1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi sao quá đắng cay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungkhoa2, 01/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungkhoa2

    trungkhoa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi sao quá đắng cay!

    mình quen và yêu cô ấy khi 2 đứa còn học chung 1 lớp và cùng nhau ôn thi đại học, khi đi thi đại học tại sài gòn, do nhà mình không đủ điều kiện cho mình đi thi, nhưng cô ấy đã âm thầm giúp đỡ cho mình đi thi đại hoc, mình biết điều đó nên mình đã cố gắng thi đậu đại học, từ đó chúng mình luôn gần gũi nhau hơn. Khi mẹ cô ấy biết được đã cấm cô ấy qua hệ với mình chỉ vì 1 lý do đơn giản: nhà mình nghèo và mình thuận tay trái. Nhiều lúc mình nghĩ tương lai của mình tăm tối quá, mình hãy chia tay với cô ấy khi còn có thể để cô ấy quen được người con trai nào dó tốt hơn mình và đầy đủ điều kiện hơn mình thì sau này cô ấy sẽ hạnh phúc và không phải khổ sở theo mình. Bây giờ mình cảm thấy bế tắc quá, các bạn giúp mình với!

    trungkhoa2
  2. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải cố gắng lên ,đừng bi quan như vậy.Nếu chỉ vì lí do đó mà bạn nói lời chia tay thì phụ lòng người ta quá.Tương lai còn ở phía trước mà,bây giờ bạn hãy chăm sóc ,đối xử tốt với người bạn gái đó và cả hai cùng cố gắng học hành để sau này không phụ thuộc vào gia đình nữa.Tình yêu sẽ giúp bạn có thêm nghị lực và thành công...
    ST
  3. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi. Hãy học tập cho thật tốt nhưng đừng nên cắt đứt hẳn quan hệ với cô ta. Hãy cố gắng hết sức mình. Nếu không đạt được thì chả có gì phải ân hận cả.
    Hoang Manh Ha
  4. dinhlanphuong

    dinhlanphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ban phai hoc that tot de sau nay khang dinh minh trong cuoc song.Khong ai nho vao tien bac cua bo me de song duoc ca doi dau ban a.Va dieu quan trong la co ay co quyet tam bao ve tinh yeu cua minh hay khong?
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tương lai còn dài, nếu bạn đã có người con gái tuyệt vời như thế ở trong tay thì đừng bao giờ đánh mất.
    Còn bây giờ là thời đại gì rồi mà bạn còn ngại "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".
    Hãy chứng minh cho cô ấy và gia đình cô ấy biết bạn là người như thế nào bằng chính nghị lực và khả năng của bạn.
    Chúc bạn thành công!

    Don't dream it's over!
  6. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Để có được tình yêu đã là khó nhưng để giữ được tình yêu lại càng khó hơn rất nhiều. Mình sợ rằng khi người bạn gái của bạn khi đọc tâm sự của bạn cô ấy rất buồn đấy. Hãy khẳng định mình là một đấng nam nhi đi và hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Đừng để tình yêu của mình bị tiền bạc và giàu sang đánh gục. Hãy khẳng định mình để bố mẹ bạn gái của bạn thấy ân hận khi cấm con gái của mình yêu một người như bạn.
    Chúc tình yêu của hai bạn sẽ tăng thêm nghị lực cho bạn.
  7. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Để có được tình yêu đã là khó nhưng để giữ được tình yêu lại càng khó hơn rất nhiều. Mình sợ rằng khi người bạn gái của bạn khi đọc tâm sự của bạn cô ấy rất buồn đấy. Hãy khẳng định mình là một đấng nam nhi đi và hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Đừng để tình yêu của mình bị tiền bạc và giàu sang đánh gục. Hãy khẳng định mình để bố mẹ bạn gái của bạn thấy ân hận khi cấm con gái của mình yêu một người như bạn. Còn thuận tay trái ư? rất bhiều thiên tài thuận tay trái đấy, thật là một lý do ngớ ngẩn.
    Chúc tình yêu của hai bạn sẽ tăng thêm nghị lực cho bạn.
  8. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà thiên tài thuận tay phải thì nhiều hơn, đúng không? Thật ra bạn có đủ tự tin là mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy không? Nếu không đủ tự tin, hãy rút lui đi. Nếu có thì không vì lý do gì phải đắn đo, suy nghĩ. Bởi một điều quá đơn giản là bạn rất hạnh phúc vì có được tình yêu của người bạn gái đó. Nếu bạn thiếu tự tin thì tình yêu đó đã đặt nhầm chỗ mất rồi.
  9. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn.
    Mình nói thật nhé. Bạn mà buông xuôi là sau này hối hận đó. Bạn có một người bạn gái tuyệt vời. Bạn có đốt đuốc giữa ban ngày mà tìm cũng chưa chắc có đâu. Hãy yêu thương và chăm sóc cô ấy nhé
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  10. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thật thất vọng vì bạn quá đó. Đúng là yếu thật và mình cũng đồng ý với đồng chí "Trời ời đất hỡi" nào đó
    Mong thế giới tươi đẹp hơn

Chia sẻ trang này