1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1,2 ngày nữa là tết rồi,thế là lại già đi một chút,nếp nhăn cũng nhiều hơn một chút và chính mình lại cảm thấy vô cảm đi một chút,ừ,mọi việc đều có thể xảy ra,nhưng lịch sử vẫn muôn đời là lịch sử,có thể nhớ,có thể thương nhưng không thể sống cùng với nó được vì đơn giản hơn là mỗi người cần có một ngày mai
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ngồi một mình anh lại tự hỏi chính mình,thật ra anh chẳng là gì của em cả hay đơn giản hơn là em không bao giờ quan tâm đến cảm giác của anh ? Những gì anh nói với em,không lẽ đối với em đều là giả tạo cả sao?Anh tự hỏi anh đã làm gì để em nghĩ về anh như vậy?Có bao giờ dù chỉ là thoáng qua em hiểu cho anh không?Em thường nói mọi việc đều có 2 mặt và hình như suy nghĩ của em luôn hướng mặt tiêu cực về anh,hay là em nghĩ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai ?Cho dù anh luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nhưng anh cũng là con người thôi . . .
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ngồi một mình anh lại tự hỏi chính mình,thật ra anh chẳng là gì của em cả hay đơn giản hơn là em không bao giờ quan tâm đến cảm giác của anh ? Những gì anh nói với em,không lẽ đối với em đều là giả tạo cả sao?Anh tự hỏi anh đã làm gì để em nghĩ về anh như vậy?Có bao giờ dù chỉ là thoáng qua em hiểu cho anh không?Em thường nói mọi việc đều có 2 mặt và hình như suy nghĩ của em luôn hướng mặt tiêu cực về anh,hay là em nghĩ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai ?Cho dù anh luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nhưng anh cũng là con người thôi . . .
  4. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn ba người bạn để lại ba chiếc ghế trống
    Cám ơn những ngọn sóng xô bờ đồng cảm trái tim tôi
    Cám ơn những vì sao nhấp nháy xa xôi
    Và cả bầu trời đêm nay trăng đi vắng
    Cám ơn bãi cát dài phẳng lặng
    Tất cả đồng tình nghe tôi nói...yêu anh!
    Ngày mai mặt trời sẽ lên
    Anh nhớ không, có một đêm anh khoác lên vai tôi chiếc áo bạc màu nắng gió
    Trái tim tôi để ngõ
    Anh bước vào chạm một nổi đau
    Dẫu cho đến ngàn sau
    Biển sẽ không quên có một đêm như thế
    Xin cám ơn ba thỏi kẹo xinh
    Kịp làm dấu nối cho hai bàn tay lạnh giá
    Lòng ta như biển cả
    Ngập tràn những ngọn sóng xô
    Và rồi những chiếc ghế lại có người
    Những vì sao lại sáng dần góc biển
    Bãi cát vàng lặng thinh, sao ta nghe như có lời tiễn biệt
    Ngày mai đó chia xa
    Thôi nhé,
    Bàn chân ai trắng tựa phím ngà
    Bờ vai thon, mái tóc mềm như lụa
    Đôi môi ai mĩm cười thay câu nói...yêu anh!
    Bầu trời ngày mai rồi sẽ mãi xanh
    Những tiếng nói, tiếng cười vẫn còn trong ký ức
    Ta yêu anh - cả trái tim rạo rực
    Ngày mai, chỗ mình ngồi sẽ là của ai?
    Hay sẽ là của đôi ta mãi mãi
    Thời gian không bao giờ trở lại
    Nhưng tình yêu chẳng mất bao giờ
    Ta yêu anh - anh có bất ngờ/
    Yêu để được sống cùng người
    Để được vui khi nghe tiếng anh cười
    Sẽ khóc khi anh buồn lặng lẽ
    Và hạnh phúc khi anh bảo khẽ...yêu em!
    Bầu trời ngày mai rồi sẽ mãi xanh
    Ta vàng úa bởi chuyến tàu đến trễ
    Có một đêm như thế
    Có một người yêu anh!!!

