợi lò xo!!
    Mà ta càng kéo, nó càng co
    Ước gì người ấy yêu ta nhỉ??
    Khỏi kéo lò xo,khỏi phải lo!
  2. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    (Tập hai)
    Ta thích người ta,thích một mình
    Người ta đâu biết cứ lặng thinh
    Chỉ trách ngày xưa ngu ngơ quá
    Thấy bóng người ta cứ đưng nhìn
    Ta thích người ta thích thế thôi
    ngfười ta sao chẳng đáp tình tôi
    Mỗi lần định nói cùng ai đó
    Thì bóng người ta đã khuất rồi
    Ta thích người ta thích đơn phương
    Mà sao chẳng dám tỏ tình ...thương
    Để khi bóng của người ta khuất
    Tiếc nuối nhìn theo...mấy ngã đường
    Ta thích người ta ,thích thế mà
    Lời yêu ta chẳng dám nói ra
    Để khi vuột mất rồi hối tiếc?
    Mỗi lần chợt thấy bóng ai qua​

    Tình yêu như một...sợi lò xo!!
    Mà ta càng kéo, nó càng co
    Ước gì người ấy yêu ta nhỉ??
    Khỏi kéo lò xo,khỏi phải lo!
  3. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ( tập....cuối,...của tui)
    Người ta giờ đã có đôi rồi
    Bỏ lại mình tôi đứng lẽ loi
    Không còn thấy bóng ai qua nữa
    Đau ở trong lòng....đau thế thôi
    Tình xưa,ta nhớ,chỉ mình ta
    Đã mấy mùa thi...thoáng đi qua
    Đường xưa phượng đỏ,người ta vắng
    bất chợt trưa hè ve...ngân nga!!!


    Tình yêu như một...sợi lò xo!!
    Mà ta càng kéo, nó càng co
    Ước gì người ấy yêu ta nhỉ??
    Khỏi kéo lò xo,khỏi phải lo!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    sến như con hến á ... mà cũng hay !!
    chip_quay_nhat_nha
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhoc ui , nhóc quản lí trang này nhá, thô tình hụi chụt? he he
    tim anh là của em

Chia sẻ trang này