1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    trên con đường mà mỗi người mong muốn được đi,ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi và dừng lại,nhưng với anh,chỉ đơn giản là ngồi xuống,ngồi xuống để suy nghĩ về những gí đã qua,để hiểu về anh,để hiểu về em,và cũng có thể là để hiểu về một ai đó chẳng hạn. . .
    Em thích dấu ba chấm lắm,đúng không,vì dấu ba chấm không bao giờ là kết thúc của một vấn đề,và không kết thúc nghĩa là chưa kết thúc :-) và chưa kết thúc thì . . .
    Em có nhớ bài hát mà em thích trong CD Anh Tú không,bài số 3,anh cũng rất thích bài đó,và đó cũng là điều mà anh nghĩ anh sẽ đem đến cho em đó,nhóc à...
    Lâu lắm rồi,anh mới viết lại vào một buổi tối như thế này,ừ,em lại nhảy vào trong suy nghĩ của anh nữa rồi,và để nói ra những gì anh nghĩ ,thì đơn giản là anh lại viết,viết về những sai lầm trong quá khứ để . . ừ biết đâu là để chuẩn bị cho sai lầm của tương lai . . .
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dối đôi khi lại ngọt ngào, lại mang đến cho cuộc sống chút men say, chút ngây ngất để quên đi những mệt mỏi, tẻ nhạt của cuộc sống hàng ngày.
    Về nói dối và nói thật, lại nhớ đến một bài thơ nhỏ dễ thương mà anh không nhớ đã đọc ở đâu đó
    Ngay cả trong những lời nói dối,
    Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
    Quả tình em nói không yêu
    Nhưng anh tin,
    Có thể em vẫn yêu một tí?.

    Hi`,chỉ là một tí ,một tí nho nhỏ,dễ thương của nhóc cũng làm một trái tim loạn nhịp đó.Sông dài và biển lớn,cũng khởi đầu từ suối nguồn bé bỏng mà. . .anh tin là như vậy.
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Anh thường tự hỏi mình nhiều lần,nhiều lần lắm là anh đáng ghét đối với em như thế hay sao?Ừ,có lẽ là như vậy đó,anh đã nhớ về em rất rất nhiều và nỗi thất vọng về em thì cũng nhiều không kém.Em đã rất thành công trong việc làm anh hiểu đuợc rằng em không cần có anh;và cho dù tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh dành cho em cũng trở thành những gì xấu xí,tầm thường nhất. Em làm anh trở nên nhút nhát và sợ hãi chính bản thân;anh hoang mang rất nhiều vì anh không biết làm gì thì đúng,làm gì thì sai ? Điều gì bình thường cách mấy nhưng nó được A.C làm thì nó trở nên đáng chán trong mắt em?Còn những ngưòi mà em thích thì dù cho người đó làm em buồn,em không vui như thế nào đi nữa cũng sẽ trở nên đẹp đẽ,hoàn mỹ...
    Em khéo ứng xử lắm,và em không muốn làm ai phải buồn lòng ,nhưng phải rất đau lòng mà nói rằng em sợ cả thiên hạ buồn trừ anh vì anh chỉ là một người mà em không cần quan tâm,phải không em?
    Anh ghét em lắm !
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hả nhỏ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
    Lòng anh cảm thấy nhói đau!
    Tình yêu là gì hả nhỏ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
    Lòng anh hạnh phúc dạt dào!
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    Sao mà đúng thế
  6. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cứ vờ yêu vậy mà hay
    cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ thương
    để khi chia cách đôi đường
    trong nhau còn mãi vấn vương: "nỗi đời!"
    giá mà yêu thật ai ơi
    Lỡ ra tan vỡ e rồi ghét nhau

