1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi sao quá đắng cay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungkhoa2, 01/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ là bạn chia tay với cô ấy để cô ấy đến với người khác thì rõ ràng là bạn quá ích kỷ, bạn có thử đặt mình vào vị trí của cô ấy chưa, nếu cô ấu cũng làm thế với bạn thì bạn nghĩ sao ?

    Heocon2008
  2. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của Heocon2008.Tình yêu mà có vượt qua được thử thách mới là tình yêu sâu sắc chân thật đậm đà.Hãy cố gắng học tốt hơn đừng làm phụ lòng cô ấy.Biết đâu sau này khi bạn thành danh rồi mẹ của cố ấy sẽ suy nghĩ lại!!!

    Romantic Man-William Bui
  3. trungkhoa2

    trungkhoa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn heocon , cam ơn William Bui, cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình những lời khuyên bổ ích, mình biết là mình rất may mắn khi quen dược cô ấy, người con gái luôn luôn bên cạnh mình trong những lúc kho khăn, và mình không bao giờ nghĩ đến chuyện mình se chia tay với cô ấy cả, mình sẽ cố gắng học tập hơn nữa để sau này có thể chứng minh được bản thân mình trước mọi người, mình sẽ cố gắng, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhưng các bạn biết không, mẹ cô ấy đã nói rằng nếu còn sống thì không bao giờ cho cô ấy quan hệ với mình, và có ý dịnh sẽ timg cách chia rẽ 2 đứa mình bằng cách sẽ cho cô ấy đi du học, sau này về nước thì sẽ gả cho 1 gia đình là bạn thân của mẹ cô ấy. Cô ấy rất thương yêu và nghe theo lời cha mẹ, và dù sao cô ấy cũng là phận gái, các bạn có thấu hiểu nỗi lòng của phận gái làm con với cha mẹ không, chính vì mình không muốn cô ấy phải mang tiếng là con bất hiếu, các bạn nghĩ rằng nói lời chia tay dễ lắm sao, nó khó hơn lời tỏ tình gấp vạn lần 1 khi mình đã yêu với tất cả tấm lòng, mình không thể nói ra dược câu nói đó, không thể các bạn ạ!
    trungkhoa2
  4. 01trunghn

    01trunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy bình tĩnh và nghĩ lại đừng làm điều gì làm bạn gái của bạn phải buồn và mất niềm tin ở bạn. Hãy chứng minh cho gia đình bạn gái biết khả năng của bạn là không kém ai cả.
    Tôi nghĩ rằng tình yêu của cô ấy dành cho bạn và thêm nghị lực của bạn, thì như vậy là bạn đã cầm phần thắng trong tay đến 80% rồi đấy.
  5. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thật chất mình cũng không biết nên khuyên bạn làm sao nữa vì tất cả những điều đó đã có các người khác nói rồi.Chỉ mong bạn hiểu 1 điều thôi.Tình yêu có thể xuất phát giữa hai người nhờ vào động lực của cả hai nhưng cũng có 1 ít là do duyên phận.Nếu thật sự bạn có duyên với người bạn gái này thì ắt hẳn bạn sẽ có được điều bạn muốn. Sự ngăn cách này giữa hai gia đình quả thật là một hố sâu ngăn cản của tình cảm nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nhất định bạn cũng có thể vượt qua mà.Bây giờ là kỷ nguyên hiện đại chứ có phải thời xa xưa đâu mà "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".Còn nếu như cô bạn của bạn không dám vì tình yêu cao cả của mình mà chấp nhận đấu tranh thì quả thật đáng tiếc. Vậy thì bạn cứ thử tự hỏi coi:Có phải người con gái đó thật dạ yêu mình hay không???

    Romantic Man-William Bui

Chia sẻ trang này