    try to be happy when you think of me
  5. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn ba người bạn để lại ba chiếc ghế trống
    Cám ơn những ngọn sóng xô bờ đồng cảm trái tim tôi
    Cám ơn những vì sao nhấp nháy xa xôi
    Và cả bầu trời đêm nay trăng đi vắng
    Cám ơn bãi cát dài phẳng lặng
    Tất cả đồng tình nghe tôi nói...yêu anh!
    Ngày mai mặt trời sẽ lên
    Anh nhớ không, có một đêm anh khoác lên vai tôi chiếc áo bạc màu nắng gió
    Trái tim tôi để ngõ
    Anh bước vào chạm một nổi đau
    Dẫu cho đến ngàn sau
    Biển sẽ không quên có một đêm như thế
    Xin cám ơn ba thỏi kẹo xinh
    Kịp làm dấu nối cho hai bàn tay lạnh giá
    Lòng ta như biển cả
    Ngập tràn những ngọn sóng xô
    Và rồi những chiếc ghế lại có người
    Những vì sao lại sáng dần góc biển
    Bãi cát vàng lặng thinh, sao ta nghe như có lời tiễn biệt
    Ngày mai đó chia xa
    Thôi nhé,
    Bàn chân ai trắng tựa phím ngà
    Bờ vai thon, mái tóc mềm như lụa
    Đôi môi ai mĩm cười thay câu nói...yêu anh!
    Bầu trời ngày mai rồi sẽ mãi xanh
    Những tiếng nói, tiếng cười vẫn còn trong ký ức
    Ta yêu anh - cả trái tim rạo rực
    Ngày mai, chỗ mình ngồi sẽ là của ai?
    Hay sẽ là của đôi ta mãi mãi
    Thời gian không bao giờ trở lại
    Nhưng tình yêu chẳng mất bao giờ
    Ta yêu anh - anh có bất ngờ/
    Yêu để được sống cùng người
    Để được vui khi nghe tiếng anh cười
    Sẽ khóc khi anh buồn lặng lẽ
    Và hạnh phúc khi anh bảo khẽ...yêu em!
    Bầu trời ngày mai rồi sẽ mãi xanh
    Ta vàng úa bởi chuyến tàu đến trễ
    Có một đêm như thế
    Có một người yêu anh!!!

    try to be happy when you think of me
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có nhiều người hỏi anh tại sao không tìm một người nào đó yêu mình cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn?Tình yêu là gì ư?bản thân tình yêu không là gì cả,nếu như ai đó chưa từng đau khổ trong tình yêu,chưa từng biết hy sinh vì người mình yêu,và chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay của người khác.Nước mắt có thể rơi,tim có thể thắt lại,không gian như ngừng trôi,nhưng hơn ai hết một lóe sáng hạnh phúc lại bừng lên khi thấy người mình yêu cười.Ngày hôm nay anh được sống trong những đau khổ,những suy nghĩ bất tận về em và anh hiểu được rằng dù có như thế nào đi nữa thì vị trí của em không thay đổi trong trái tim anh.Nhưng là một người đàn ông thì anh còn nhiều vấn đề phía trước,mỗi ngày đối với anh đều là lịch sử vì ngày hôm nay là nền móng cho ngày mai.Anh sẽ phải giả dối với chính bản thân mình,lấp liếm những suy nghĩ về em,sẽ rất mệt mỏi nhưng biết làm sao bây giờ khi anh quá yêu em.