    Được npcatphuc sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 06/10/2005
  7. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười ngay cả khi mệt mỏi. Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó - một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng ! ........
  8. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét những người ra đi không một lời từ giã
  9. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ hơn về ai đi không một lời từ giã không?
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người ra đi không một lời từ giã. Có rất nhiều việc xảy ra không cần có một lý do. Tôi vốn dĩ thích sự rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn học được một điều ở cuộc đời - rằng "cuộc sống là như thế, hãy học cách chấp nhận những điều không như ý".
    Đã hơn 3 năm từ lúc người đi không một lời từ giã, đã có lúc ta tưởng mình không sống được, không vượt qua đựơc. Nhưng rồi mỗi khi tỉnh giấc, ta thấy mặt trời vẫn mọc, mây vẫn bay, dòng sông vẫn trôi về biển rộng, ... , ta vẫn phải sống, phải đi tới vì cuộc đời ta còn rất nhiều ý nghĩa.
    Người ta không tin vào sức mạnh của thời gian, nhưng ta thì tin lắm, thời gian trôi qua, cuộc sống trôi qua, với tất cả sự cố gắng và nghị lực, con người sẽ vượt qua được những nỗi đau của mình. Điều đó không có nghĩa là bạn gạt bỏ quá khứ, bởi vì quá khứ là một phần cuộc sống bạn đã trải qua, là một phần tạo nên con người bạn. Đừng nói rằng không thể, điều không thể lớn nhất đối với mỗi con người chính là không thể đối diện với chính mình, đấu tranh với chính mình mà thôi.
    Ta cũng từng tưởng rằng mình không thể. Ta đã có một cuộc sống tuy không nhiều niềm vui nhưng như vậy là đủ. Ta đã đặt mọi thứ vào một vùng ký ức, để bứơc tiếp, để sống những ngày mình có cho chính mình, cho những người yêu thương mình.
    Một ngày, một ngườI bạn nói vớI ta rằng họ cần gặp ta, để nói vớI ta nhiều điều về những gì đã qua. Họ nói cho ta biết rằng vì sao ngườI lạI ra đi, vì sao ngườI đi lặng lẽ, không một lờI nói, không một lý do. Rằng sau sự ra đi ấy, cuộc sống của ngườI như thế nào, suy nghĩ của ngừơi như thế nào.
    Bây giờ, ngườI đã yên ổn công việc ở gần nhà, đã trảI qua vài mốI tình, đã chững chạc hơn ngày xưa. Nhưng bây giờ ngườI vẫn nói về ta mỗI khi bạn bè gặp mặt, sau những mốI tình, ngườI vẫn đi về đơn độc. Bạn bè của ngườI vẫn phảI giấu điện thoạI đi mỗI khi ngườI say, vì lúc đó ngườI chỉ đòi gọI cho ta. NgườI dằn vặt chính bản thân mình vì đã để ta đi, ngườI dằn vặt cuộc sống vì có những quy luật quá khắc nghiệt.
    ?oNgày đó bọn anh bắt nó về nhà làm thì nó nhất quyết không chịu, bởI vì trong này có em, rồI đùng một cái nó bỏ về không nói một lờI, anh bảo nó là ?oMày là một thằng ngớ ngẩn, nếu là tao thì tao đã cướI về rồI, không bao giờ để mất?, mà bây giờ thấy nó ngớ ngẩn thật em ạ, sau bao nhiêu thờI gian như thế, sao bao mốI tình như thế, nó lạI bảo là ?oTao muốn đổI tất cả những gì tao đang có để sửa chữa sai lầm của mình, để có ngườI đó bên cạnh cuộc sống của mình?, anh không muốn nhìn bạn anh sống khổ sở như thế em ạ?
    Ta mỉm cườI nghe câu nói ấy, một nụ cườI nhẹ bẫng, bởI thấy lòng mình không còn mang nặng những gì đã qua, nhưng cũng là một nụ cườI chua xót, bởI thấy con ngườI không phảI ai cũng vượt qua đựơc chính mình để sống cho vẹn tròn một cuộc sống.
    ?oAnh ạ, cái gì đã qua thì tức là đã qua. ĐốI vớI em mọI thứ đã qua rồI, quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua rồi. Em đã thuộc về cuộc sống của em, thuộc về những ngườI em yêu thương và yêu thương em. Anh ấy cũng vậy, cái mà anh ấy còn giữ trong lòng là hình ảnh, là ký ức về những gì đã qua. Nếu là một ngườI bạn, và nếu thật lòng không muốn thấy anh ấy sống khổ sở như vậy thì anh và mọI ngườI hãy giúp anh ấy. Uống say mỗI tốI, chìm trong rượu và sự buồn bã không phảI là giảI pháp. Hãy cho anh ấy thấy rằng cuộc sống của anh ấy còn rất nhiều điều phía trước và chắc chắn anh ấy sẽ đi được đến cuốI con đường.?
    Tạm biệt ngườI bạn, ra khỏI quán, sau cơn mưa trờI xanh và đẹp lạ lùng. Ta thấy lòng mình cũng vậy, sau những tháng ngày tháng rơi đầy nước mắt, sẽ là những ngày tháng tươi sáng. Ta tin rằng ngườI cũng sẽ vượt qua được mọI việc, ta tin rằng mỗI con ngườI dù thế nào cũng đều xứng đáng để có một cuộc sống, một gia đình, một tình yêu.
    Con đường trước mắt ta, ta đang đi, dù dài và xa, dù ở chân trờI ấy có thể là tất cả cũng có thể không là gì cả, nhưng ta đi vì ta có tình yêu, có niềm tin, một niềm tin lớn, và ta muốn nói vớI mọI ngừơi rằng hãy đi đi, bạn không bao giờ đến đích nếu bạn không đi, và nếu đích đến không như bạn mong đợI, thì bạn cũng làm được một điều là dám bước đi trên con đường đờI vốn dĩ không bằng phẳng này.

Chia sẻ trang này