1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những cảm giác cô đơn,bực bội,xen lẫn với chút gì đó nhỏ nhen ,ích kỷ. . .
    Chỉ sợ không còn là chính bản thân mình. . .
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    . . không thể và có thể
    Có những điều tưởng như chắc chắn nhưng cuối cùng lại là không thể. . .
    Và nếu đã như vậy thì tại sao ta lại không tin vào một ngày mai,một ngày mai có thể với tất cả những gì không thể . . .
    iloveyou
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    . . không thể và có thể
    Có những điều tưởng như chắc chắn nhưng cuối cùng lại là không thể. . .
    Và nếu đã như vậy thì tại sao ta lại không tin vào một ngày mai,một ngày mai có thể với tất cả những gì không thể . . .
    iloveyou
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe . . .
    buồn,mà không biết nói gì,muốn kiếm một người để có thể nói mà cũng khó khăn vậy sao. . .
    . . .đã yêu em thật sao,cũng đã quá một lần. . .
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe . . .
    buồn,mà không biết nói gì,muốn kiếm một người để có thể nói mà cũng khó khăn vậy sao. . .
    . . .đã yêu em thật sao,cũng đã quá một lần. . .
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác . . .
    Sợ hãi. . .
    Mệt mỏi . . .
    Chán nản. . .
    Muốn phá vỡ để thoát ra nhưng lại không biết phải thoát từ đâu. . .
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác . . .
    Sợ hãi. . .
    Mệt mỏi . . .
    Chán nản. . .
    Muốn phá vỡ để thoát ra nhưng lại không biết phải thoát từ đâu. . .
  8. thien_hac

    thien_hac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không thể không thể như thế được. Em muốn hét lên thật to nhưng sao không cất lên lời. Em muốn khóc òa lên thật to nhưng sao lại phải mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Phải chă ng là tình yêu hay chỉ là cảm giác của một kẻ quen với chiến thắng nay lại trở thành người chiến bại.
    Em trách ông trời sao quá bất công. Sao trời lại để em gặp anh? Sao lại khiến em phải xa anh rồi lại gặp lại anh. Ôi em ước gì thời gian có thể quay trở lại để em có thể ngăn cản mình đừng gọi điện cho lien lạc lại với anh. Phải chăng ông trời muốn dạy cho con bé kiêu ngạo như em một bài học nên mới để em gặp lại anh để rồi phải đau khổ? Sao lại bất công đến thế.
    Em ảo tưởng, em cao ngạo ư? Phải chăng chính em đã tự làm tổn thương mình hay chinh anh đã khiến trái tim em thổn thức. Nhưng chuyện đó có còn gì là quan trọng nữa đâu. Tất cả đã quá muộn rồi. Mai này em sợ phải gặp lại anh biết bao. Sợ phải thấy mình mỉm cười nhưng trái tim đang khóc than. Sợ phải thấy mình thân thiện với người ta của anh nhưng lòng nhói đau?.Anh bảo em cứ sống thật với những gì mình nghĩ. Nhưng không thể anh ơi.Vì sao ư? Vì em quá tự cao chăng? Có lẽ là như vậy. Nhưng thà như vậy còn hơn là để anh biết được tình cảm thật của em. Em dối trá ư? Không. Chẳng qua là em không muốn mất anh dù biết rằng chẳng bao giờ anh và em sẽ là của nhau. Thôi đành hẹn kiếp sau. Chúng ta vốn có duyên mà chẳng có nợ. Chỉ trách em đã tự đánh mất anh từ 4 năm trước.
    Được thien_hac sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 23/10/2004
  9. thien_hac

    thien_hac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không thể không thể như thế được. Em muốn hét lên thật to nhưng sao không cất lên lời. Em muốn khóc òa lên thật to nhưng sao lại phải mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Phải chă ng là tình yêu hay chỉ là cảm giác của một kẻ quen với chiến thắng nay lại trở thành người chiến bại.
    Em trách ông trời sao quá bất công. Sao trời lại để em gặp anh? Sao lại khiến em phải xa anh rồi lại gặp lại anh. Ôi em ước gì thời gian có thể quay trở lại để em có thể ngăn cản mình đừng gọi điện cho lien lạc lại với anh. Phải chăng ông trời muốn dạy cho con bé kiêu ngạo như em một bài học nên mới để em gặp lại anh để rồi phải đau khổ? Sao lại bất công đến thế.
    Em ảo tưởng, em cao ngạo ư? Phải chăng chính em đã tự làm tổn thương mình hay chinh anh đã khiến trái tim em thổn thức. Nhưng chuyện đó có còn gì là quan trọng nữa đâu. Tất cả đã quá muộn rồi. Mai này em sợ phải gặp lại anh biết bao. Sợ phải thấy mình mỉm cười nhưng trái tim đang khóc than. Sợ phải thấy mình thân thiện với người ta của anh nhưng lòng nhói đau?.Anh bảo em cứ sống thật với những gì mình nghĩ. Nhưng không thể anh ơi.Vì sao ư? Vì em quá tự cao chăng? Có lẽ là như vậy. Nhưng thà như vậy còn hơn là để anh biết được tình cảm thật của em. Em dối trá ư? Không. Chẳng qua là em không muốn mất anh dù biết rằng chẳng bao giờ anh và em sẽ là của nhau. Thôi đành hẹn kiếp sau. Chúng ta vốn có duyên mà chẳng có nợ. Chỉ trách em đã tự đánh mất anh từ 4 năm trước.
    Được thien_hac sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 23/10/2004
  10. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    hi Thien_hac,
    CHẳng i sống thật với mình cả đâu, kể cả thật với chính mình. Đừng buồn vì điều đó.
    Bởi nếu không ai "sống giả" thì đường phố SG sẽ vắng như ngày tết ngay.

Chia sẻ trang này