1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi...
    Một ngày như mọi ngày quanh đời mình chợt tối....
    Một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi....
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    exhauted and . . .
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    exhauted and . . .
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá . .
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá . .
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm trời thật lạnh,và công việc cũng ùa về như những cơn gió,không lúc nào ngừng tay được;có chăng thì cũng là những lúc đêm khuya không còn ai.Khi đó cảm giác thèm được nghe một tiếng nói quen thuộc lại tràn về,anh nhớ em quá,cưng ơi...
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm trời thật lạnh,và công việc cũng ùa về như những cơn gió,không lúc nào ngừng tay được;có chăng thì cũng là những lúc đêm khuya không còn ai.Khi đó cảm giác thèm được nghe một tiếng nói quen thuộc lại tràn về,anh nhớ em quá,cưng ơi...
  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi anh làm nhiều chuyện cũng khùng khùng lắm phải không em,như chuyện mới hồi nãy nè,em chắc cũng biết là anh đâu phải quên nên mới quay lại đâu phải không,thật ra chỉ có một giải thích cho những việc anh làm,đơn giản là anh yêu em nhiều lắm,bé cưng ơi
  9. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi anh làm nhiều chuyện cũng khùng khùng lắm phải không em,như chuyện mới hồi nãy nè,em chắc cũng biết là anh đâu phải quên nên mới quay lại đâu phải không,thật ra chỉ có một giải thích cho những việc anh làm,đơn giản là anh yêu em nhiều lắm,bé cưng ơi
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1,2 ngày nữa là tết rồi,thế là lại già đi một chút,nếp nhăn cũng nhiều hơn một chút và chính mình lại cảm thấy vô cảm đi một chút,ừ,mọi việc đều có thể xảy ra,nhưng lịch sử vẫn muôn đời là lịch sử,có thể nhớ,có thể thương nhưng không thể sống cùng với nó được vì đơn giản hơn là mỗi người cần có một ngày mai

Chia sẻ trang này