1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Giờ này ai cũng ngủ,thay vì đi ngủ thì anh lại ngồi nhớ em,môt ngày anh ngồi suy nghĩ bao nhiêu việc để làm cho khỏi nhớ em nhưng hở ra một tý là đầu óc lại linh tinh,hì,tại sao anh lại nghĩ về em nhiều thế nhỉ?bực thật,có cái gì đâu mà nghĩ mãi thế,thế mà vẫn có cái để nghĩ,thử hỏi có điên không chứ.Con gái ,hì,mệt thiệt,nhưng mà. . . . . .
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  2. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được lanier sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 24/02/2004
  3. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được lanier sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 24/02/2004
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tiễn một cô bé thân ,rất thân đi xa,đứng ở sân bay muốn nói mà chẳng biết nói gì,cảm giác mất mát nó cứ lan về,mắt cứ cay cay mà chả nói được gì,hì,thế là tạm thời mất một người chịu nghe mình nói chuyện linh tinh.Anh sẽ nhớ em lắm đó,cô bé .Nghe em chúc anh vui mà anh muốn đánh em ghê,biết anh đang very confuse about someone mà còn nói như vậy được,nhưng mà anh sẽ cố gắng,nhất định cửa sẽ mở mà,chúa đã nói như vậy rồi phải không?hi`,Đi học ngoan ngoãn nhé,cô bé,chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tiễn một cô bé thân ,rất thân đi xa,đứng ở sân bay muốn nói mà chẳng biết nói gì,cảm giác mất mát nó cứ lan về,mắt cứ cay cay mà chả nói được gì,hì,thế là tạm thời mất một người chịu nghe mình nói chuyện linh tinh.Anh sẽ nhớ em lắm đó,cô bé .Nghe em chúc anh vui mà anh muốn đánh em ghê,biết anh đang very confuse about someone mà còn nói như vậy được,nhưng mà anh sẽ cố gắng,nhất định cửa sẽ mở mà,chúa đã nói như vậy rồi phải không?hi`,Đi học ngoan ngoãn nhé,cô bé,chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Khi anh mới gặp em,anh có một cảm giác đặc biệt,rất đặc biệt đối với em.Anh mến em từ lần gặp đầu tiên,và rồi sau đó,một cảm giác rất lạ đến với anh mỗi khi gặp em.Anh như bị say mỗi khi gặp em.
    Bạn anh thuờng hay nói anh để cho con gái biết tình cảm của mình đối với người ta sớm quá thì sẽ gây ra nhiều phản cảm,anh biết điều đó chứ nhưng anh vẫn không thể đi ngược lại điều xuất phát từ trái tim mình.Phải chăng lý trí luôn chiến thắng trái tim?Anh luôn nghĩ ngược lại và sự thật cho anh thấy lý trí luôn đúng.
    Khi anh thấy em trên YM,hoặc ngay cả những dòng tin nhắn đến em,mỗi lần anh gửi đi,anh đều suy nghĩ về em rất nhiều,nhiều lắm,nhưng . . . . .
    Người ngoài ,bạn bè ai cũng cho là anh máu lạnh,không biết tình cảm là gi?Lý trí anh cũng nói,đừng dồn hết tình cảm vào một người,sẽ dễ bị suy sụp lắm,nói thì dễ nhưng làm có dễ không?

    Anh nhớ em nhiều lắm hiện giờ,anh muốn chia xẻ với em mọi chuyện,từ niềm vui cho đến nỗi buồn,anh muốn xung quanh em chỉ là niềm vui và nụ cười,nhưng. . . . . . . . . .
    Anh ngây thơ quá phải không em?

