1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ƠI XIN NGỦ YÊN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetnovemberts, 03/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetnovemberts

    sweetnovemberts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại thấy mình nghĩ nhiều tới anh...Bài viết trên ttvnonline đã xuống trang 4 rồi và em đang cầu mong nó sẽ xuống trang cuối cùng, sẽ không bao giờ em phải viết tiếp nữa...
    Nhưng em lại mơ thấy anh...
    Thật là dở hơi: một giấc mơ có thể làm trỗi dậy nhiều tư tưởng và cảm xúc....nhưng với em bây giờ nó là sự thật_ sự thật đôi khi cũng fải dở hơi chứ!
    Hai năm, đã hai năm trôi qua rồi.Em không còn nhớ anh đến thắt lòng như ngày mới chia tay anh nữa. Anh hiện hữu trong em là những suy nghĩ , trăn trở, là sự gợi nhớ, là nỗi ám ảnh...Cứ fải nhắc đi nhắc lại mãi một điều thât là chán, nhưng không hiểu vì sao em không thể quên anh hoàn toàn như em muốn. Có lẽ bởi vì từ khi anh ra đi, những người đến với em sau anh không có ai làm cho em hạnh phúc , làm cho em tin tưởng đươc như anh nữa. Em cũng không còn đau khổ vì ai như đã đau khổ vì anh nữa. thật là sáo rỗng khi fải nói rằng: " Anh ra đi mang theo cả hạnh fúc lẫn khổ đau trong em", nhưng với em , trong lúc này câu nói sáo rỗng đó lại trở nên vô cùng ý nghĩa.
    Things won't be the same without you. Tháng MƯỜI MỘT yêu dấu! Bên người yêu mới có giây fút nào anh nghĩ tới em? Có lúc nào anh muốn gặp lại em? Tình yêu anh dành cho em và nhiều thứ khác nữa , cho tới bây giờ vẫn chưa làm em tin rằng em đã mất anh hoàn toàn. Ngu ngốc lắm không khi em vẫn tin rằng anh vẫn còn nhớ tới em cho dù anh không muốn tìm gặp em vì tính kiêu hãnh của mình?
    Tháng 11 xa nhớ! anh có biết rằng I always think of you in every step of my way? Anh là người đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi quyết định thay đổi một điều gì dó ở bản thân mình.Anh_ ngươi đầu tiên em nghĩ tới trong những lúc quá cô đơn trống trải, cũng là người đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi đạt được một thành công nào đó dù nhỏ nhoi..Bực mình nhất là rõ ràng em không muốn nhớ, nhưng trong vô thưc hình ảnh của anh vẫn thoáng qua , dù chỉ một lát thôi...
    Lạy trời xin hãy cho em gặp lại anh một lần, đẻ bao nhiêu ảo tưởng về anh sẽ tan biến đi như những đám mây, để em có thể sống mà không có anh: quên hoàn toàn, quên tuyệt đối!!!

Chia sẻ trang này