1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chủ nhật,vẫn là một chủ nhật chán chường như những chủ nhật khác,xem lại phim Brave Heart,vẫn chỉ một câu nói cũ ,nhưng lại có một cảm giác rất đặc biệt,nếu có cơ hội để có được hạnh phúc thì hãy chiến đấu cho hạnh phúc đó,cho dù có mất mát nhưng mỗi người đều sẽ cảm nhận được hạnh phúc trong cái mà mình tìm kiếm,còn hơn là cứ sống trong sự chán nản . . .
    thà một khắc bùng lên trong đêm tối
    còn hơn buồn le lói suốt ngàn năm
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là gì?
    Có phải là những cái người ta luôn tìm cách khống chế để không ai biết được mình đang suy nghĩ gì,nhất là người ấy
    Để anh hiểu rằng anh thích em,rất nhanh,ngay từ cái nhìn đầu tiên đã là như thế
    Đề anh hiểu rằng anh yêu em,rất lâu và cho đến một ngày anh nhận ra điều đó đến một cách âm thầm nhưng mãnh liệt
    Và để anh chấp nhận được những gì em nghĩ về anh thì thật sự không dễ dàng gì
    Những khi gặp nhau,ngay cả những lúc vui vẻ nhất,trong ánh mắt em khi nhìn anh vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng,một vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. . .
    Ánh mắt của em cho anh biết rằng luôn có một bức tường chắn giữa quan hệ của chúng mình
    Anh dễ dàng vượt qua những áp lực từ cuộc sống,cũng như từ công việc nhưng không thể đè nén những tình cảm anh đối với em
    Cuộc đời như một dòng sông,không một cảm giác nào có thể xuất hiện lại và không thể nào tìm kiếm một cái gì đã qua đi
    Không dưới 2 lần anh quyết định không bao giờ gặp em vì anh không chịu được sự lạnh lùng đó,nhưng cuối cùng thì chúng mình vẫn đi chơi với nhau như bình thường,trong mắt em có lẽ anh cũng bình thuờng như bao người đã từng có tình cảm đặc biệt với em vì không che giấu được cảm xúc của mình. . .
    Có những lúc anh thật sự điên lên vì em,có những lúc anh tự hỏi sao không gặp em sớm hơn và cũng có nhiều đêm không ngủ được vì nhớ em....

    Có những áng mây từng bay ngang trời
    Có những bước chân từng đi ngang đời
    Mây để lại nắng hanh hao vai gầy
    Chân để lại dấu mòn trên tim đầy
    Mây đâu còn đây che nắng trên vai
    Chân đâu còn đây chung bước bên ai
    Mây bay...
    Chân qua...
    Mây tưởng là nắng làm ấm tim ta
    Chân tưởng là dấu chân sẽ phôi pha
    Mây nào biết...
    Chân nào biết...
    Cũng chỉ 1 người đợi nắng đi xa
    Cũng chỉ một người chờ áng mây qua
    Cũng chỉ một người quì xuống hôn lên
    Những dấu chân buồn thành đá không tên...


    Được nguoiradikhongve sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 13/08/2004
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là gì?
    Có phải là những cái người ta luôn tìm cách khống chế để không ai biết được mình đang suy nghĩ gì,nhất là người ấy
    Để anh hiểu rằng anh thích em,rất nhanh,ngay từ cái nhìn đầu tiên đã là như thế
    Đề anh hiểu rằng anh yêu em,rất lâu và cho đến một ngày anh nhận ra điều đó đến một cách âm thầm nhưng mãnh liệt
    Và để anh chấp nhận được những gì em nghĩ về anh thì thật sự không dễ dàng gì
    Những khi gặp nhau,ngay cả những lúc vui vẻ nhất,trong ánh mắt em khi nhìn anh vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng,một vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. . .
    Ánh mắt của em cho anh biết rằng luôn có một bức tường chắn giữa quan hệ của chúng mình
    Anh dễ dàng vượt qua những áp lực từ cuộc sống,cũng như từ công việc nhưng không thể đè nén những tình cảm anh đối với em
    Cuộc đời như một dòng sông,không một cảm giác nào có thể xuất hiện lại và không thể nào tìm kiếm một cái gì đã qua đi
    Không dưới 2 lần anh quyết định không bao giờ gặp em vì anh không chịu được sự lạnh lùng đó,nhưng cuối cùng thì chúng mình vẫn đi chơi với nhau như bình thường,trong mắt em có lẽ anh cũng bình thuờng như bao người đã từng có tình cảm đặc biệt với em vì không che giấu được cảm xúc của mình. . .
    Có những lúc anh thật sự điên lên vì em,có những lúc anh tự hỏi sao không gặp em sớm hơn và cũng có nhiều đêm không ngủ được vì nhớ em....

    Có những áng mây từng bay ngang trời
    Có những bước chân từng đi ngang đời
    Mây để lại nắng hanh hao vai gầy
    Chân để lại dấu mòn trên tim đầy
    Mây đâu còn đây che nắng trên vai
    Chân đâu còn đây chung bước bên ai
    Mây bay...
    Chân qua...
    Mây tưởng là nắng làm ấm tim ta
    Chân tưởng là dấu chân sẽ phôi pha
    Mây nào biết...
    Chân nào biết...
    Cũng chỉ 1 người đợi nắng đi xa
    Cũng chỉ một người chờ áng mây qua
    Cũng chỉ một người quì xuống hôn lên
    Những dấu chân buồn thành đá không tên...


