1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Endorat

    Endorat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,nhớ em.
    Trời nắng,nhớ em.
    Trời tối,nhớ em.
    Nói chung khi yêu thì lúc nào anh cũng nhớ em và em ko thể quên anh.
    Bác NRDKV ý thế phải hôn?
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị địch nhân
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị địch nhân
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi yêu thì lúc nào anh cũng nhớ em và em ko thể quên anh.
    ---------------------
    hình như bạn có sai lầm về một chút,trong tình yêu thì không có ép buộc kiểu như phải ,không phải,nhưng vấn đề là chúng ta suy nghĩ như thế nào giữa không thể và có thể
    Được nguoiradikhongve sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 05/06/2004
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi yêu thì lúc nào anh cũng nhớ em và em ko thể quên anh.
    ---------------------
    hình như bạn có sai lầm về một chút,trong tình yêu thì không có ép buộc kiểu như phải ,không phải,nhưng vấn đề là chúng ta suy nghĩ như thế nào giữa không thể và có thể
    Được nguoiradikhongve sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 05/06/2004
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    vâng,anh nhớ em,cuối cùng anh cũng phải chấp nhận điều đó,cho dù đôi lúc anh nghĩ tự có thể kiềm chế được tâm trạng của mình.Mặc dù em thì vẫn luôn hờ hững đối với anh ,đôi khi anh có thể phát điên lên vì em mất,anh nghĩ em cũng biết rõ là anh nghĩ về em nhiều như thế nào,có phải vì thế mà em càng trở nên như vậy không? có ai có thể nói cho anh biết được không?Chắc là không ai ngoài em. . . . .
    Một ngày mới sắp đến mở đầu cho một tuần lễ mới,câu nói anh yêu em hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua vẫn luôn có giá trị của nó,em có biết không cô bé ơi???
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    vâng,anh nhớ em,cuối cùng anh cũng phải chấp nhận điều đó,cho dù đôi lúc anh nghĩ tự có thể kiềm chế được tâm trạng của mình.Mặc dù em thì vẫn luôn hờ hững đối với anh ,đôi khi anh có thể phát điên lên vì em mất,anh nghĩ em cũng biết rõ là anh nghĩ về em nhiều như thế nào,có phải vì thế mà em càng trở nên như vậy không? có ai có thể nói cho anh biết được không?Chắc là không ai ngoài em. . . . .
    Một ngày mới sắp đến mở đầu cho một tuần lễ mới,câu nói anh yêu em hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua vẫn luôn có giá trị của nó,em có biết không cô bé ơi???
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người ta tặng một bó hồng rồi tỏ lời "tình thương mến thương", bất ngờ và bối rối quá nên chẳng biết nói gì, cũng không biết cảm giác lúc đó thế nào nữa. Chỉ còn nhớ nói được mỗi câu "hãy chờ thêm thời gian nhé". Tình yêu, sao rắc rối thế nhỉ ?!. Mình có . . . yêu người ta không, sao lại không dám trả lời thẳng thắn mà lại . . . câu giờ thế nhỉ, rõ khổ, đến mình còn không hiểu nổi mình nữa là. Uh, thì hãy chờ thêm thời gian vậy .
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người ta tặng một bó hồng rồi tỏ lời "tình thương mến thương", bất ngờ và bối rối quá nên chẳng biết nói gì, cũng không biết cảm giác lúc đó thế nào nữa. Chỉ còn nhớ nói được mỗi câu "hãy chờ thêm thời gian nhé". Tình yêu, sao rắc rối thế nhỉ ?!. Mình có . . . yêu người ta không, sao lại không dám trả lời thẳng thắn mà lại . . . câu giờ thế nhỉ, rõ khổ, đến mình còn không hiểu nổi mình nữa là. Uh, thì hãy chờ thêm thời gian vậy .
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Biết nhiều thì lại suy nghĩ nhiều,có phải thế không?
    Trong xã hội,ai cũng muốn vươn lên,nhưng thực chất ý nghĩa của cuộc sống là gì?Có phải là những đỉnh cao về quyền lực,vật chất,hay là những chức danh to lớn trong namecard?
    . . . Một hình ảnh thật là đẹp đẽ khi đạt được những tham vọng của mình.Đấu tranh vượt lên tất cả,bằng tài năng cũng có,bằng thủ đoạn cũng có,và nói chung là bằng tất cả chỉ để một mục tiêu là đứng trên tất cả,leader of all another leader
    Và rồi thì anh gặp em,và chợt anh nhận ra rằng,tất cả là vô nghĩa khi không có em.
    Chắc chắn có nhiều người đã yêu em. . .Anh biết điều đó. . .
    Có nhiều người vây quanh em hàng ngày . . Anh biết điều đó. . .
    Có những người quan tâm đến em hàng ngày . . Anh biết điều đó. . .
    Có những khi em làm anh rất buồn, chỉ để tránh mặt anh. . .Anh biết điều đó. . .
    . . . .và còn nhiều lắm. . .

    Anh biết hầu như tất cả,và anh muốn quên tất cả hay chính xác hơn là sẽ quên tất cả . . .
    Đơn giản vì . . .
    Anh yêu em

Chia sẻ trang này