    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Khi anh mới gặp em,anh có một cảm giác đặc biệt,rất đặc biệt đối với em.Anh mến em từ lần gặp đầu tiên,và rồi sau đó,một cảm giác rất lạ đến với anh mỗi khi gặp em.Anh như bị say mỗi khi gặp em.
    Bạn anh thuờng hay nói anh để cho con gái biết tình cảm của mình đối với người ta sớm quá thì sẽ gây ra nhiều phản cảm,anh biết điều đó chứ nhưng anh vẫn không thể đi ngược lại điều xuất phát từ trái tim mình.Phải chăng lý trí luôn chiến thắng trái tim?Anh luôn nghĩ ngược lại và sự thật cho anh thấy lý trí luôn đúng.
    Khi anh thấy em trên YM,hoặc ngay cả những dòng tin nhắn đến em,mỗi lần anh gửi đi,anh đều suy nghĩ về em rất nhiều,nhiều lắm,nhưng . . . . .
    Người ngoài ,bạn bè ai cũng cho là anh máu lạnh,không biết tình cảm là gi?Lý trí anh cũng nói,đừng dồn hết tình cảm vào một người,sẽ dễ bị suy sụp lắm,nói thì dễ nhưng làm có dễ không?

    Anh nhớ em nhiều lắm hiện giờ,anh muốn chia xẻ với em mọi chuyện,từ niềm vui cho đến nỗi buồn,anh muốn xung quanh em chỉ là niềm vui và nụ cười,nhưng. . . . . . . . . .
    Anh ngây thơ quá phải không em?

    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi!!!!
    Người xa mấy rừng , xa mấy ngàn vực sâu
    người xa mấy mùa không thấy nhau ..buồn rầu !
    Người xa cách người , khi cất lời hẹn sai
    Người chưa biết khóc ..Mộng bay ..
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
    Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng
    Là ta nhớ tình ,ta dấu đi hàm oan
    Tinh yên ấm nhé ...Đừng tan!!!
    Tình yên ấm rồi ..Em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc òa khi có nhau
    Lệ rơi sáng lòa ..Không dấu nữa tình đau
    Tình đau...miễn là em sẽ về
    Về ta nối lại tơ tóc xưa
    Để khi có tình ta đón đua
    Và em sẽ gần ta chút nữa ...Tình ơi !!
    Vì ta sẽ cần em suốt đời .
    Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau
    Một manh áo nhỏ ta cố lau giận hờn
    Một câu hát buồn sao thấu được lòng sâu
    Ma ta vẫn hát tàn hơi
    Mà em vẫn chờ , em vẫn chờ mùa đông
    MÀ ta vẫn còn thao thức trong đèn ngồi
    Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng ..Rồi đi
    Mùa theo gót ấy ..Mùa ơi !!
    Một đêm thức chọn ta bỗng thấy tình vui
    Để khi sáng lại ta khóc vùi
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Vì ta sẽ cần em...,Suốt đời !!!!



     
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi!!!!
    Người xa mấy rừng , xa mấy ngàn vực sâu
    người xa mấy mùa không thấy nhau ..buồn rầu !
    Người xa cách người , khi cất lời hẹn sai
    Người chưa biết khóc ..Mộng bay ..
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
    Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng
    Là ta nhớ tình ,ta dấu đi hàm oan
    Tinh yên ấm nhé ...Đừng tan!!!
    Tình yên ấm rồi ..Em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc òa khi có nhau
    Lệ rơi sáng lòa ..Không dấu nữa tình đau
    Tình đau...miễn là em sẽ về
    Về ta nối lại tơ tóc xưa
    Để khi có tình ta đón đua
    Và em sẽ gần ta chút nữa ...Tình ơi !!
    Vì ta sẽ cần em suốt đời .
    Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau
    Một manh áo nhỏ ta cố lau giận hờn
    Một câu hát buồn sao thấu được lòng sâu
    Ma ta vẫn hát tàn hơi
    Mà em vẫn chờ , em vẫn chờ mùa đông
    MÀ ta vẫn còn thao thức trong đèn ngồi
    Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng ..Rồi đi
    Mùa theo gót ấy ..Mùa ơi !!
    Một đêm thức chọn ta bỗng thấy tình vui
    Để khi sáng lại ta khóc vùi
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Vì ta sẽ cần em...,Suốt đời !!!!



     
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ sẽ dành phần ai
    Ai cũng một thời trẻ trai
    Cũng thường nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu
    Phải đâu trong đục cũng đành
    Phải không anh
    Phải không em. . .
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com

Chia sẻ trang này