1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. augustmoon

    augustmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ không gọi được tên , có những điều đến quá muộn....xin ngày tháng bình yên
  2. Love_has_nolimits

    Love_has_nolimits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lệ em hoen đôi bờ mi u uẩn,
    Rớt bên đời làm nát cả tim anh.
  3. Love_has_nolimits

    Love_has_nolimits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lệ em hoen đôi bờ mi u uẩn,
    Rớt bên đời làm nát cả tim anh.
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trời SG khuya thật là tĩnh lặng,dường như tất cả những gì nhộn nhịp của buổi sáng đã biến mất nhường chỗ lại cho bóng đêm. . .
    Mở lại một file nhạc cũ,tự nhiên chợt cười với chính mình,gần 12h khuya mà nghe hành khúc ngày và đêm thì chắc chỉ có một người. . .
    . . .Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch,bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo rang,ngôi sao như mắt em trong những đêm không ngủ,giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào. . .
    Lãng mạn mà không kém phần hùng tráng. . .
    . . Uớc gì anh có thể yêu em ít đi một chút để anh có thể hiểu được rằng anh còn có thể yêu em nhiều hơn anh đã nghĩ . . .
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trời SG khuya thật là tĩnh lặng,dường như tất cả những gì nhộn nhịp của buổi sáng đã biến mất nhường chỗ lại cho bóng đêm. . .
    Mở lại một file nhạc cũ,tự nhiên chợt cười với chính mình,gần 12h khuya mà nghe hành khúc ngày và đêm thì chắc chỉ có một người. . .
    . . .Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch,bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo rang,ngôi sao như mắt em trong những đêm không ngủ,giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào. . .
    Lãng mạn mà không kém phần hùng tráng. . .
    . . Uớc gì anh có thể yêu em ít đi một chút để anh có thể hiểu được rằng anh còn có thể yêu em nhiều hơn anh đã nghĩ . . .
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lễ thật là mệt mỏi . . .
    Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác chán nản thật sự là như thế nào,không còn một niềm vui nào tồn tại,không còn một ý chí nào gượng dậy,một ngày chỉ có những tiếng thở dài là bạn. . .
    Vậy mà sáng đầu tuần vẫn phải tạo một khuôn mặt tươi cuời vào công ty,như không có chuyện gì xảy ra. . .
    Chiều gọi cho em,vẫn biết trước ,và kết quả cũng vẫn đúng như dự đoán . . .
    Tại sao luôn phải tạo cho mình một áp lực quá lớn như vậy ???Áp lực ngoài xã hội chưa đủ hay sao ???
    Ước gì có thể như ngọn sóng ,tan ra giữa trùng khơi. . .
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lễ thật là mệt mỏi . . .
    Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác chán nản thật sự là như thế nào,không còn một niềm vui nào tồn tại,không còn một ý chí nào gượng dậy,một ngày chỉ có những tiếng thở dài là bạn. . .
    Vậy mà sáng đầu tuần vẫn phải tạo một khuôn mặt tươi cuời vào công ty,như không có chuyện gì xảy ra. . .
    Chiều gọi cho em,vẫn biết trước ,và kết quả cũng vẫn đúng như dự đoán . . .
    Tại sao luôn phải tạo cho mình một áp lực quá lớn như vậy ???Áp lực ngoài xã hội chưa đủ hay sao ???
    Ước gì có thể như ngọn sóng ,tan ra giữa trùng khơi. . .
  8. Love_has_nolimits

    Love_has_nolimits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đến rồi đi, thoảng qua như một cơn gió, nhưng sao anh thấy lòng mình trĩu nặng. Muốn giữ em lại nhưng sao ko thể nói ....
  9. Love_has_nolimits

    Love_has_nolimits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đến rồi đi, thoảng qua như một cơn gió, nhưng sao anh thấy lòng mình trĩu nặng. Muốn giữ em lại nhưng sao ko thể nói ....
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những cảm giác cô đơn,bực bội,xen lẫn với chút gì đó nhỏ nhen ,ích kỷ. . .
    Chỉ sợ không còn là chính bản thân mình. . .

Chia sẻ trang này