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có nhiều người hỏi anh tại sao không tìm một người nào đó yêu mình cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn?Tình yêu là gì ư?bản thân tình yêu không là gì cả,nếu như ai đó chưa từng đau khổ trong tình yêu,chưa từng biết hy sinh vì người mình yêu,và chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay của người khác.Nước mắt có thể rơi,tim có thể thắt lại,không gian như ngừng trôi,nhưng hơn ai hết một lóe sáng hạnh phúc lại bừng lên khi thấy người mình yêu cười.Ngày hôm nay anh được sống trong những đau khổ,những suy nghĩ bất tận về em và anh hiểu được rằng dù có như thế nào đi nữa thì vị trí của em không thay đổi trong trái tim anh.Nhưng là một người đàn ông thì anh còn nhiều vấn đề phía trước,mỗi ngày đối với anh đều là lịch sử vì ngày hôm nay là nền móng cho ngày mai.Anh sẽ phải giả dối với chính bản thân mình,lấp liếm những suy nghĩ về em,sẽ rất mệt mỏi nhưng biết làm sao bây giờ khi anh quá yêu em.
  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá,hồi nhỏ coi tv thấy người ta thở ra khói khoái chí lắm,giờ được hưởng cảm giác đó mới biết chữ khổ viết như thế nào,hai mũi thì cứ như cứng lại,thở bằng miệng là chủ yếu,suốt ngày thì đi ngoài đường,hì,mệt gì đâu.
    Buổi tối nơi xứ người,thèm được nghe giọng nói của em hơn bất kỳ điều gì,nhấc phone lên rồi lại để xuống,nhiều lần như thế,chính mình cũng không hiểu mình muốn gì.Chả trách tại sao Xuân Diệu lại cứ đắn đo,làm sao định nghĩa được tình yêu,nghĩ chán chê rồi lại quay ra tự trách mình,ai kêu yêu người ta làm gì,người ta đâu có ép đâu,vậy chứ giờ nếu cho quay ngược thời gian,nếu có thể thì có chịu thay đổi không?hì,mình cũng tự cười với chính mình.
    ...này em ngoan ơi,nói câu tình,cho thân ta tái sinh,cứ nói khẽ,nói khẽ thôi,là khiến ta vui rồi,em tung tăng đến nơi này,gọi gió về cho lá bay,gần lại đây với những thênh thang bên đời,còn ta với nồng nàn. . .
  9. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá,hồi nhỏ coi tv thấy người ta thở ra khói khoái chí lắm,giờ được hưởng cảm giác đó mới biết chữ khổ viết như thế nào,hai mũi thì cứ như cứng lại,thở bằng miệng là chủ yếu,suốt ngày thì đi ngoài đường,hì,mệt gì đâu.
    Buổi tối nơi xứ người,thèm được nghe giọng nói của em hơn bất kỳ điều gì,nhấc phone lên rồi lại để xuống,nhiều lần như thế,chính mình cũng không hiểu mình muốn gì.Chả trách tại sao Xuân Diệu lại cứ đắn đo,làm sao định nghĩa được tình yêu,nghĩ chán chê rồi lại quay ra tự trách mình,ai kêu yêu người ta làm gì,người ta đâu có ép đâu,vậy chứ giờ nếu cho quay ngược thời gian,nếu có thể thì có chịu thay đổi không?hì,mình cũng tự cười với chính mình.
    ...này em ngoan ơi,nói câu tình,cho thân ta tái sinh,cứ nói khẽ,nói khẽ thôi,là khiến ta vui rồi,em tung tăng đến nơi này,gọi gió về cho lá bay,gần lại đây với những thênh thang bên đời,còn ta với nồng nàn. . .
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta thật mâu thuẫn,vẫn biết yêu một người là chấp nhận hy sinh cho hạnh phúc của người đó.Nhưng ***g ngực vẫn cứ thắt lại khi biết hiện tại mình không có chỗ trong suy nghĩ của em.Anh sẽ rất vui khi người đó yêu em thật lòng,nhưng . . . sự thật sao khó nói quá.Thôi thì cứ như một câu nói của một văn hào Pháp : "Hạnh phúc lớn nhất của con người là chờ đợi và hy vọng". Hãy để tình yêu của anh dành cho em được ngủ yên trong những suy nghĩ lạnh lùng em dành cho anh,và hãy để con tim anh được sống trong hạnh phúc lớn nhất của con người,chờ đợi và hy vọng,nhất định sẽ có một ngày . . .

Chia sẻ trang này