    Được nguoiradikhongve sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 13/08/2004
  4. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn :"Bước vào đời với cái nhìn màu hồng tôi đã mơ ước cho tương lai và đặt hết niềm tin của mình vào anh.Đang sống giữa những cái gọi là hạnh phúc tôi không thể ngờ anh lai thay đổi nhanh đến vậy, và mối tình đầu ra đi với một người buồn khổ đó là tôi, còn đối với anh tôi nghi chắc là ko có vương vấn gì đâu và anh hình như cũng ko có chút gì gọi là buồn cả."
    sao tôi thấy tình yêu phức tạp thế nhỉ? mà hình như trong t/y người con gái là nguời chịu thiệt thòi nhất. Ôi khổ thân con gái. Những ai đang có tình yêu không trọn vẹn thì cũng ko sao, vì ở đời mỗi người sẽ có một nửa của chính mình mà
  5. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn :"Bước vào đời với cái nhìn màu hồng tôi đã mơ ước cho tương lai và đặt hết niềm tin của mình vào anh.Đang sống giữa những cái gọi là hạnh phúc tôi không thể ngờ anh lai thay đổi nhanh đến vậy, và mối tình đầu ra đi với một người buồn khổ đó là tôi, còn đối với anh tôi nghi chắc là ko có vương vấn gì đâu và anh hình như cũng ko có chút gì gọi là buồn cả."
    sao tôi thấy tình yêu phức tạp thế nhỉ? mà hình như trong t/y người con gái là nguời chịu thiệt thòi nhất. Ôi khổ thân con gái. Những ai đang có tình yêu không trọn vẹn thì cũng ko sao, vì ở đời mỗi người sẽ có một nửa của chính mình mà
  6. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em cứ mãi yêu người
    Nguyện yêu anh ,yêu mãi muôn đời
    Em đâu hay tình em đã đến sau.
    Ngày hôm nay em muốn quên người
    Mà lòng em cứ nhớ thương hoài.
    Anh yêu ơi! Em biết đi về đâu??
    Nếu mai này ta xa nhau,em sẽ kô quên bao lời yêu anh trao.Vẫn mong một ngày bên anh xớt chia buồn vui trong đời.
    Nêu mai này ta xa nhau,em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao.Thế gian tình trái ngang,cớ sao vội tan?
    Vì em vẫn mãi là người đến sau,yêu anh trong nỗi đau.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau,giấc mơ phai tàn mau.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau,em yêu anh khát khao.
    Vì em vãn mai là người đến sau,nên ta đành mất nhau.
    Biêt mãi là người đến sau,nên ta đành mất nhau.......
  7. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em cứ mãi yêu người
    Nguyện yêu anh ,yêu mãi muôn đời
    Em đâu hay tình em đã đến sau.
    Ngày hôm nay em muốn quên người
    Mà lòng em cứ nhớ thương hoài.
    Anh yêu ơi! Em biết đi về đâu??
    Nếu mai này ta xa nhau,em sẽ kô quên bao lời yêu anh trao.Vẫn mong một ngày bên anh xớt chia buồn vui trong đời.
    Nêu mai này ta xa nhau,em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao.Thế gian tình trái ngang,cớ sao vội tan?
    Vì em vẫn mãi là người đến sau,yêu anh trong nỗi đau.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau,giấc mơ phai tàn mau.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau,em yêu anh khát khao.
    Vì em vãn mai là người đến sau,nên ta đành mất nhau.
    Biêt mãi là người đến sau,nên ta đành mất nhau.......
  8. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể làm lành vết thương trên thân thể,nhưng vết thương ở tâm hồn thì ko sao lành được.Cứ mỗi lần đi một mình trên con đường quen thuộc tôi lại nhớ anh, nhớ da diết, nhớđến điên cuồng anh có biết ko. nhưng biết làm sao bay giờ khi mà hai chúng ta đã đi theo hai con đường khác nhau. Giờ có muốn quay về bên anh cũng muộn mất rồi
  9. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể làm lành vết thương trên thân thể,nhưng vết thương ở tâm hồn thì ko sao lành được.Cứ mỗi lần đi một mình trên con đường quen thuộc tôi lại nhớ anh, nhớ da diết, nhớđến điên cuồng anh có biết ko. nhưng biết làm sao bay giờ khi mà hai chúng ta đã đi theo hai con đường khác nhau. Giờ có muốn quay về bên anh cũng muộn mất rồi
  10. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [r38)Hôm nay là chủ nhật, rủ nhỏ bạn đi uống cafe.Bất chợt gặp anh, em bỗng thấy lòng mìnnh vẫn còn ....Nhỏ bạn mới giới thiệu cho mình một thức uống để có thể cảm nhận tình yêu là gì.Ai muốn biết tình yêu là gì thì mời hảy uống lipton bạc hà nóng. Bạn thử uống mợt lần đi và chưa cảm nhận được tình yêu là gì thì hỏi tôi nhé

Chia sẻ trang này